1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Talk Show : "Chuyên mục fỏng vấn những tv quen thuộc của box TVTY " do "Dr" Cyper đảm nhận

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cyber, 02/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he he nghe sis nói tiếng XONG làm em nổi hết cả da gà da vịt !!! Nhưng cho phép em góp ý cái ,không thì anh Cyber lại cho là em chơi "tình vờ" ,không thèm trả lời tin nhắn !!
    Sao phải hỏi nhìu thế nhẩy và đâu cần phải trả lời thứ tự .Ví dụ như mỗi ngày chỉ duy nhất một câu hỏi cho tất cả mọi người nêu wan điểm riêng .Và mỗi câu không cần wá nghiêm túc ,có thể nói về những vấn đề khác ,cái riêng tư nào bỏ wa được thì bỏ wa .Như thế mọi người sẽ không cảm thấy mình đang lẻ loi ,đang bị lọt vào tầm nhắm của biết bao người ,câu trả lời vì thế mà chất lượng hơn !! .Chứ hỏi nhìu wá ,dễ khiến người khác thấy sợ , và ....muốn làm biếng không trả lời .Hơn nữa là như em đây ....nếu hỏi như rứa thì đến câu hỏi cũng chả biết chi mô mà trả lời ....
    Vài dòng góp ý ,mong cho cuộc phỏng vấn; của anh thêm đặc sắc và thành công rực rỡ nhá !!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi Chóp một câu:
    SAO DẠO NÀY CHOP LƯỜI POST BÀI THẾ?
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Sao thay title, lẫn chữ kí quen thuộc vậy anh x600. Anh có chuyện gì buồn à. Nhìn là hiểu được phần nào roài. Cố gắng lên nhé, anh x600 ^_^
    Ừm, dạo này Chop lười post bài à. Sao chop không biết vậy ta, uh..sẽ tiếp thu và sửa đổi trong thời gian tới nhé. Hì, cuộc fỏng vấn của Chop xong rồi nha, chop dùng từ xong cho vui đó mà...Giờ Cyber đã tiếp thu ý kiến của francy chưa. Chop thấy fỏng vấn ba cô nàng, francy, hduybang và vyhuynh cùng lúc luôn đi , cho mọi người đều involve...
    Đừng ai hỏi Chop nữa nha, vì Chop sẽ đi vắng box tới 2 tháng lận đó ( về VN mới mẹ...hờ hờ hờ...). Nhờ admin treo nick roài.
    Chúc mọi người vui vẻ ^_^ và chăm sóc box cho Chop nha, hẹn gặp lại à...hihihihihi....
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Hic, bây giờ tới phiên em phải không ạ ?? Sao không thấy ai ừ hử giề cả Thôi kệ ,tạm thời trả lời mấy câu này vậy .Không ai hỏi han thì mình ....chuồn cũng không muộn !!
    .Hic, thành thật mà nói thì em chả hiểu ý bác là phải đọc hết mấy topic kia mà trả lời hay chỉ trả lời theo ý của câu hỏi không .Nói em đi đọc lại từng bài thì em làm biếng lắm .Thôi, trả lời như em nghĩ vậy !!
