1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt anh Hoangken!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt anh Hoangken!

    Lần cuối cùng mình gặp Tuấn (Hoangken) là lúc T đưa gói quà khi đi công tác ở Sơn La về! mình còn chê sao quà ít thế! Vậy mà, tối hôm nay, khi nhận được tin T đã mất, mình không tin vào tai mình nữa, trong thâm tâm cứ nghĩ đây là một trò đùa quái ác!
    Tuấn à! có lẽ đến giờ này những gì N nói ra đã trở nên vô nghĩa khi T kô còn nữa! Nhưng N cũng vẫn muốn nói!
    T đã tham gia với nhóm rất là nhiệt tình, sự nhiệt tình mà N đầy cảm phục! T bảo T không giúp được nhiều, nhưng mọi người cần đi đâu, T cũng đều có mặt để giúp mọi người! N còn nhớ có lần T đi chơi ở Kim Liên, trong khi nhóm mình chuẩn bị cho kế hoạch lên Bệnh Viện thì T tức tốc bỏ cuộc chơi để chạy về tham gia với mọi người! Vì ra trễ nên không cùng mọi người chuyển bánh mì lên kịp, T đã rất áy náy và ngày hôm sau đã nhắn tin xin lỗi! Còn biết bao nhiêu kỷ niệm mà thật sự N kô thể nào dám nhớ, cứ nghĩ đến là không cầm lòng được! T ơi! Sao T bỏ đi như vậy, nhóm mình cần T, gia đình của T cần T, bạn bè T cần T, T có biết là chỉ để nhắn tin với mọi người và với một người quan trọng của T, bạn bè T đã phải đi lùng, đi tìm cho ra những người bạn của T đến 23h khuya không? T thấy đó, bạn bè đã yêu quý T đến chừng nào, vậy mà T nở bỏ ra đi như vậy sao?
    Đến giờ đây, N cũng không tin nổi là T đã không còn nữa! Thật sự! T đã đi thật rồi, dù không muốn tin! T ơi! Vĩnh biệt T rồi, vĩnh biệt T thật rồi! T đi nhé!
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Hoangken, một người nhiệt tình trong các hoạt động.
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, mong sớm vượt qua đau thương này!
  3. utcungday

    utcungday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh T ơi.Ngày đầu tiên em đến nhà chị N , em nói chiện với anh , thấy anh vui tính dễ sợ , rồi đi đến nhà tình thương , em thấy anh lại chổ mấy đứa nhỏ ,lấy giấy bày chúng gấp hình , rồi làm đầu lân giùm chúng.
    Rồi có bữa đi lên BVTT , 2 anh em mình mặc áo mưa đi chở bánh mì , 2 anh em cùng nhau tháo mấy cái bao ra , để cho mấy chị bé bỏ bánh mì vào, anh nói là : "làm như thế này sẽ nhanh hơn " ....
    Rồi những lúc đi xe đến quảng nam , anh có hát vài bài góp vui nữa chứ , Tại sao anh mất đi rồi thì những kỉ niệm về anh lại trở về trong kí ức của em vậy , em chẳng thích chút nào hết, những kỉ niệm đó cứ nằm im đi . sao lại hiện về rồi cướp mất anh T của ta.mi thật đáng ghét , mi ác độc quá đi .Anh T ơi , ngày mai trời mưa đó , anh em mình đi chở bánh mì tiếp hỉ , về đua xe với em nè , em thấy anh chạy xe cũng được lắm mà , về đi anh ............
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Đọc tên topic, mình cứ nghĩ là Tuấn tạm biệt mọi người đi làm - đi học hay cùng gia đình ... chuyển về một nơi xa Đà Nẵng ... nhưng càng đọc nội dung càng thấy bàng hoàng ... Tuấn ơi, cậu đã đi xa rồi sao? cậu đã biến những kỷ niệm mà chúng ta bên nhau thành những ký ức cuối cùng, những hình ảnh cuối cùng của tôi về cậu ... về một trong những thành viên nhiệt thành giai đoạn đầu của nhóm từ thiện liên kết!
    Nghiệt ngã làm sao khi già khóc trẻ ... , và chúng tôi những thanh niên cùng trang lứa lại phải khóc chia ly với cậu ... ở nơi xa xăm ấy cậu vẫn sẽ dõi theo những người thân ruột thịt, họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng ... và những người bạn, người em trong câu lạc bộ từ thiện DNU-7xĐN phải ko Tuấn?
    An nghỉ Tuấn nhé ...
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/01/2008
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Tuấn đã đi xa 10 ngày rồi ư, đến hôm nay mình mới biết, tệ thật đấy. Vĩnh biệt bạn!
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 23/01/2008
  6. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho hỏi Tuấn nào vậy? Có phải Tuấn học khoá 98 Cầu đường BK ko vậy (và co'' làm cho Công ty 533)?
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! có ảnh anh Tuấn trong nhóm á! congly vào xem di!
  8. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tiếc thật. Ko ngờ có 1 ông anh dân cầu đường tham gia nhiệt tình trong này. Vụ này cũng có nghe mấy đứa bạn nói nhưng ko biết mặt. Đáng tiếc thật, anh Tuấn này ra đi bất ngờ quá. Chia buồn cùng gia đình anh ấy :(
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xin gửi lời chia buồn đến gia quyến

Chia sẻ trang này