1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt Maldini!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi Slash, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Maldini!

    Thế là hết,ITALIA đã bị loại trước một đội bóng yếu hơn là Hàn Quốc.Tôi vui mừng vì châu á của ta đã tién bộ vượt bực nhưng bên cạnh đó ko khỏi chạnh lòng vì Ý-đội bóng yêu thích của tôi- đã ra về và nhất là ngưòi đội trưởng mẫu mực Paolo maldini.Nhìn khuôn mặt đầy tiếc nuối của anh,ta có thể thấy sự chấm hết cho cuộc đời cầu thủ của anh-một con người đã dành rất nhiều vinh quang với Ac Milan yêu quý của mình nhưng lại vô duyên với đội tuyển quốc gia-có thể thấy Maldini đã rất cố gắng nhưng sự hụt hơi trong pha tranh bóng quyết định với tđ Ahn jung hwang cho thấy rằng Maldini đã quá sức mình rồi,anh đã cống hiến cho đội tuyển hết mình.Trong khi Nesta và Canavaro ng bị thương ,ngưòi bị treo giò thì một mình Maldini cày tất cả 4trận đấu.
    Italia-một nền bóng đá mạnh bậc nhất thế giới đã bại trận trước Hàn Quốc,đó là hệ quả tất yếu của 1 mùa bóng vất vả,và với lối chơi truyền thống từ trước đến nay ,các đội đã cho thấy lối chơi đó ko còn hiệu quả nếu họ liên tục tấn công trên nền tảng thể lực sung mãn.Và HQ đã cho ngưòi Ý thấy điều đó.Liệu có giải phấp nào cho lối chơi này ko thưa ngài Trap.Ở Euro 2000 ta thấy người Ý đã thành công với HLan và cũng suýt thành công với Pháp nhưng trước đó họ vẫn tấn công và mỗi trận họ ghi 2bàn,từ sau trận đấu với HL ,ng Ý đã sai lầm khi vẫn chơi kiểu đó,rốt cuộc tôi chỉ còn thấy họ chỉ còn khả năng ghi 1 bàn.Đó là sai lầm lớn nhất về chiến thuật.
    Các fan của Ý hôm nay có thể buồn nhưng họ sẽ vận tự hào vì Ý đã thua HQ,như vậy Châu Á ta đã thực sự vẻ vang với các Châu khác.Tôi thật sự ko buồn vì Ý thua nhưng rất buồn cho Maldini cầu thủ tôi yêu quý và ngưỡng mộ.Anh đã khép lại 12 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia với những ký ức buồn.Xin tạm biệt anh.

    I've got a feeling twenty one
    Is going to be a good year
  2. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho maldini anh ấy đã chơi tốt trong cả trận nhưng có lẽ do tuổi tác nên anh không thể nhảy cao bằng thằng Ahn.Lúc tv quay khuôn mặt đờ đẫn vì thất bại của Paolo em đã khóc những giọt nước mất tiếc nuối cho một nhân tài như anh.
    WcC luôn là nhưng kỉ niệm tồi tệ với Paolo.Hơn ai hết Chắc Pao lo là người đau khổ nhất.Wá không công bằng cho anh khi anh luôn fải chịu thất bại.
    Tất cả chúng ta những tíoi chân chính hãy cầu chúc cho Pao lo sẽ thầnh công trong mùa bóng tới với milan dể khỏi thấy những giọt nước mắt của anh fải lăn
    Hãy hi vong vào 1 tương lai tươi sáng hơn!
    DIE FOR ROCK [/size=10]
  3. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều hiểu vì sao người Ý thua trong trận đấu đó. Cả thế giới đều chống lại người Ý, không ai trách Maldini trong bàn thua đó bởi anh đã làm tất cả để chống lại sức ép từ mọi phía. Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ của Hàn Quốc, ghi nhận thái độ thiên vị châu Á của Blatter sau khi gã này nhờ châu Á để tồn tại nhất là cái cách phân công trọng tài điều khiển trận đấu. và cuối cùng cũng cần phải ghi nhận lối chơi đã bắt đầu lỗi thời của người Ý khi mà bóng đá cũng đã toàn cầu hoá. Hình ảnh Maldini như là hình ảnh của nước Ý xưa cũ và có lẽ F.Totti là hình ảnh của nước Ý bây giờ, rất tiếc lại là khá buồn . Hi vọng sau nỗi đau này nước Ý sẽ lại là chính mình và hi vọng maldini sẽ cùng Milan vĩ đại chinh phục châu Âu mùa giải tới
  4. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    tủi thân quá, lại sắp khóc rùi!
    cái hồi 94, lúc baggio đá hỏng phạt đền, em đã khóc sưng cả mắt, còn định đi học vào lúc 5h sáng!
    nhưng hôm qua em đã kô khóc nữa( lớn lắm rùi mà)
    khổ thân maldini, bao nhiêu năm mà chẳng được gì, nhất là cái hồi sinh nhật anh ý và đội đã bị thua đau đớn vì cái bọn pháp chết tiệt ấy
    nhưng vì đen đủi, vì tâm lý và cũng vì chơi kô còn hay như 2 năm trước nữa

    italia- u are always 1
    moonsnow
  5. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy người đội trưởng mẫu mực luôn thi đấu cần cù và là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho các cầu thủ khác trong đội tuyển. Một cầu thủ vĩ đại mà bóng đá Italia đã sản sinh ra. Một Maldini cùng đội tuyển Italia không thể chống lại FIFA được khi họ đứng về phía Châu Á. Một Maldini đã lớn tuổi cũng như lối chơi bóng có phần quá bảo thủ của người Ý đã không thể đem lại kết quả tốt được. Có lẽ hình ảnh mới của đội tuyển Italia là Francesco Totti, một cầu thủ mạnh mẽ, trẻ trung và chơi ở vị trí tấn công sẽ đại diện cho lối chơi mới của bóng đá Ý. Cần phải biết tấn công chứ không thể cứ phòng thủ thế được.
    Tôi đã vui mừng khi Italia giành được thắng lợi và đã khóc khi Italia thua trong những trận đấu quan trọng!!! Bao giờ cũng vậy, từ khi biết xem bóng đá và được xem đội tuyển quốc gia Italia đá. Tôi luôn cổ vũ hết mình cho họ. Các bạn hãy tiếp tục cổ vũ cho bóng đá Italia
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này