    Em xin trả lời câu hỏi của bác afriendvn gì đó nhá ! vì bác hỏi chung cả 4 người chứ hỏi riêng thì chưa thấy giề của em cả
    1.Tất nhiên là tấn công !! Em chúa ghét đàn ông nhu nhược ,yêu mà không dám đứng lên giành lấy cơ hội cho mình !! Nhưng yêu kiểu ....khủng bố thì có cho vàng cũng chẳng thèm ,em xuỵt chó ra cắn đấy !! (em yêu chó lắm ,nhất là nó nhờ đuợc trong những hoàn cảnh đặc biệt thế này !! )
    2.Nếu có bạn trai rồi thì tất nhiên em rất ghét những kẻ đi theo phá hoại hạnh phúc của mình !! .Nếu có chút tình cảm gì thì chỉ là thương hại mà thôi ! Nhưng còn tuỳ bản chất của anh chàng đó thế nào ,biết đâu người mà mình đang chọn là bạn trai không như mình mong đợi ?? Ậy ,các bác đừng bảo em thiếu thuỷ chung, nhỡ mà gặp thằng bồ trời đánh,nghiện hút, vũ phu... thì cũng nên cho mình một cơ hội chứ !! Nếu chàng mà tốt thì người thứ 3 không làm gì được !! Nói vậy để các bác trai có bồ thì đừng bao giờ nghĩ là của mình rồi thì không thèm chiều chuộng wan tâm nàng nữa ...Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó nàng nói bye bye chỉ vì : anh ấy tốt hơn anh thì ....ngồi đó mà ngáp gió
    3.Tiêu chuẩn của em hình như đã nói bên topic của em rồi : Chọn chồng thì chung thuỷ là được điểm cao nhất ! Chàng có đẹp trai, có giỏi giang chăng nữa mà thiếu thuỷ chung thì em dù buồn và tiếc nhưng vẫn bỏ !! Vì thà bỏ bây giờ tốt hơn sau này thành vợ thành chồng mà suốt ngày ghen tuông ,đi bắt ghen cũng đủ tàn phai nhan sắc .Với lại với em ,chọn chồng khác người yêu là cần một chỗ dựa vững chắc chứ không phải để yêu đương lãng mạng cái kiểu "không cần biết anh là ai ,không cần biết anh từ đâu " được ! Nói chung mới 17 thì nghĩ đến chuyện đó thì hơi sớm .Nhưng túm lại thì tiêu chuẩn được sếp từ lớn đến nhỏ như sau :
    *Chung thuỷ
    *Yêu em (mà phải biết thể hiện chứ không phải nói yêu khơi khơi mà em đang buồn cũng không biết ! )
    *Biết wan tâm tới người thân, chứ không phải chỉ chăm chăm chuyện ngoài đường mà ở nhà ,cha mẹ bệnh cũng không biết hỏi han là ....đồ vứt đi !!!
    *Không vũ phu và ghen vô cớ : vợ đi đâu chút xíu mà đã ***g lộn lên thì thể hiện bản chất của kẻ thiếu tự tin vào mình ,thế thì sao có thể đủ sức gánh vác gia đình chứ ? trách nhiệm nặng nề không thể hoàn thành với những người nông nổi ,nổi nóng dễ dàng và tự ti !!
    *hoà hợp trong sở thích ,ít ra phải có 1 điểm chung
    *biết nấu ăn em dốt nấu ăn lắm ,chàng là người biết nấu ăn và có thể chỉ dạy ,cùng làm với em sẽ tốt hơn là vò võ nấu một mình mà rốt cục cả nhà vẫn phải đi ăn tiệm !! Hơn nữa em nghĩ cùng nấu ăn với nhau thì sẽ thấy gần gũi với nhau hơn .Với lại khi em hoặc chàng đang giận thì cái bếp có thể là trung gian hoà giải "anh ui ,cái này gọt làm sao ??"(với một bộ mặt rất ư là tội nghiệp !!) đảm bảo hoà bình thế giới được lập lại vì có ông xã nào nỡ vô tình làm ngơ he he he
    * Chững chạc : không như con nít ,luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và cư xử chín chắn ,nghiêm túc .Tuy nhiên không phải là khô như ngói ,lâu lâu phải biết romantic và hài hước chút !!
