1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm Biệt Hàng Hải ! ( dành cho những ai bị cảnh cáo 3 kỳ liên tiếp )

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cau_tac_nhan, 26/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    sau mấy lần lận đận học hành lang thang vài trường dạt đến Hàng Hải hi vọng mọi chuyện sang trang nhưng than ôi cảnh đời xô đẩy . Vào trường cũng đã 2 lần và đã 1 lần ra đi và lại sắp thêm một lần nữa rồi !
    Dù phải xa thì trong tôi vẫn coi Hàng Hải là ngôi trường Đại Học của tôi ... dù gì đó là trường duy nhất tôi từng vào đến 2 lần ..và vì thêm nữa tôi thực sự sót xa cho phải dã từ người
    Đã muốn cố gắng xong hoàn cảnh thật chẳng giống ai sức người thì có hạn không thể tự no cho mình và nhiều người lại thêm chuyện học hành ....Nếu còn một cơ hội nhất định tôi sẽ cố hơn một chút nữa để được ở lại .

    Đành rồi ra đi thôi !
    các anh em ai có cùng hoàn cảnh vào đây tâm sự cho năm mới cuộc đời hi vọng tươi sáng một trang mới ...
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    tiễn!
  3. somuch_vimaru

    somuch_vimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ.
    Cậu đang giống tình cảnh của anh cách đây 6 năm :D.
    Chẳng cần đến dòng đời xô đẩy đâu.
    Do định lực mình kém, cám dỗ lại nhiều.

    Yên tâm đi, cơ hội rồi sẽ tới, miễn là cậu phải có niềm tin vào bản thân mình. Ngay cả khi cho rằng "đã chẳng còn ai tin mình"
    Dưng mà, chắc chắn 1 điều, những ng thực sự yêu thương mình vẫn luôn tin mình sẽ thay đổi.
    Người ta có thể xấu đi, cũng có thể tốt lên, trưởng thành lên.
    Chúc thành công trên con đường khác.
    Nếu tớ mà ngoan ngoãn hồi học Hàng Hải khéo giờ chuẩn bị ăn Tết trên biển

    Hè hè, nghèo nhưng mà mình vẫn khoái ăn Tết trên đất liền hơn
  4. tungxadieu

    tungxadieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    4.718
    Đã được thích:
    2.518
    tôi là sv vừa ra trường.tôithấy thật sự môi trường cuộc sống của sv rất nhiều cám dỗ,nếu không có đủ bản lĩnh thì rất dễ sa ngã.tôi ra trường được quả thực mừng vì qua 4.5 năm học vất vả nay mới được đền đáp.Nhưng cau_tac_nhan yên tâm,bởi đâu phải cứ đại học mới là cánh cửa duy nhất tiến đến thành công?nó chỉ tiến nhanh và thuận lợi hơn 1 chút thôi.
    Bản thân tôi cũng thi rớt 1 năm và cũng ôn thi lại,may mắn đậu vào khoa Đóng Tàu.Hồi đó khoa tôi điểm cao thứ nhì trường mà bây h nỗi lo thất nghiệp đang kề bên vì nghành Đóng tàu suy sụp.Thất vọng.Không phải chỉ riêng mình anh mọi người đã mất hết lòng tin vào anh
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    đây không phải một con đường khác để vào đời mà là kết cục của những người thi vào đại học để chơi.
  6. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có cái may mắn là được vào học VIMARU tới 2 lần ở 2 khoa khác nhau. Cảm giác sau 7 năm ở cái trường này là vẫn muốn quay lại trường để học tiếp. Hè hè, sau 7 năm, có nhiều cái đạt được. Con người cũng thay đổi, tính cách mạnh bạo hơn, nhanh nhẹn hơn. Mỗi người "Tạm biệt Hàng hải" bằng những cách rất khác nhau. Người thì do kỷ luật, người thì thay đổi lựa chọn... Nhưng cho đến khi đi làm rồi thì mới biết một điều mà mọi người ai cũng đã biết rất rõ. Học gì, học ở đâu cũng chỉ là phụ thôi. Quan trọng nhất là làm gì, làm ở đâu. Sau 2 tuần đi làm, tớ nhận ra được điều ấy. Có những người không trải qua trường lớp bài bản nhưng họ có khoản thu nhập rất khá. Why? Vì họ học ở trường đời rất nhiều.

    Năm mới, chúc các anh em từng "lạc đường" như tớ đạt được nhiều thành công. Chúc So much làm ăn phát tài. Chúc bác Xê Kô (người này không lạc đường như mềnh) kiếm được nhiều xèng, bán trộm được nhiều oil, về nhà anh em còn nhờ vả. Cảm ơn sự giúp đỡ của bác trong thời gian qua.
  7. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm về tâm trạng các bác. Em đi học nó bình lặng lắm, chỉ có chuyện đi học là chuyên xách dép chạy vào vì cổng đóng và thứ hai đầu tuần chào cờ nghe tên những người về vườn nên không thấy cảm xúc gì. hic
  8. tungxadieu

    tungxadieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    4.718
    Đã được thích:
    2.518
    Những bạn đó hầu hết là chuyển hướng sang hoc ngành khác chứ số bạn bị kỉ luật đến mức đuổi học rất ít
  9. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn hiền ! bạn phán hay nhỉ ? tôi thực sự bức xúc cái kiểu ăn nói của những người như bạn ! Thế này nhé tôi bình tĩnh hết cỡ để nói với cái con người " ngu dốt " như bạn nhé để xem bạn có thực sự khôn bằng con dog nhà tôi không nhé !

    Một thằng không rượu chè ko hút thuốc đừng nói đến cờ bạc , đặc biệt không trai gái trìm đắm trong yêu đương chơi bời ngiện hút lắc lủng gì thì theo bạn có được gọi vào đại học để chơi không ? nhắc bạn thêm một điều là nó còn không dùng tiền của nhà để đi học . Trong thời gian nó học đại học nó tự học tin và trở thành một lập trình viên tự túc lương tháng của nó hiện tại là 2-3000$ đấy bạn hiền à ! nhưng vì chữ hiếu bố mẹ nó muốn nó phải bằng người làng . nó cần một cái bằng đại học mặc dù nó khinh những đại học từ lâu rồi ... đến Hàng Hải nó thấy nó có duyên nợ với trường này thực sự vì đây là ngôi trường duy nhất nó vào 2 lần thôi

    .... Lần sau lên vắt tay lên trán suy nghĩ thật kỹ ..và đừng a dua phán bừa một cách mù quáng thế . Trời tối còn có sao ...ko thể hiểu cái loại người được coi là có ăn có học như bạn mà có thế phán một câu xanh rờn như thế
    Nếu tôi là thằng ko có hoàn cảnh khó khăn lăn lưng cày kéo vì mình vì nhiều người khác ..nếu tôi chỉ là người no cho mỗi bản thân như bạn thì xin lỗi đi một cái đại học chẳng là cái xịt gì cả nhé !
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    mày khinh đại học thì mày vào đại học làm cái gì, sao mày không tự tin nói với bố ****** rằng mày có thể thành công không cần bằng đại học. và điều đấy càng thể hiện rằng mày vào đại học không phải để học. Đừng tinh vi nghĩ rằng chỉ có mày làm việc vì người khác. mày nghĩ tao làm thông ngày thông đêm, chịu sóng gió bão tố, sống xa gia đình là vì bản thân tao à. còn thu nhập thì mày đừng so sánh vì mày không bằng tao đâu. nhưng tao cũng chẳng tinh tướng vì thu nhập tao hơn người khác, tao tự hào vì tao sống được bằng kiến thức và năng lực của tao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này