1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠM BIỆT HLC,HẸN GẶP LẠI VÀO 1 NGÀY NÀO ĐÓ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi heavyrocker, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT HLC,HẸN GẶP LẠI VÀO 1 NGÀY NÀO ĐÓ

    với nhiều lí do khác nhau,cuồi tuần này Heavyrocker sẽ tạm biệt mọi người để về nhà(nơi ko có net).Tháng 7 này tôi sẽ lên Hà Nội để thi đại học,hi vọng lúc đó sẽ được gặp lại mọi người.Nhân đây tôi xin bàn giao lại chức đội trưởng đội bóng cho mọi người ở HLC,hi vọng sẽ tìm được 1 người xứng đáng hơn tôi để dẫn dắt đội bóng của chúng ta.Tôi mãi là thành viên của HLC.

    HƯƠNG ƠI,ANH YÊU EM VÀ CHẲNG BAO GIỜ GIẬN EM CẢ.VÌ EM LÀ TẤT CẢ CỦA ANH
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác Milanista kiêm thêm chức đội trưởng là hợp lý nhất.
    Thà yêu để mà mất tất cả còn hơn là chẳng có cái gì để mà mất
  3. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Cái chức ĐỘI TRƯỞNG này thì không phải cho ai làm là được. Chúng ta hãy tổ chức 1 buổi để cùng bầu ra 1 Đội trưởng mới , cho nó công bằng với tất cả mọi người mà.
    Lần này thì phải 1 tháng nữa mới gặp lại ông bạn rồi , không khéo còn hơn nữa đó. Thôi , thứ 7 ngày 8/6 này làm 1 buổi nghe Rock tạm biệt ông ở Ngọc Khánh nhé , Mọi người ơi ? có ai đi cho vui không ?
    19 giờ 15 - Hà Nội Rock - Ngọc Khánh
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc, anh cũng sắp về nhà rồi, hết tuần sau sẽ out khỏi HN, he he, dạo này bận quá không vào net được, cuối tháng sẽ lên để chuẩn bị cho ĐH của HLC, he he, tương lai sẽ không ở HN cho nên người nào đó ở HN làm đội trưởng đi


    Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi.


  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Rồi mọi người sẽ về Hạ Long hết ....Khoảng hai , ba năm nữa thì chỉ còn một mình em ở lại đây thôi . Nghĩ đến mà thấy buồn... Hay là các bác làm mối cho em cô nào ở Hạ Long đi, để em còn về đó lấy vợ !
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.

Chia sẻ trang này