1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠM BIỆT EM GÁI BỎNG !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT EM GÁI BỎNG !

    Thế là em đã đi được đến nay là hai tuần rồi đấy LINH ạ .Ở nhà thỉnh thoảng khi nhắc đến em mẹ lại khóc bố thì luôn muốn viết thư cho em nhủng lại sợ ông bà bên đó không cho phép . còn anh thì chẳng biết viết như thế nào bởi anh chỉ là thằng anh vụng về giỏi bắt nạt em thôi lúc chia tay anh đã thấy mẹ khóc còn bố thì ngoài mặt vui cười nhưng anh biết ........ lúc đấy anh mắt anh đã nhoè đi nhưng anh lại cố kìm lại . Nếu trước người ta hỏi anh : "anh có thương em gái mình không " thì anh sẽ nói là có nhưng thương ra sao thì anh chịu đến bấy giờ anh mới biết thương em thế nào buồn ơi là buồn .
    Chẳng biết chúc em thế nào, chúc em mong về thì có nghĩa em sẽ ko được học tiếp con chúc em học tốt thì....chẳng biết là gặp lại vào bao giờ 1 năm hai năm hay 5 năm cũng chẳng biết nữa . Thôi cố gằng đến mức có thể ở nhà mẹ vẫn hay buồn nhưng cũng mong em hoc tốt đấy cả bố nữa, bố cũng đang tập vào mạng để ko còn phụ thuộc vào anh nữa . Chúc em may mắn
    anh của em
    nhớ em nhiều


    Rut
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc... sướng thật!! một gia đình hạnh phúc...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  3. Cantanacio

    Cantanacio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic....Hy vọng gia đình họ sớm đoàn tụ.Xúc động quá.Khóc mất rồi.huhuhuhuhuhuhu.......
    Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không làm được gì hết.
  4. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tên rut này cũng tình cảm gớm
    Tuxedozerg ơi! Ra đi thanh thản nhá....
  5. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù cho mình, mình đi cả nhà kéo nhau ra quán ăn mừng
    HE HE HE...
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có người gợi ý, ngày xưa Rut béo ú, cục mịch, quan liêu, thô lỗ....(fí thế, lúc này chả nghĩ từ nào để chửi, đành ... giả vờ là còn rất nhiều tính xấu mà ta ko tiện vạch mặt ra ở đây ) cũng từng "tình cảm" lắm. Chỉ tội mỗi cái tiêu đề đặt sai "Tạm biệt em gái bỏng" . Hay là em gái ấy ăn nhiều bỏng ngô hoặc ấy thích ăn bỏng . Hoá ra bí quyết của Rut để bụ bẫm là ăn nhiều bỏng. Ăn bỏng rẻ, kinh tế, "hội đồng hương" nên tham khảo.
    P/S : bài đầu tiên trong chiến dịch rải thảm
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong

Chia sẻ trang này