1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Take it easy!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc1985, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hoooooồ, lâu lắm rùi tớ ko vào đây để viết lên tâm sự của tớ. Vì nhiều khi tớ thấy sến lắm, sến lắm í.
    Tớ thấy rỗng tuyếch, nhạt nhẽo và vô vị. Tớ cứ nghĩ tớ hành động như một Psychologist nhưng mà tớ lại đau.
    Chạnh lòng tớ nghĩ tớ vô can. Và kệ, chuyện ai người í lo, tớ bé nhỏ quá mà, nên dù kiên cường thì tớ cũng biết mệt vây.

    Tớ không ngủ được mấy đêm rùi. Và hôm nay tớ muốn ngủ một giấc dài thật dài. Tiếc thay! Một ai đó vào phòng tớ, tiếng cửa mở làm tớ cũng mở mắt. Cố nhắm mắt ngủ mà tớ lại ngủ ko được, ghét thật!
    Ngủ dạy, tớ mệt và đói chứ. Tắm 1 cái cho thư thái nào.
    Nước nóng thật! Khói nghi ngut! Và tớ đúng hàng giờ dưới cái vòi sen, giá mà mọi thứ cứ trôi hêt theo cái dòng nước này nhỉ!? Lại hâm rồi, đời có mấy tí, mà cứ giá mà, giá mà, vài lần giá mà là già rồi còn đâu
    Tớ thấy đói quá mà chả có gì để ăn. Sáng đến giờ tớ mới ăn 1 cái xúc xích. Đêm qua tớ làm 1 ly cà fê, và tớ thấy tớ ngu ntn. Đã đói và lại đau dạ dày, 1 li cà fê đủ để tớ đau bụng suốt đêm. Và hậu quả là đêm qua tớ ngủ muộn dã man. Đây là lí do. Hay là vì cái gì khác? 5h sáng mà tớ vẫn thức. 6h45 cậu nhắn 1 cái tin làm cho tớ thức giấc, mà tớ cố mãi mới ngủ lại đc thì 8h cậu lại làm tớ thức giấc với cái tin nhán khác. Tớ đến lớp mà ù ù, chả hiểu bà cô bà í gáy cái gì. Tớ về sớm, quên béng mất là có 2 đứa bạn trốn học nhờ tớ cầm hand out về hộ. Chiều nay đi học phải sorry rối rít mãi, may mà chúng nó ga lăng, hì hì, lại còn bảo tớ đừng lo nữa chứ và lại còn khen tớ lịch sự mới chết chứ.Tớ còn đek tâm trạng mà lo đến cái quyển vở của nó, chỉ thấy có lỗi quá, bạn nhờ có tí việc mà quên béng mất. MÀ có vút đấy quay lại thì nó vẫn còn nguyên mà, hờ hờ. Tớ lấy lí do để bao biện cho cái sự đãng trí của tớ.
    Tớ tắm xong, thấy dễ chụi hơn và ngồi 1 lát, tớ đi làm mì ăn. Tớ nghĩ là tớ sẽ ăn ngon hơn ban sáng vì tớ cảm thấy thoải mái hơn. Vừa găp được sợi mì lên, thì " quá khứ" của cậu vào nói chuyện với tớ. Bình yên lại quay lưng đi, và tớ lại rơi vào tình trạng mệt mỏi. Tớ đã nói hết những gì cần nói, rằng là tớ là tớ và tớ ko quan tâm ai nói gì, tớ có cuộc sống riêng của tớ mà ko ai có quyền xen vào, rằng là tớ chẳng làm gì có lỗi với ai, ai yêu tớ là quyền của người ta, tớ tin vào cách sống của tớ, và nếu có ai ngưỡng mộ, cảm mến, yêu thương tớ thì đó là do con tim của người ta, tớ ko có quyền bắt, ép ai phải yêu thưong hay ghét bỏ tớ.ai đó yêu tớ mà tớ trở thành kẻ có tội thì tớ từ lâu đã là " tội đồ" rồi..................

