1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt cuộc sống cũ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisa, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cuộc sống cũ!!!

    Don''t wait people being nice with you. Mới du nhập câu này vào cuộc sống của mình. Thà trông đợi rằng cuộc sống sẽ tệ hại với mình để mà đối phó, còn hơn hy vọng để lại thất vọng thật nhiều. Đó là cái cách để sống ở cái đất này. Sẽ phải hy sinh mọi thứ để theo đuổi một cuộc sống mà dù có thành công đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã từng trông đợi sẽ tạo dựng một gia đình ấm áp bên người yêu thương nhưng đơn giản đó không phải là số phận của mình. Trưởng thành hơn chỉ có nghĩa là đã đủ sức để vượt qua những mơ ước đẹp đẽ nhưng không thể thực hiện. Sẽ phải tiếp tục cạnh tranh, phải tough với mọi người mặc dù bản thân không muốn thế.

    Em không biết nick này của anh và sẽ không thể biết anh viết những gì. Em đã từng có thể khiến cuộc sống của anh thay đổi nhưng bây giờ đó đã là điều không thể. Cái tôi của em quá lớn, còn anh thì không thể tiếp tục hy sinh cái tôi của mình nếu anh muốn tiếp tục tồn tại. Ngày hôm qua, sau gần 3 năm yêu em, lần đầu tiên anh nói một điều có thể khiến em buồn. Đó có thể là dấu chấm hết cho mọi chuyện, chấm hết cho điều từng là ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống của anh. Nhưng để tồn tại, để những người những người thân khác không phải lo lắng cho anh, anh phải làm vậy. Anh muốn để để tim mình quặn đau một lần để rồi không bao giờ đau, không bao giờ cảm thấy gì nữa.
  2. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi ! lại cái tôi , cái tôi đánh hỏng bao nhiêu là cuộc tình đấy ! ANh trốn thế nào được cho hết nắng ! Em tìm thấy anh rồi đây !
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày làm việc không hiệu quả. Mong là hai tuần tới sẽ chóng qua để có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn. Vừa nhận ra rằng cuộc sống cũng không quá tệ với mình, vẫn gặp được những người tốt, vẫn tìm được lối ra ngay cả trong trường hợp tệ nhất.
  4. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ku cũng phải đi làm hả, khổ nhể.
  6. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc blog của một cô bạn, thật hay nhưng cũng thật buồn
    "Isn''t it true that we need to have love and hope to be able to trule enjoy living this life? Is it necessary and/or is it essential?
    I believed in fatansies and miracles, in happy endings and in the goodness of people. And so I encouraged my friends to open their hearts to give hope and love chances. But the opportunity was not seized, and the result was nothing but another scar on my friends'' fragile hearts.
    It hurts to know that sometimes the things that you hold true and dear are, in reality, a mere deception of life." DHH
  7. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải một tháng nữa mới biết công việc và cuộc sống của mình sẽ đi theo hướng nào. Sẽ còn phải cố gắng nhiều để được công nhận, để có thể bước vào giới của những người chuyên nghiệp hơn.
    Dù đây là lần thứ 3 anh quyết định xoá hết thư và cả nick của em nữa, anh vẫn muốn biết em đang như thế nào. Anh biết tối nay em vừa online, em cũng muốn cho anh biết như vậy phải không nào? Ba năm qua, mình có thể hiểu được từng ý nghĩ, hiều được ý nghĩa trong từng hành động của nhau dù chẳng cần nói lời nào. Em vẫn thích ngồi nghe anh nói về những điều em đang nghĩ. Mình ngồi im lặng với cảm giác ấm áp trong tim và một điều gì đó đặc biệt kết nối hai tâm hồn. Mọi hình ảnh rồi sẽ dần mờ đi trong trí nhớ, nhưng anh sẽ nhớ mãi giọt nước mắt hạnh phúc của em khi lần đầu tiên em biết đến cảm giác yêu thương.
    Cuộc sống của em và anh rất khác nhau. Em luôn là đứa con gái ngoan của mẹ và luôn đứng đầu trong mọi thứ. Anh là người thích tự do, là thăng con từ bé đã luôn muốn tách khỏi bố mẹ, là thằng chẳng chịu nghe lời ai. Mình đã đến với nhau vì những điều cả anh và em cùng yêu quí và cùng đang tìm kiếm. Nhưng em vẫn chưa quyết định được điều gì sẽ mang lại cho em hạnh phúc thực sự. Em muốn chia sẻ cuộc sống nhiều niềm vui và cũng nhiều nỗi buồn với anh nhưng em vẫn chưa dứt được khỏi cuộc sống được mẹ bao bọc. Em yêu quí những giây phút ấm áp bên anh nhưng em vẫn chưa muốn vứt bỏ cảm giác được nhiều người tung hô ngưỡng mộ. Nói lời yêu với em là quá khó và suốt ba năm qua điều anh được nghe vẫn chỉ là cái gì đó gần gần như thế.
    Anh đã nói những lời vô tình vì anh mong rằng em sẽ trưởng thành hơn, sẽ hiểu được điều gì mang lại hạnh phúc thực sự, để em có thể tự tin đón nhận tình yêu của cuộc đời mình.
  8. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở nhà bây giờ thi nhau lập blog. Hic mình mà lập blog thì chắc nó sẽ toàn là chửi thề và bực dọc.
    Hai hôm nay, cảm giác nhớ em kinh khủng. Giá mình có thể vứt bỏ mọi việc để bay về ngay bên em. Vẫn biết là đàn ông cần quyết đoán khi gặp khó khăn nhưng vẫn không thể dứt bỏ suy nghĩ về em. Đứa bạn hôm trước nói đó như là destiny và mình không thể thay đổi được.
    Được taisa sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 12/04/2006
  9. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi bar về, cũng gặp nhiều người, cũng nói cười pha trò thật nhiều mà trong lòng thì hoàn toàn trống rỗng.
  10. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có một cơ hội nữa, hy vọng là mình sẽ không screw it up. Đợt này uể oải quá đi mất.
    Em à, ở đây bây giờ bắt đầu là mùa xuân rồi, đây là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Trời nhiều nắng nhưng vẫn rất mát mẻ. Vào một ngày như thế này hai năm trước mình đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên Hồ Tây, em còn nhớ không em?Mình đã cùng nghe "Bức thư tình đầu tiên" của Tấn Minh, thật sự cảm giác rất ấm áp. Anh đã mong ước tạo dựng cho mình một gia đình với em, người anh luôn yêu thương nhất.
    Hiện giờ những gì còn lại với anh chỉ là cảm giác hoàn toàn mất phương hướng. Anh vẫn cố gắng làm tốt nhất những gì đến với cuộc sống của anh. Chỉ có điều anh đang sống để tồn tại hơn là vì những điều anh hy vọng. Anh đã phải chấp nhận đánh cược điều có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình. Liệu rằng mình có thể quay lại được bên nhau không em?

Chia sẻ trang này