    * Biết chi tiêu hợp lý ,không bỏ wá nhìu tiền vào ba cái thứ vớ vẩn ( nếu ít thôi và chàng thích thì ok )
    *Nhân hậu ,luôn wan tâm giup đỡ người hoạn nạn ! Nhưng không phải là vì :" Cô ấy ăn mặc thiếu vải quá ,thật đáng thương !! "
    Nói chung để chọn một người mà mình sống hết cả quãng đời còn lại thì rất khó .những tiêu chuẩn đưa ra chỉ là tương đối .Nếu muốn có một người chồng tốt cho mình thì trước hết ,nên làm một người vợ tốt cái đã ,sẽ khiến người bạn đời dễ nhìn nhận lại bản thân họ .Hơn là ngồi đó đòi hỏi ,mà bản thân chưa tốt thì người chồng / vợ sẽ chẳng thèm cải thiện đâu vì " cô có hơn gì tôi mà đòi hỏi !! "
    4. Quá nhớ người ấy thì ngồi viết thư ,viết hết những nhớ nhung của mình ra giấy ,nhưng không gửi .Chứ mỗi lần nhớ là viết và gửi đi chỉ khiến người ta ngán đọc ,và thấy phiền dù là người yêu chăng nữa ! Hoặc nhớ wá thì kiếm cái gì bỏ bụng, trái cây ,sinh tố ...cho da dẻ đẹp đẽ ,cho chàng thêm mê (,chứ nhớ để người tiều tuỵ xanh xao thì chỉ hại mình !! ) .Ăn xong rồi chờ 2 tiếng sau tập thể dục giúp cơ thể dẻo dai ,cân bằng .Tập xong mệt rồi mà còn nhớ thì đánh một giấc Vậy là khỏi nhớ !
    5.Trong mắt ai thì em không biết nhưng trong mắt em ,chàng "ngon" nhất khi ...cười nhếch mép ! Mà chàng phải có cái mép đẹp đẹp chút ,không thì đừng bao giờ nha, ghê lắm !! Nhìn chàng lúc đó vừa ngạo nghễ vừa phong trần .
    Xong rồi nha ,nếu có hỏi cũng từ từ cho em thở nha .Mí lại sắp thi 9 Weeks Test rồi ,em phải học không là không pass được thì đừng hòng ở đó mà mơ tới người chồng...ngồng lý tưởng !!
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 08/01/2005
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 08/01/2005
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic "Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư vấn)" anh ngỡ là em nhiều tuổi lắm. Không ngờ em còn nhỏ tuổi thế.
    5.Đọc câu này:
    "Ân oán giang hồ nuôi ta lớn
    "Người tình phụ bạc dạy ta khôn."

    Em nghĩ gì ?
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cyber làm như ai cũng coi kiếm hiệp nhiều như Cyber dzị. hehehe
    Francy này, sao chị hay thấy status của em trên YM là những câu rất .... tâm trạng. Chẳng lẽ ngày nào cũng ... tâm trạng vậy sao em?
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 08/01/2005
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    6.Anh thấy em có rất nhiều khi nghiệm trong chuyện tình cảm.Vậy điều giúp em không có mắc sai lầm như những cô bé khác nhưng nó có làm em cảm thấy tình yêu nhàm chán không ? Vì em đã biết nó quá rõ ?
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho Nhi hỏi Francy tí nhé
    Chị thấy em tư vấn về quà tặng cho mọi người rất hay. Thế quà em nhận được từ mọi người thì thế nào?
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    6. Francy thân mến ! Năm vừa qua em có nhiều thành công chứ ? Năm tới em có nhiều dự định không ?
    À quên
    7.Theo em yêu bao lâu thì đủ cưới? Anh dự định chọn năm cưới trước rồi chọn người sau ? Liệu làm như thế có được không ?
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 08/01/2005
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he ,co '' hàng trăm cách "nuôi ta lớn" và cũng có ngàn cách "dạy ta khôn" ! Em nghĩ câu này hơi ...quá vì em không bị tình phụ bạc vẫn khôn như thường !! Trong đời ai cũng gặp không ít chuyện buồn, không chỉ riêng tình cảm nam nữ khiến người ta trở nên trưởng thành hơn mà có thể do đối mặt với những phút kinh hoàng 24/24 mà không biết mình sẽ ra sao ! Khi thoát ra được sẽ học hỏi được nhìu điều và thấy quí những gì mình đang có .Còn cảm nhận riêng của em là câu này sặc mùi kiếm hiệp ,mà em thì chẳng bao giờ đọc kiếm hiệp cả ,chỉ đọc trinh thám và truyện cười thôi nên nhường phần lại cho các bác khác bình ...loạn vậy !

Chia sẻ trang này