    Và tớ còn phải vui mừng cho 2 ng bạn nữa chứ. Tớ có được phép khóc đâu.Hôm nay SN 2 người, 1 là chị yêu, 2 là bạn yêu. Tớ mà có nhà là đi nhậu tung hoành rồi. Gì chứ thiên hạ vẫn đồn tớ máu lắm, mà tớ có uống đựoc nhiều đâu. Tớ ở nhà hôm nay thì tớ sẽ uống, cứ gọi là as much as possible. Như cậu nói í," cho nó quên miẹ sự đời đi"


    Tớ, 1 con ngựa bất kham, và cậu, một thằng ngu ngốc. Một "thằng già" to xác với cái lựa chọn sai lầm. Hôm nay trong giờ học, tớ giật bắn mình vì cái tin nhắn ngu như con heo của cậu. " Chăc là có người trêu cậu thôi". Cái kiểu của cậu làm tớ tức và buồn nữa, biết không hả, đồ ngu!
    Cậu có nghĩ cậu sai khi bỏ sập gụ, chọn cái giường gỗ ván ko? Cậu có nghĩ cậu ngu khi cậu bỏ con cừu non để đi thuần 1 con ngựa bất kham ko? Cậu quên béng con Vàng anh trong cái ***g, trong nhà cậu, mà ra vườn tìm theo vết con chim sẻ làm gì. Con chim sẻ nó sánh thế nào được với con vàng anh, hả, đồ ngu!

    Ngày mai tớ phải nộp bài, mà bây giờ tớ ko làm được tí gì. Thôi thì mai tớ đi chép vậy. Tớ muốn làm bài lắm í chứ, mà cái mặt của cậu nó ám ảnh tớ quá. Tớ nghe văng vẳng bên tai cái giọng như buồn lắm, đau lắm, như xin tớ tha thứ khi mà tớ gọi cho cậu để mắng cho 1 trận vì cái tội ko tin và ko hiểu tớ" Đừng mà, Nhóc ơi" Tớ nhận ra một cái gì đó, mà là cái gì thì tớ chả biết nó là cái gì. >>>Cực kì rối!
    Tớ tưỏng là đả thông tư tưởng cho người ta là tớ nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà tớ đã nhầm. Có thể người ta vui hơn nhưng mà tớ thì ........
    Tự dưng cậu nói" xin lỗi" làm tớ thấy chính tớ mới như là kẻ mang tội vây. Cậu buồn ngủ? Thôi khỏi phải nói dối tớ nữa đi, tớ bắt vở cậu rồi. Tớ lẩn tránh, giờ đến lượt cậu. Tớ lại thấy đau, đau lắm. Vì tớ ko hiểu cái gì mà một lần có ngừoi nói" trò đùa của số phận" Giá mà tớ chưa bao giờ bước vào cuộc đời của cậu nhỉ. Có lẽ cậu chả phải buồn thế này. Cậu bảo tớ phải làm gì? Cái tín hiệu màu xanh í, tớ ko làm được. Tớ nói thật nhé, vì tớ không là cái sập gụ, tớ là cái giường ván thôi. tớ khuyên cậu 1 câu chân tình- nên trân trọng cái gì cậu đang có. Tớ ko thể là con vàng anh cống hiến cả cái tự do, để chui vào ***g, ngày ngày cất tiếng hót hay cho cậu. Tớ chỉ là con chim sẻ bay nhảy khắp nơi, dừng chân khi nào và nơi đâu tớ muốn. Tớ ko thể bật đèn xanh 1 phần là vì như thế! VÀ Cậu biết sao ko? Vì con đường mà tớ đã chọn, dài và buộc tớ phải như thế.
    Cậu cảm mến tớ, tớ cảm ơn và trân trọng. Nhưng cậu nhìn đi, còn những cái để cậu quan tâm hơn kìa. Còn tớ, tớ ôm gọn tất cả những gì của ngày hôm qua, ngày hôm nay, gói gém và nhét nó vào đâu đó, như 1 kỉ niệm.
    Tớ tự hỏi mình: sao đôi khi con người ta phải giả vờ tàn nhẫn thế nhỉ?
    Và tớ cũng tự đánh giá, có những người sống chết vì tình cảm, cống hiến ko ngừng nghỉ vì nó, và cho nó là cao cả, nhưng người ta có hiểu là đem tình cảm của mình , sự cống hiến của mình ra để ngự trị người khác, để giữ người ta ở bên mình, cũng tàn nhẫn ko kém, cũng ích kỉ lắm!

