1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẤM BẰNG ....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi thanchet13, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    TẤM BẰNG ....

    TextText
    Khi bắt đầu vào trường ta bao nhiêu khát vọng ,khát vọng của riêng ta và khát vọng của mọi người ...
    Với riêng ta ,khát vọng duy nhất là tấm bằng ngon ngẻ một chút bởi ta biết rằng chỉ như thế ta mới dễ dàng hơn khi ra trường ,ta biết nhà ta chẳng có cơ nào cả ...ta không muốn vác tấm bằng làm cảnh trong nhà ...
    Ta đã sống với khát vọng ấy ,nhưng chưa bao giờ ta phấn đấu cho khát vọng riêng ta .Hai năm trời ta buông thả ,ta hài lòng với những điểm qua ,ta thấy vui khi thi lại ..khác gì ngày hội đâu ...
    Đến khi ta bừng tỉnh ,ta chẳng có gì ngoài điểm số thất vọng ...khát vọng về tấm bằng đối với ta trở nên xa vời ,ta hận mình lắm nhưng ta không thể làm được gì ...
    Giờ đây ta chỉ còn hai kỳ nữa để phấn đấu ,nhưng ta biết là quá khó để ta thay đổi ...
    Tấm bằng ...khát vọng không chỉ riêng ta ,và ta biết nhiều người cũng như ta ...
    Khát vọng ..ta biết đó là những điều tốt đẹp khi ta đạt được ...nhưng nếu không thật sự phấn đấu cho khát vọng ấy thì khát vọng ấy chẳng là gì ...và ta mãi chỉ khát vọng mà thôi .

    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Star:, bạn đã bắt đầu với những ước mơ hoài bão có quá lớn lao. Rồi bạn bắt đầu thực hiện những ước mơ đó. Mình có bạn và rồi chúng mình đã sống bên nhau những ngày tháng thật êm đềm và hạnh phúc . Bạn sẽ ra trường với tấm bằng đúng với sức lực của mình, kể cả đó là một sự sai lầm của bạn sau này . .. Now bạn đang phải thực hiện một phần mơ ước và hoài bão của bạn. Sinh nhật bạn chắc sẽ vui nhiều ...mình ước là như vậy
    [​IMG]ranger04 Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Giữa " khát vọng " - khả năng - hiện thực - luôn là những " đại lượng " có mối quan hệ khăng khít . Không thể chỉ có một, ko thể chỉ là mong muốn - mà trong đó fải có cả tài năng và sự nỗ lực .
    Chẳng có gì là quá muộn cả ...
    Cho dù, Tấm Bằng ấy đã đc định đoạt, nhưng chỉ thế mà " làm tổn thương "đến cả một chặng đường dài đang đón ta -- thì đó là ta đang có lỗi với chính bản thân mình .
    Khát vọng - hoài bão - mơ ước ... ta luôn có quyền như thế để mà nhìn mọi thứ tốt đẹp và sống cho có hướng !!!
    " TA " đã đâu ước lên đc mặt trăng - " TA" đã đâu ước là ko cần học mà vẫn có một " Tấm bằng " giỏi . Ta chỉ fấn đấu - và hiện thực đang là trở ngại trước mắt .
    " TA" hãy đừng nghĩ như thế nữa - ta hãy fấn đấu ...

    ALESSANDRO'S WIFE
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì tự nhiên đến cả !
    Ngồi đó mà chờ sung rụng!!!
    To Ranger:
    Tấm bằng đẹp cũng quan trọng nhưng có những cái còn quan trọng hơn. Hãy tin vào chính mình và tương lai của mình!!! Chú còn có bạn bè trong box TL luôn quan tâm đến chú, đừng bi quan nhé. Cần gì cứ gọi đại ca, đại ca sẽ ra tay giúp chú
    Hehehe
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tấm bằng: Nó là sự thể hiện kết quả phấn đấu và học tập của bản thân mỗi người trong 1 chặng đường không dài nhưng cũng không phải là ngắn.
    Tấm bằng: Nó cũng đánh giá phần nào mơ ước của bạn, bạn đã chuẩn bị cho bản thân 1 hành trang vững chắc như thế nào để bước vào đời, 1 nơi không ít cạm bẫy, và là nơi không dành cho những ai quen nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng.
    Tấm bằng: Nó không quan trọng như kiến thức mà bạn nắm được, cho dù kiến thức bạn nhiều hơn những thứ được hiển thị trên tấm bằng nhưng cái nhìn đầu tiên người ta dành cho bạn lại là Tấm bằng.
    Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng thể hiện mình nhiều hơn cái tấm bằng đó có. Như thế mới thật là bản thân...
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Bằng à? SAo nghe từ "bằng "nó là lạ vậy nhỉ? Trong suy nghĩ của mình làm gì có cái khái niệm ấy? lại càng không có khái niệm bằng đẹp bằng xấu nữa. Mình không biết nghĩ đến tương lai ư? Không lười, học như điên, thi như điên, suốt cả năm ngồi cày cuốc, nhưng mục đích là gì??? Chỉ là để vượt qua kỳ thi trước mắt thôi!!! Chỉ để được điểm cao nhất lớp thôi. Cho đến lúc cầm tấm bằng TN PHTH loại giỏi, thấy thật là hiển nhiên, chả có gì đáng vui mừng cả. Tốt nghiệp xa vời quá, kệ nó đấy. Tất cả những gì mình cần là vượt lên trên người khác. Ôi, xấu vô cùng, hiếu thắng vô cùng, nhưng cũng nông cạn thế. chả có nghĩa gì cả. Và phải thay đổi.....
    Ignore, forget, and hate..... how hard it is

Chia sẻ trang này