1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt cả nhà,

Chủ đề trong 'Canada' bởi Jihad_vn, 15/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cả nhà,

    Chào cả nhà,
    tôi đã tham gia diễn dàn này cũng khá lâu rùi, va cũng tham gia Box Can từ những ngày mới thành lập đến giờ. Cũng có khá nhiều chuyện vui ( hầu như là như thế) và có dịp quen biết thêm khá nhiều người mới như ... cả Box , Nhưng dạo gần đây thấy các Mod trong Box có nhiều luật và hay soi các bài viết, nhằm hy vong triệt để những nội qui mà các bác Mod phải tuân theo wá, tôi chả thấy vui vẻ nữa.. thôi đành tạm biệt(có thể là vĩnh biệt các bác vậy), như thế cũng là không dóng góp 1 phần để xây dựng ngôi nhà của chúng ta nữa rồi, như mong ước đầu tiên...
    Chúc cả nhà ở lại vui vẻ và Post bài hợp lệ...
    to các Mod chả cần phải reply lại trong này đâu, tôi cũng chẳng muốn phải dông dài nữa làm gì....

    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??
  2. hoa_diem_vi

    hoa_diem_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nối tiếp chân anh Jihad_vn, Yen Vi cũng tạm biệt mọi người. Nơi đây kỉ niệm buồn cũng có , vui cũng có, nhưng dù sao box Ca để cho VI ấn tượng rất tốt. Vi đã gây rất nhiều mâu thuẫn nội bộ của box, cái Vi làm được còn ít quá mà thảm họa Vi gây ra thì lớn hơn rất nhiều. Đó cũng là một lí do Vi ra đi. Chúc mọi người ở lại vui vẻ. Vi đã khoá hai hộp tin nhắn. Ai muốn liên lạc với Vi thì mail vào hoangleyenvi@yahoo.com .
    Have a good time!
    Iris
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Khóc hết nước mắt ....
    Bây giờ thì đúng là : Người ra đi đầu không ngoảnh lại...
    Chán thì cứ gọi là đi rồi.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  4. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chúc yenvi ra đi mát mẻ khi nào lớn hơn một chút mà nhớ đến box Can này thì quay lại chơi với mọi người nhé.
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ, anh em nhà này có thông đồng với nhau không ;-) mà lại rủ nhau đi cả lượt thế này ? Dừng lại đã, từ từ đưng tạm biệt vội. Em mà tạm biệt thì tên Mr. Dick trêu chị, lấy ai cứu chị bây giờ ??? Mai thi xong final, phải làm quả xả hơi, lên mạng tán gẫu với anh em dài dài nhỉ ???
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chú jihad tự ái chán vật. mình nói thẳng là mình vào box chủ yếu là đọc bài chứ ko post mấy, phần vì ko có thời gian viết (hay là lười viết ;) phần vì ko biết viết cái gì. mà mình rất thoáng nhé, chả mấy khi kiểm duyệt, nếu admin có ý kiến thì mình lại cười xoà "vâng để em xem lại". thú thực là mình cũng ghét luật lệ lắm. hôm trước admin bảo duyệt lại box & xoá hết spam để giảm tải nhưng mình xem lại chả thấy bài nào đáng xoá cả (admin đọc được câu này thì chít ;)
    cậu thử vào mấy box Giáo dục giới tính, thảo luận, lịch sử văn hoá . . . post bài xem, nhiều khi bài bị xoá lúc nào ko biết ấy chứ. ở trong này mình cố gắng để cho mọi người có cảm giác thoải mái khi post bài, cũng là để xả hơi, xả stress ở trường, ở lớp.
    còn em yenvi, mình rất mến em ở cái tính thẳng thắn. mình không hề nghĩ là em đã gây ra thù hằn hay mâu thuẫn nỗi bộ gì cả. thực ra nếu không có mâu thuẫn thì đâu có gì để mà tranh luận, phải không nào? từ ngày xuất hiện yenvi, mình đã nghĩ "hmm, box mình từ nay sẽ sôi động hơn đây. cám ơn em nhiều". không ngờ em cũng muốn bỏ đi nốt . . .
  7. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Một số lưu ý:
    Hiện nay, có một số thành viên cố tình khiếu kiện các mod và tạo nên những tranh cãi không đáng có. Mong rằng các mod không sa đà vào chuyện tranh luận hơn thua, gây mất thời gian và làm giảm đi nhiệt huyết của chính mình. Khi cần thiết, hãy trao đổi hoặc thông báo trực tiếp tới admin.
