1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt em , người con gái anh yêu nhất trên đời !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guitarist, 29/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ viết câu chuyện này để giải tỏa tâm lý buồn chán và chia sẻ cuộc sống tâm hồn của tôi thôi.

    Chuyện là :

    Tôi năm nay là sinh viên năm 2 , sinh viện một trường ĐH ở Hà Nội . Ra Hà Nội với bao ước mơ và hoài bão về cuộc sống sung túc sau này bởi vì tôi biết tôi là người có nghị lực , độ nhạy bén với cuộc sống cao nhưng kinh nghiệm thì chưa có nhiều vì chưa vấp ngã một chuyện gì đó lớn lao cho lắm .

    Là một người sống tình cảm cả với gia đình , bạn bè và người thân , có nhiều bạn bè , bạn thân và anh em ngoài này . Cuộc sống trôi đi rất đúng nghĩa của nó .

    Rồi đến một ngày , ngày em đi ngang qua đời tôi .
    Nhẹ nhàng và chút đượm buồn , em cùng quê với tôi , xinh xắn đáng yêu và hiền lành . Và tất nhiên rồi , em đã có người yêu từ thời cấp 3 ( gần nhà ) , tôi quen em từ lúc đang là sinh viên năm 1 , và ngày đi chơi đầu tiên đó là 6-3-2011 . Cái ngày mà tôi không thể nào quên được , đánh dấu một bước chuyển mới trong cuộc đời tôi về tâm hồn . Tôi đã biết yêu thương và yêu thật lòng .

    Nhưng vẫn là tâm hồn của một người chưa có kinh nghiệm , tôi đã để em biết là tôi yêu em , tỏ tình và đương nhiên là thất bại . Lúc đấy tôi còn chưa biết đến Quacker và ebook của anh . Nhưng chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau , chỉ 2 người thôi , đơn giản chỉ là để nói chuyện và nói lúc nào cũng lâu . Chưa bao giờ hết chuyện nói với nhau . . .

    Thời gian cứ thế trôi đi và không ít lần giân hờn , bơ nhau rồi lại nhớ nhau quay lại , đương nhiên tôi vẫn là người có tình cảm nhiều hơn . Rồi qua tết , em cũng đã chia tay người yêu cũ .

    Tôi cũng xem đây là một cơ hội đối với mình , và vẫn bản chất cũ : yêu là xác định lâu dài và có thể tiến thêm một bước nữa cho nên toàn bộ tâm trí tôi giành hết cho em , vẫn là những kỉ niệm rất đẹp khi bên em .

    Rồi em nói : em bị bệnh !

    Tôi chỉ buồn và hơi lo lắng vì nghĩ có bệnh rồi thì chữa , nhưng nào ngờ ông trời quá cay nghiệt . Là do em hồi nhỏ đã bị va chạm mạnh vào đầu và ra này cũng bị mấy lần tai nạn , vì vậy em đã bị tụ máu đông ở não , phải trị liệu lâu dài và phải vào Nam để trị bệnh .

    Ngày 27/7 , chia ly trong nước mắt và hẹn ước ngày trở về . 6 tháng thôi.

    Tôi vẫn sống tốt và tự mình nuôi nấng tình yêu trong thời gian đó , em phải trị bệnh và không được dùng bất cứ loại phương tiện liên lạc gì như di động ... vậy thì những lúc nhớ em tôi email , viết tâm sự cho em biết thời gian qua tôi đã sống như thế nào .
    Tình yêu trong tôi , sức mạnh trong tôi cứ lớn dần lên...

    Và có lúc tôi vẫn cảm thấy tiêu cực và những gì đang xảy ra giữa 2 đứa , 6 tháng biệt tăm không một chút tin tức , email như vậy không biết em có nhận được không ? Mình là người yêu nhiều hơn liệu có ngu không ? Và tôi dần dần muốn từ bỏ .

    Nhưng một lần nữa em lại làm thay đổi cuộc đời tôi khi trở về sau 6 tháng , ngày mùng 5 tết 2012 , em đã bay từ Nam ra Bắc để lấy hồ sơ , giấy tờ cá nhân ở quê . Biết tin em về , mừng khôn xiết và không khỏi bồi hồi , nhưng thời gian mấy tiếng bên nhau ngắn ngủi trôi qua nhanh lại trong những lời hẹn ước qua lại , em lại bay vào trong Nam ngay trong ngày mai .

    Có lẽ tôi cảm thấy tự hào về những gì đã trải qua giữa 2 đứa , đôi khi nó như trong phim và nếu một ngày mọi khó khăn đã trải qua , tôi và em có thể có một tình yêu đúng nghĩa của nó . Có bắt đầu , có giận hờn , thách thức , vượt qua khó khăn , níu kéo , chia ly rồi hội ngộ . . .

    Nhưng gần đây , bệnh của em khá nặng và thực tế là em không thể có một sức khỏe như bình thường nữa . Em bảo em muốn tôi quên em đi , quên và tìm người khác phù hợp , xứng đáng hơn em.

    Quả thực khi nghe những lời này tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng , tôi luôn bên em mỗi khi khó khăn ?? Sao lại vậy ?

    Em nói có thể em sẽ không trở lại Bắc nữa ...Quên em đi .

    Thôi thì đau cũng cố mà quên , em muốn anh quên em , anh sẽ quên ! Anh còn nhiều thứ phải làm hơn một tình yêu . Sau này anh sẽ có một tình yêu nhưng anh tiếc rằng em không phải là người cuối cùng của anh , anh thật sự thấy tiếc cho cuộc tình này .

    Tạm biệt em , người con gái anh yêu nhất trên đời !

Chia sẻ trang này