1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Take me to your heart...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HoangTuMu, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ khi nào em nhỉ? Anh đã có được rất nhiều niềm vui mỗi lần bên em, hạnh phúc là thực sự. Cái hạnh phúc có được từ sự quan tâm rất vô tư và thoải mái ở em. Có lẽ anh cũng may mắn như những người bạn của em, những người luôn được em dành cho sự quan tâm ưu ái ấy. Anh đón nhận nó khi trong lòng mình đang trống trải, như nắng hạn gặp mưa rào. Nói như thế cũng chẳng biết là đúng hay không, anh chỉ thấy lòng mình dịu ngọt và ấm áp. Những lời nói, những nụ cười...tất cả sao thân thương và gần gũi vô cùng. Ngay cả em cũng không nghĩ rằng đã mang lại cho anh rất nhiều niềm vui như vậy đâu. Cái em biết cũng chỉ là những lời anh nói, anh vẫn nhận rằng những điều anh nói với em là cảm xúc thật tự đáy lòng anh. Hình như nó hơi lạ lùng và quá nhanh khiến em không tin, nhưng rõ ràng giữa anh và em có một sự đồng cảm đến kỳ lạ. Có lẽ chính vì điều đó mà mình gần gũi với nhau rất nhanh

Chia sẻ trang này