1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tạm biệt anh em , tạm biệt box 83 .. chúng ta hẹn ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi VuongHuy, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sao mai đi rồi mà không thấy nói lời nào thế nhỉ?
    GÚT LẮC!

    It''s so easy now cos u got friends u can trust
    Friends will be friends
    When u''re in need in love, they give u care and attention
    Friends will be friends
    When u ''re the life and all hope is lost
    Hold out your hand cos FRIENDS WILL BE FRIENDS... RIGHT TILL THE END. ( Queen)

    P/S: Í quên, có đứa định fone cho ấy tạm biệt, gọi điện hỏi tớ số ĐT thoại rối rít 5727926
  2. A83

    A83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thông tin nóng hổi đặc biệt . : tớ sẽ còn hội họp với mọi người trong 1 thời gian nhất định nữa vì đã có reason để xin phép lên muộn (bố tớ xin được) he he .. cho nên hãy cố gắng dành rụm những ngày ít ỏi để vui chơi thoả thích cái đã . lên rừng sau ,
    Tớ (đang ốm)
    Alô Alô ...!!!
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! hoá ra dunng nick khác!
    SAO MỌI NGƯỜI DÙNG LẮM NICK THỂ HỬ??? CHẢ BÍT AI VÀO AI CẢ! Hum!
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Biến đê,....Đừng để tao thấy cái mẹt của mày lảng vảng ở đây nữa???

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chẳng chia tay.. vì sao lại trở lại...
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.

Chia sẻ trang này