1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt....Chúc Queen ra đi ''thanh thản''

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi gungcayvn, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt....Chúc Queen ra đi ''thanh thản''

    Thưa toàn thể các anh các chị 7X và toàn thể hụi củ chuối. Trong 7X hn em là gungayvn nhưng muh trong hụi củ chuối thì em lại là hoa hậu của hụi chuối, mà gọi tắt có nghĩa là hoa chuối đấy ạ.( hic, ko có hoa chuối thì thay bằng hoa hồng vậy)

    Chỉ còn ít ngày nữa là hụi trưởng hụi củ chuối sẽ ......ra đi..... ý em ở đây và mọi người cũng bít là đại ca em (hờ hờ.... vì đại ca sắp đi nên em mới nhượng bộ mà gọi là đại ca đấy nhá ) sắp đem chuông đi đánh xứ người chứ chẳng phải là............. Nghe tin ấy, dù cũng có chút buồn rầu vì ko còn đại ca ở đây mà chăm sóc em như trước nữa, nhưng bù lại em sẽ trở thành bông hoa chuối duy nhất trong vườn chuối

    Thế cho nên em mới lập ra cái topic này, để mọi các thành viên 7X cũng như toàn thể hội chuối vào đây, trước là chúc mừng sự ngôi vị độc tôn của em sắp tới, sau là '' tống tiễn'' đại ca của hội chuối ra đi được thanh thản, trong sự vui mừng xen lẫn nhớ thương ngút ngàn ( riêng PC là nhớ thương nghi ngút) của các thành viên hội củ chuối.

    Riêng em thì em chúc đại ca hụi củ chuối lên đường may mắn, thượng lộ bình an mà vác cái đống quà người ta gửi sang đến nơi an toàn, đặng gửi quà về cho hụi chuối ăn chơi nhậu nhẹt ( chuyện, các cụ nhà mình đã dạy rùi, '' có thực mới vực được đạo, có vui chơi mới vực được..... muh)
  2. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc Queen-of-roses ÂU tiến chân cứng đá mềm, mang thành công về phục vụ đất nước (nhưng mà đừng có phải lòng mấy anh mắt xanh mũi lõ thì may ra...)
    Hôm qua gặp nhưng thấy bận bịu quá chả kịp chào hỏi, chúc chiếc gì cả. Sozy nhớ Ngày về chắc chuối cũng vừa chín, lúc này chuối mới ngon. Hihihi...
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    tiếc quá .. một bông hoa đẹp đã ra đi (nghe nói là hoa đẹp) .. buồn .. vẫn chưa một lần gặp mặt .. buồn .. Nhắn bác Queen .. em vẫn mong được ngày nào đó chiêm ngưỡng dung nhan bác .. ảnh cũng được ..
  4. Sunder

    Sunder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    người thật việc thật vẫn hơn chứ, ảnh thì làm gì được. Này, cậu thử hối lộ tôi di, có khi tôi xao lòng mà tặng cậu vài cái ảnh của Queen
    to Queen : nếu sang trước 14/7 thì có một vụ chơi bời rất lớn trong Paris. Nếu rảnh thì tham gia nhé. rất hấp dẫn ( ít ra là với tớ )
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một lời chia tay - có thể là một lời hẹn gặp cho người chưa từng gặp mặt.
    Cũng là một chuyến đi, xa hay gần, dài hay ngắn thì cũng là một lần đi xa. Một năm trước cũng đã như thế nên chắc không đến nỗi không hiểu. Lần đó thậm chí chỉ có vài ngày để tiễn biệt mọi người, với những người bạn trên mạng thậm chí chỉ là một buổi uống cafe, để rồi lúc đứng dậy nói : Mai tôi đi. Thế thôi, cũng là một cuộc chia tay.
    Có thể gặp một lúc nào đó, một nơi cũng xa quê hương.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Gừng: hôm nào rảnh chị sẽ viết di chúc
    quan trọng là em phải có thời gian và tâm huyết nhé.
    cám ơn em, chị mọi việc đều ổn
    CHUOI Group., INC
    Tay sai của các Admin và MOD
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    cuối cùng thì cũng thấy chị trả lời rùi.... Paris bây giờ thế nào???cái kẻ mà hôm cuối cùng đi, chị hậm hực khi em nhắc đến tên hắn, kẻ mà chị nói là hắn mắng chị ấy, cũng đang ở bên đó đấy, hi hi
    Đi từ bao h mà h mới thấy lên tiếng, tệ quá.... thế bao h thì sang bên kia, bao h thì gửi quà về cho em để em còn biết mà nhắn người ta chứ [:8D] Muh sao sang rùi, chẳng thấy vào YM gì cả, có thông tin nói là chị ko dùng hai cái YM đó nữa, túm lại là thế nào đây???
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ác hơn con sâu...nghe topic này mà rùng hết cả mình....chúc chị nơi đất khách xứ người nhiều may mắn và thành công nhé....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chia sẻ trang này