1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt mọi người ha....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    anh chec hố rồi, người ta đồng hương mà, miễn tội.
    Tôi hạnh phúc vì tôi không là gì cả
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Có con sói bé bé này, box BK nuôi cả năm trời mới phổng phao xinh đẹp như vậy mà tên TNCD dám chơi cái dây bắt sói đem về nhà làm của riêng hả, chú fool đâu? chuẩn bị đồ nghề nha. Đem 10 lít ... đế tới nhà hắn chuốc cho hắn xỉn quắc cần câu lần sau nhìn thấy anh em ta là bỏ chạy thui.
    whisper@
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    và rồi em hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày kia...
    hì, thi tốt nha bé. nhớ quay lại đúng lời em nói nha.
    còn nếu giận ai mà k0 thèm lên thì chị sẽ hy sinh cho em cắn thoải mái lun. cắn cho bõ tức, hết giận rùi thì lại lên post bài tiếp. nhà chị ở gần viện Pasteur lắm, cách có 10m à...
    (viết vầy chắc có mọi người đọc được thui, chớ bé Sea thì đâu có online nữa đâu mà đọc.)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mr Whis@ cứ việc mang đến nhưng mà không biết ai sẽ sợ à ! TNCD nầy thì chẳng sợ đâu . Nhớ đừng mang nếp mới nhé ! Mất công lắm ! À quên ! Nhớ mang theo mồi nữa !
    To chec : Chả thù cá nhân à ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  5. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em gái nhỏ của chị,
    Vậy là quyết định tạm biệt rồi hả. Chừng mấy bữa nửa tháng thôi phải không? Biết là em không reply nữa, nhưng hi vọng em sẽ đọc được.
    Chị là thương em lắm đấy, cô bé xinh xinh ạ. Gặp em đâu có nhiêu lâu đâu há, cũng chưa biết nhiều về em, nhưng mà thấy em cười thì vui gì đâu á.
    Học bài thi cho tốt em nhé, mà học hành thì cũng phải dành thời gian đi ofline với BKSG đấy!
    CC
    (>>Sall: không ghen tị nhá, em là em trai "cưng" của chị, còn đây là em gái mừ. )

Chia sẻ trang này