1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tái xuất...................

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 27/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tái xuất...................

    Lâu rồi không vào đây. Không hiểu có ai quên tớ không?? À không, không nên hỏi như thế mà phải hỏi là còn ai nhớ tớ là ai không? Ngồi mãi trên YM đợi Online Contest mà chẳng thấy ai 1984 hỏi han. Chắc chẳng ai còn nhớ RCE là thằng nào cả. Kiểu này phải làm vài bài để gợi lại trí nhớ của mọi người vậy.
    RCE là ai nhỉ?? (khoe tí ) Thành viên sớm nhất của TTVNOnline mà là thành viên 1984 (1 trong 4 founder của 1984-club, một trong những thành viên rất rất tích cực của 1984 và của TTVNOnline). Tự hào với thành tích đã có thời gian vượt qua bác ATC trên bảng tổng sắp những người post bài nhiều nhất (vị trí cao nhất từng chạm là vị trí thứ 2 của TTVNOnline). Hiện đang là mod của 1984 nhưng không có chức vụ nào cả. Đồng thời được các vị phụ lão 197x ưu tiên là 1 trong 2 thành viên danh dự của 197x (cùng Cannibal). Rất nhỏ tuổi của 7x nhưng lại là lớn tuổi của 1984. Nên có thể coi việc tham gia 7x vừa rồi là một bước đi đầy toan tính, mưu mô --> thống nhất thiên hạ --> giang sơn thu về một góc. Không những thế bước đi đó như mở đường cho tôi tiến tới chinh phục nhưng giai nhân 8x (cụ thể 84 trở đi , nhưng 82 cũng không chê đâu vì các cụ nhà ta thường có câu "gái hơn hai, trai hơn một" ).
    Vì thời gian vừa rồi bận đi công cán. Nên suýt nữa thì quên bẵng mất mọi người. Nhưng rất may, đã được bác Beethovel tận tình cứu chữa và giao cho một trọng trách cao cả mà không thể từ chối. Đó là mod của một box mới toanh Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
    Cũng cùng thời gian đó, do việc vắng mặt đột xuất (vì lí do công việc không cho phép được tiết lộ vì sợ việc quân cơ chậm trễ) nên đã có vài lời đồn ra nói vào. Rằng "RCE đi hưởng tuần trăng mật", nào là "RCE i dờ mờ lờ đến mức quên hết bạn bè", hay "RCE v.v.. và v.v...". Nên để đỡ mất thời gian và tiền bạc, và tóm lại mọi người muốn ám chỉ gì thì cứ thắng thắn phát biểu. Không cần úp úp mở mở như thế. Người xưa vẫn nói "ân ân oán oán, chỉ nên cởi chứ không nên thắt". Nên nếu có ai có điều gì sơ suất RCE sẽ lượng thứ cho. Đó, ai muốn nói gì cứ nói, muốn góp ý kiến cứ việc, muốn ám chỉ tới ai thì cứ việc. Tất nhiên tránh động chạm, cấm chửi bậy, không được nói chuyện chính trị, không được xúc phạm người khác (vì "con người cũng như con mình" mà ). Vì chúng là công dân đất nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Tờ Tờ Vờ Nờ, nên chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật. Tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật. Mọi công dân đều có những quyền lợi như nhau. Được quyền tố cáo, bãi miễn những vị lãnh đạo thiếutình thần trách nhiệm, làm tổn hại đến của cải vật chất của xã hội, làm xấu cảnh quan của đất nước (nếu thấy cần thiết). Vì đây là một nhà nước "do dân và vì dân". Công dân là đầy tớ của nhà nước. À không nhà nước là đầy tớ của công dân. Vì nhà nước là do dân bầu ra (cụ thể là 1984 đã ó những cuộc bầu cử rất dân chủ, đã bãi miễn nhiều vị lãnh đạo làm tổn hại đến lợi ích, hay không đảm đương được trọng trách nặng nề mà cao cả là lãnh đạo 1984 tiến lên). Và người công dân được phép "dân bầu, dân làm, dân kiểm tra". Nên nếu tôi _ Rce, Gurluver, Cannibal hay các cố vấn gia như Joot, WC, Death_Eater, các vị thư kí lão thành như _the8thwonder, 7love, ostrich9i, puppytin........ (còn rất nhiều các chức sắc khác nữa mà tôi lâu rồi cũng không nhớ nổi) có điều gì sai trái, có thể tố cáo thì mọi công dân 1984 hay mạnh dạn đứng lên đấu tranh. Mục tiêu của chúng ta là xoá bỏ tham nhũng, truy cứu trách nhiệm hình sự những người lạm dụng chức quyền, hống hách, áp bức các bạn. Các bạn yên tâm rằng chúng tôi sẽ có phương án bảo vệ các bạn. --> Đừng sợ cường quyền (mà phải yêu quyền lực )
    Hiện nay, 197x đang lớn lên không ngừng. Các 8x cũng đang lớn mạnh trông thấy. Đứng trước tình hình này chúng ta cần đề cao tinh thần tập thể, đoàn kết tương thân tương ái. "Hoà nhập nhưng nhất quyết không được hoà tan". Phải vươn lên dù năm tới là một năm đầy thử thách và cam co đối với các bạn (thi Tốt nghiệp, thi Đại học....). Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời (một là ở nhà đi bơm xe hay đi bán bánh mì _ như lời các phụ huynh hay nói, hai là v.v... và v.v.......), chúng ta _ những công dân 1984 "vui xuân mới không quên nhiệm vụ" (hép pì niu nhia, hép pì niu nhia tu ôn), hãy giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập, về tinh thần và cả vật chất (nếu cần). Để được như vậy, dù có bận bịu (như tôi --> có thể tha thứ) nghìn công trăm việc thì cũng nhớ tới 1984. Một mái trường, một lớp học thứ hai của các bạn. Hãy xây dựng 1984 đi lên.
    Mọi bài viết, mọi lời góp ý dù đúng dù sai cũng đều như một viên gạch đang được dùng để xây lên một căn biệt thự lớn. Hãy vào thăm mái trường, lớp học thứ hai này dù 1 tuần chỉ 1 lần.
    Một lần nữa xin cảm ơn. Mong nhận được lời góp ý của các bạn.