    Bên cạnh đó, lưu ý các mod tránh tình trạng spam bài hay chat chit trong các chủ đề nghiêm túc. Điều đó vẫn diễn ra khá thường xuyên trên các diễn đàn, gây phản cảm và tác động không tốt tới tâm lý của thành viên nói chung về hình ảnh người quản trị.
    Ngoài ra, có một số trào lưu chống đối và gây chia rẽ các mod bằng cách này hay cách khác. Mong rằng, mọi người sẽ tiếp nhận những điều đó một cách sáng suốt và bình tĩnh để không chịu những tác động không đáng.
    Một điều dễ nhận thấy tại các box thiên về giao lưu, việc quen biết giữa mọi người khiến các mods ngại xoá và chuyển bài viết, điều này dẫn đến mất tính giá trị của nhiều chủ đề nghiêm túc. Mods cần phân biệt giữa những topic thiên về chat chit và trao đổi cá nhân với các topic truyền tải thông tin bổ ích tới mọi người.
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 16/12/2003
  8. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    chú jihad nói một phần cũng đúng. những ngày đầu anh em hồ hởi cùng nhau thành lập box chúng ta chỉ mong có một ngôi nhà chung vui ve , giải toả chuyện buồn, tâm sự chia sẻ , giao lưu học hỏi. nhưng đôi khi có lẽ vì nhiều chuyện mà chúng ta quên đi cái mục đích chính mà chúng ta mong đợi. một thời gian tôi không viết bài nào nữa cũng bởi. môi khi viết bài. hôm sau lên mạng lại thấy thông báo bị move đi chỗ khác. chán chẳng muốn tìm. nếu muôn giảm tải lượng thì del hết cho rồi.
    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  9. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa . thôi chú chán cái nicks jihad thì cứ đi đi. rồi làm cái nicks khác , vào làm thành viên mới. coi như làm lại con người khác vậy.
    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  10. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời...bác Jihad, yenvi, lovely ơi...các bác ra đi sao nỡ bỏ em lại một mình thế này. huhuhuhu......
    Các bác ra đi chỉ có bấy nhiêu lời từ biệt là xong rồi sao? Bác Jihad còn nợ em 2 cân thịt. Cô lovely còn nợ tôi 4 ống gạo....hichic....Các bác tính trả em làm sao.??huhuhu....Em còn vợ bé con thơ...Các bác ơi là các bác ơi...huhu...Em cũng muốn theo các bác cho rồi. Em mà không đòi lại 2 cân thịt với 4 ống gạo thì vợ em nó cũng...huhuhu...Em cũng chẳng muốn sống trong một ngôi nhà trống toếch rỗng trơn...toàn là con thơ khóc lóc...vợ bé kêu gào làm luật...Thôi em hứa khi nào chuyển giao bị thóc bị gạo cho một người đàn ông tin tưởng để take care vợ bé con thơ của em, em sẽ theo các bác...huhuhu...Các bác cho em hỏi trên thiên đàng có hệ chuyên chế độc tài không? Nếu có thì em xuống địa ngục cho rồi lại sắp được làm quen với Sadam nữa nên cũng vui.
    Các bác ơi...huhu...Các bác nhớ trả lại em những gì các bác đã nợ nhá. huhu.....Nhớ ngày nào mới có ngôi nhà bé nhỏ, vui biết bao. Có những tiếng cười khó quên trong đời. Có những lần tranh cãi nhâm nhi chai rượu thâu đêm giải sầu...Các bác ra đi có hận thì hận em đi...chứ đừng hận vợ em...Ngày mới về làm dâu mới dựng lên ngôi nhà cũng vui vẻ lắm, lại rất quan tâm đến mọi người. Luật lệ trong gia đình lúc đầu rất dễ ...Chẳng hiểu tại thời buổi kinh tế thị trường hay lại vợ em sinh cháu mà thay đổi hẳn tính nết...Đi làm cho công ti nước ngoài lại thích mang về những công thức máy móc áp dụng cho chồng cho con...

    Ông trời ơi...các bác ơi...nhớ trả lại em 2 cân thịt với 4 ống gạo nhá.......
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 17/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này