1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt cuộc sống cũ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taisa, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố lên, hãy để thời gian chôn vùi mọi thứ vào quá khứ.
    Đó gần như là những đau đớn không thể chịu nổi phải không?
  2. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thật tệ quá, tinh thần đã xuống đến điểm thấp nhất mà ngoài mặt vẫn luôn phải tươi cười, phải vờ như đang rất phong độ, phải luôn miệng nói về những than vọng không có thực. Những người xung quanh, kể cả người thân, nếu biết chuyện sẽ còn làm mình mệt đầu hơn hay ít nhất cũng sẽ chẳng hiểu được.
    Cảm ơn Sprint về lời động viên, nhìn avatar thì chắc bạn là cung thủ.
    Tôi và người tôi nói đến cũng là cung thủ. Cung thủ thường là người yêu tự do, ương bướng, và luôn đấu tranh vì điều mình cho là đúng. Nếu là những người khác có lẽ tôi và em đã vui vẻ chia tay nhau từ nhiều năm trước. Có một điều gì đó rất đặc biệt khiến tôi và em luôn cảm thấy nhau, luôn hiểu nhau đang nghĩ gì. Tôi vẫn giữ những tình cảm của mình không chỉ là vì mong muốn được ở bên em mà còn để thấy rằng niềm tin của mình luôn đúng.
  3. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Như bình thường mọi chuyện không vui cũng dần chôi qua. Đơn giản là không bao giờ cho phép những chuyện tình cảm làm mình yếu mềm trong cuộc sống. Tự cảm thấy mình đang dần trở nên vô cảm, thấy tiếc nuối vì những chuyện trước đây rất quan trọng đang dần chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Tối nay, có cảm giác muốn khóc vô cùng, nhưng có vẻ là mọi tình cảm, mọi ý nghĩa đều đã khô cạn, không thể có nổi một giọt nước mắt, thay vào đó là một cơn đau đầu. Hôm nay đã tận dụng khá tốt khi cơ hội đến, hy vọng sẽ sớm có kết quả tốt. Có thể đây sẽ là ngã dẽ lớn trong cuộc đời, chẳng biết sau này sẽ thế nào nữa.
  4. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng! Bọn nhân mã thường thích tự do và ương bướng.Chúng mình cũng vậy, rồi mọi thứ chẳng đi đến đâu.Rồi nỗi đau cũng phải qua đi,bạn là nam giới đúng không? Vậy thì hãy cứng cáp lên, hãy khóc một lần sẽ thấy mình nhẹ nhõm, bọn nhân mã thích tự do nhưng là kẻ chung tình, thật mâu thuẫn phải không?Bạn nói về những cơ hội lớn sẽ đổi thay cuộc đời bạn, nói về những dự định và ước mơ?

    Bạn ah... mình đã tự quyết định cuộc đời của mình, đã yêu hết mình, đã nắm lấy những cơ hội. Và mình thực sự đã làm điều đó, khi cơ hội đến, mình đã quyết định phải ra đi, không cần níu kéo nữa, và cũng làm mọi cách để mình không còn đường quay lại với những thói quen cũ. Không phải tất cả những thay đổi đều xấu phải không..?.Mình cảm nhận từng ngày mọi thứ tốt hơn, những điều tồi tệ trong quá khứ đã dần qua đi, không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng tất cả những chuyện cũ lâu đến thế.
    Không hiểu nhiều về những điều bạn đã nói, nhưng bạn có thể nghĩ rằng có một người đồng cảm với bạn.
  5. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em à, vây là anh đã chút bỏ được mọi suy nghĩ về em rồi. Lần này dù em có nghĩ gì, nói gì thì cũng không thể khiến anh trở lại như trước đâu. Em còn nhớ điều anh nói ngày trước chứ? Khi anh thừa nhận rằng anh yêu em, anh đã chấp nhận để mình có một điểm yếu duy nhất là em vì anh không thể làm điều gì, không thể để bất cứ điều gì khiến em buồn hết. Bây giờ anh không còn điểm yếu nữa em à.
    Hôm qua anh đã gặp 2 người có quyền quyết định đến công việc của anh. Phải kiềm chế lắm anh mới không cười phá lên hay bảo họ go to hell. Anh chẳng qua tâm, chẳng thấy phải lo nghĩ bất cứ điều gì nữa. Không chuyện gì có thể khiến anh buồn nữa em à, anh có thể bình thản với mọi chuyện xảy ra với mình. Có lẽ anh phải cảm ơn em và những điều em đã làm, những điều trước đây anh luôn cho là ngốc nghếch.
  6. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    I screwed things up today and everyone was so mad with me. I feel so guilty, that''s s***. I got a good news by the way. Well I am not really sure whether it is good for my life or not but I am sure that it will change my life for better or worse. So tired, so drunk, so sad right now at this moment.
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/11/05F5EC38/
    Tặng bạn!!!
    Cố lên.
  8. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    4 tháng trước mình lập topic này khi đang bi dày vò bởi nỗi nhớ em ghê gớm. Sau bốn tháng qua mình đã khác nhiều, đã học nhiều điều, biết nhiều điều, đã kiếm tiền, và đã mất quá nhiều. Những ý nghĩ về em, nỗi nhớ em tưởng như đã thành quá nhỏ nhoi trong cái môi trường của đua tranh của những bực bội, và toan tính này.
    Sau bốn tháng tưởng chừng sẽ quên, nỗi nhớ em lại tràn về lại làm ta có cảm giác đau nhói. Em lại cho ta biết em vẫn đang nhớ ta. Ta lại muốn được ôm em, muốn nhìn vào mắt em, muốn được cảm nhận một nửa của mình một lần nữa.
    Ta biết giờ ta không thể nói yêu em. Em và ta đã là hai người xa lạ. Ta đau đớn khi nghĩ đến ngày em có người khác. Đó sẽ là ngày chết của trái tim ta.
    Dù đã quay đầu bước đi trên con đường của mình, ta biết mình vẫn có một niềm tin xa xôi, một ngày có em ở bên.
    Được taisa sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này