    Tớ pha 1 ly trà, uống và lăng im cho tĩnh tâm, Ly trà đã nguội rồi mà tớ vẫn còn bâng khuâng.
    Tơ muốn bình yên, ko phải là bình yên trên bề nổi của sự việc, ko phải sự im lăng đến rợn ngưòi như thế này. Giờ này ko ai làm phiền tớ cả, 1 mình, tớ chỉ có 1 mình, mà bình yên vẫn ko thấy.
    Tớ muốn cảm nhận sự bình yên từ sâu thẳm trái tim ngay cả khi đang chinh chiến với bất kì obstacles nào. Bình yên là khi trái tim tớ lặng im hoặc vui vẻ, là khi tớ ko thấy cậu phải nặng nề vì trách nhiệm hơn là tình yêu. Bình yên là khi tớ thấy tất cả mọi người đều vui vẻ, an lành.
    Tớ tự an ủi mình bằng câu nói: mọi thứ rồi sẽ qua đi.
    Cái tớ mong muốn nhất là cậu cảm thấy thực sự vui, không phải chỉ là cái " vẻ vui tính bẩm sinh bên ngoài" hay là lời nói, cử chỉ, mà là từ sâu thẳm trái tim.
    Cậu có hiểu không, đồ ngu! Còn tớ là đồ ngu hơn!


    Có khi, bước trên đường hun hút
    em tự hỏi mình: ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy...
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy, vào một khoảnh khắc khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau?


    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 16/01/2007

    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 16/01/2007
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới tốt lành hơ hơ
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>Thanks, ngày thì mới, mà tớ chả có khái niệm gì, nhòm đi nhòm lại có mỗi tớ với bạn này trong Ttvn
    Chúc cả bạn này, cả tớ, và cả mọi người 1 ngày mới tốt lành!
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết!
    Mệt chết đi đc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ANh như con chim nhợn í. Còn cái gì anh ko cho thiên hạ biết không?
    Hết chuyện nọ đến chuyện kia.
    Bực hết cả mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cả đêm ko ngủ đc tí nào cả. Điên hết cả người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Anh ko thể shut up được à? hả?
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 16/01/2007
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi
  6. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0

    sao mệt thế nhỉ? người yêu tớ mỗi khi cãi nhau với tớ cũng ko ngủ đc, sao phải thế nhỉ? cãi nhau là chuyện cãi nhau , ngủ là ngủ chứ , tại sao cứ cãi nhau rồi mất ngủ? bọn ấy mất ngủ 1 hôm thì bọn tớ lo mất 3 hôm , mệt thật
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>Tớ chả biết! Hic, nhưng mà tớ có cãi nhau đâu. Tớ mất ngủ! Thế thôi! Sao lại lôi chuyện cãi nhau vào đây!?
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là seo nhể:-?
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Không phải chứ, bài hát này lại đưọc gửi bởi 1 đứa bạn, một cách rất vô tình ...............
    Làm tớ nhớ cái giọng hát của cậu phết.
    Nghe cùng tớ đi:
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=1260&iType=20
    Đừng chờ. Quên đi cho nó mau giàu, tớ nói thật đấy! Đừng làm tớ thấy có lỗi nữa.
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    i don''t no y i feel so sad now. Show me one way to get out of the world that u r in, show me one way to live just for myself, show me one way to think that i am not wrong, show me plzzzzzzzzzzzzzzz
    i wanna no if i am the reason of what''s occurring now.
    i wanna no if i am the criminal
    i wanna no if u can come back to the place u have ever been b4
    i wanna no if i suffer all pains, u will be happy
    i wanna no if i can wash out my brain
    i wanna no if 2morrow i can smile as happily as i really i wanna be
    u said i am not the cause, but actually i feel i am
    u said i should forget and relax, actually i can''t

Chia sẻ trang này