    Rce
  2. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0

    Hờ, cứ tưởng chú RCE chết dzồi, ai ngờ vẫn còn alive Hehe j/k
    Thấy chú nói câu này là anh yên tâm dzồi. Chả nà trong thời gian chú đi vắng, chú Gur có fát động phong trào Trai làng ta bảo vệ gái làng mình . Như thế là hết sức độc đoán, ai đời lại cấm các đàn anh Anti MU tìm hiểu các em gái xinh xinh của club 84. Được biết chú là người ham mê quyền lực, anh đề nghị chú đứng lên đảo chính, lật đổ chế độ độc tài Gurluver, bọn anh ở ngoài sẽ giúp sức hé hé

    David Trezeguet: " Anyway to score in European Cups is easier if compared to Serie A league, since in Champions League clubs give more space to opponents "
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài chỉ có 1 cảm nhận là chú rất giỏi văn.
    Em cứ thu thập tài liệu dẫn chứng về các quan hệ mờ ám của tên Gur đi rồi ANTI-mu sẽ giúp em đưa vấn đề này ra toà án TTVNonline,đưa Rce lên làm Chủ tịch hội 84 .Chỉ cần sau đấy giúp bọn anh tìm hiểu(rồi sẽ tiến tới hôn nhân) với mấy em 84 thôi
  4. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Những ai bị đụng chạm tới quyền lợi trong vụ ??oTrai làng ta bảo vệ?????? có khả năng giúp được gì thì cứ lên tiếng.Anh sẽ viện trợ không hoàn lại cho chú khoản vũ khí đạn dược,ngoài ra khi vụ đảo chính thành công anh sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho việc dẫn độ tên độc tài ra tòa án quốc tế
    -------------------
    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng!
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hẹc hẹc chú rce trở lại thì gay đây hẹc hẹc cả 2 chú gur và chú rce mỗi người 1 hướng đi,nguy hiểm wé,nên chăng mọi người bầu em lên làm hội trưởng mới để đề phòng đảo chính nhểy???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú ở xa, không thể chỉ đạo được.
    Rce
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là độc đoán, các bác đã ko chịu đọc kĩ topic đấy rồi bây giờ quay sang đây nói linh tinh, hừ, nhưng dù sao cũng là người dễ tha thứ, nên em ko chấp vặt chuyện này. Và em nói rồi đấy, bây giờ, bác nào có muốn tăm tia em nào 84, thì cứ ém đấy đã, rồi đợi thi ĐH xong, các bác muốn làm gì thì làm, em ko cấm cản, mà thậm chí còn tiếp tay nữa... chẹp, dĩ nhiên là fải ko trùng với đối tượng của em rồi
    Riêng việc này, tôi ủng hộ ... Chẹp, nói đùa thế thôi, từ giờ tôi đề nghị ko được viết những thứ kiểu như thế này nữa, mỗi club có sự phát triển của riêng mình, và theo xu hướng của TTVNOnline, đó là chúng ta cạnh tranh để cùng phát triển, chứ ko fải là cạnh tranh để rồi tiêu diệt, thâu tóm lẫn nhau, điều này là đi ngược với pháp luật của CHXHCN TTVNONline, vì thế, liệu cái câu dưới đây có còn đáng để cho ai nghe theo ko?
    --> Do vậy, tôi muốn nói lại là tôi hoàn toàn ủng hộ mọi người trong việc tranh luận, vui đùa, nói chuyện, nhưng tôi hoàn toàn fản đối những ai có những câu nói vi phạm như thế, bất kể là đùa hay thật. Còn về phần tôi, nếu mọi người cảm thấy việc tôi làm hội trưởng (ở đây là hội trưởng, chứ ko fải chủ tịch, hãy fân biệt cho rõ cái này) của hội 84, thì hoàn toàn có thể bình bầu lại, tôi sẵn sàng chấp nhận, vì tôi luôn sẵn sàng nhường vị trí của mình cho 1 người có khả năng hơn, vì điều tôi mong muốn nhất thì đã được ghi ở dòng chữ bên trái rồi đấy, chỉ có điều là tôi ko chỉ mong muốn, mà còn tích cực tham gia vào việc đó nữa. Chỉ nói vài lời như vậy.
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người hiểu nhầm í của tôi rồi. Tôi đâu bảo là muốn lật đổ, đảo chính trong 1984. Thôi, kiểu này mai không post bài nữa........
    Rce
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chà,lâu lắm rồi tớ cũng mới được tái xuất.
    Hoá ra cũng có chú RCE biệt tích giang hồ theo,ko biét mọi người có nhớ tớ không?.
    Tình hình(như tớ đã nói) là máy nhà tớ bị lỗi khi vào TTVNOnline(củ chuối thế chứ lị)-kiểu này khéo phải cài lại IE mất hic hic,tớ phải ra hàng vào.Hic hic huhu,lạnh wá ặc ặc-->cóng cả tay không viết được.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  10. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh hình như bị trùng thì phải

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you

Chia sẻ trang này