1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt MrLoverHN !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lion_King_new, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bác Mr cứ yên tâm. Lúc nào hội 7x cũng giành cho bác những tình cảm tốt đẹp nhất như là 1 người em "út" trong đại gia đình 7x của chúng ta.
    Thôi bác Mr nín đi, ko khoc nhiều chập hết bàn phím bây giờ. Mà bác Choc nhà ta có Wendy rồi nhá, mong bác MR ko xen vào tình cảm vốn đã có vấn đề nay đang tiến triển tốt đẹp của CHOC và Wendy nhé.
    Chúc bác Mr, mạnh khoẻ, bác nên luôn ghi nhớ trong trái tim nhỏ bé của bác là anh chị. em 7x luôn nhớ về bác và câu chuyện tình yêu cao thượng mà bác đã chia sẻ bên hồ Ngọc Khánh ngày nào.
    Chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và vui tươi.
    If you are afraid of being lonely, don't try to be right
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác MrLoverHN ơi tụi em bên này nhớ bác quá trời à, không biết đến bao giờ lại mới được nghe tâm sự của bác (nghe mà cảm động), với lại hội rươu đêm vẫn hoạt động nhưng bọn em bây giờ ít còn nghe tâm sự quá à. Hy vọng sẽ có một đêm trên bờ hồ Ngọc Khánh tụi em lại được nghe những tâm sự mới của bác về nhiều điều mới lạ trong cuộc sống của bác.
    Chúc bác có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc trong những ngày sắp tới.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  3. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ui chà, anh trai làm gì ở đây mà rùm beng quá vậy hả? Bây giờ mới biết đó!
    Chết nhá, em méc cho mà xem

    XIM@

Chia sẻ trang này