1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt mùa thu_Đón chào 1 mùa đông lại đến!(cảm xúc khi cái lạnh đang tràn đến)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    HUhu được hôm zơ?i mát, mai lại gió mu?a vê?
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trời âm u,trời hôm nay còn nồm nữa chứ.Nhà cứ nhớp nháp bẩn bẩn,lau mấy lần vẫn ướt ướt.Đi học thì lúc nóng lúc lạnh.Chưa bao h cái thời tiết lại dở chứng như thế này.Bực quá.Đến lớp mới biết được nghỉ 2 tiết cuối lại đi về ,trên đường thì gặp mưa nữa chứ.Điên cả người,hết cởi áo mưa ra lại mặc áo mưa vào.Trời nồm như có sương mù ý.Vừa xem thời tiết thì lại bảo là mai gió mùa đông bắc về.Ặc..ặc...
  3. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ặc nga?y học có 2 tít ma? nghi? 2 tít cúi thi? học lúc la?o ha? tigẻ
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    tình hình là với các số đo của bác này thì tốt nhất là tậu một em LCD, 14, 15'''' thôi, không thì... không đỡ nổi đâu
    [/quote]
    hic,từ bé quen đc pa ma cho đi xem ngoài rạp,nhìn màn hình to quen rui`,giờ mà tậu 14,15'''' thì chịu sao đc,giá như ông zdoi` ban cho mình .....1chút cân nặng+vài chút chiều cao,........khéo giờ này đag sánh vai cùng mai phương thuý(hi''hi''hi'')
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào reo hò là hôm nay gió mùa về tiếp đấy, đang nake gần như toàn phần đây này, mà mùa đông năm nay cứ thế này kể cũng tốt, một thân một mình, không tiền mua quần áo rét.... thôi trời nó cứ âm ấm thế này cho con... đỡ tủi thân. Tự nhiên thèm... ăn kem quá đi mất. Giờ mà có cháu nào rủ là đi ngay đấy... ờ thèm cả ngô nướng nữa, ngồi cạnh bếp than, tí tách nhằn tăùng hạt ngô thì... đừng hỏi... ờ tự nhiên nhớ ra, hôm nay chưa ăn tối ( trừ khi có thể coi cái bữa chua của bạn cà chua tối nay là bữa tối ) hôm qua cũng quên, chỉ tội bà, cứ nấu, cứ để phần, rồi thằng cháu quý hóa về lại trèo ngay lên gác và... nhịn đói đi ngủ...
    hâm quá, giá như lúc này đang ở trên cầu Long Biên, mình sẽ gào lên to tướng một cái gì đó rồi lao thẳng xuống sông không chừng ( không phải bạn định tự tử đâu nhá, Met thì ném xuống Mississippi cũng không chết được chứ đừng nói là sông Hồng )
    Bao nhiêu việc chồng chất,... thế mà cuối cùng mình lại để một ngày trôi qua hoàn toàn vô ích, và đến giờ này đây, sang ngày mới rồi mà vẫn hâm hâm, có ai ở đây phang cho tôi một phát với, thôi off đây, không điên mất...
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Trời đã trở lạnh, tự nhiên thấy ấm lên khi nhận được sms của con bạn hỏi thăm, thanks mày nhé
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bây h mà nake hết thì đi 125 phùng hưng ngay met ạ!
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lạnh rồi.Thời tiết dở hơi,sh!t ko chịu được.Bực mình.Nhiều đứa bảo tầm này alone thì chẳng cần quần áo ,trang điểm j nhiều.Mình là mình cứ phải đầu tư,cho mình tội j.Sáng nay ra đường lạnh gần chết,cứ tưởng trời nồm như hôm qua thì sẽ nóng ai dè.Hôm qua,đi ăn lắm thứ no căng bụng.Vui.thích thật.Tầm này lạnh mà đi ăn ốc,ăn nem chua rán rồi đi bù khú cà phê cứ phải là zui phải biết
  9. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vẽ máy, con chuột sở hơi... mỏi hết cả tay, chui vào đây spam tí cho đỡ mỏi... Tình hình là hay tay bây giờ như cảu hai người khác nhau ý, tay trái thì lạnh ngắt, tay phải cầm chuột thì nóng sực, thậm chí còn ra mồ hôi, công nhận ôm chuột... sướng thật.
    Này, đồng chí tiger không phải tìm cách khơi ra như thế nhá, mọi người đã phải kiềm chế bản thân lắm rồi chẳng may mà không kiềm chế nổi nữa là... lôi đồng chí đi cùng đấy
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    ôi cái trời quái thai nhai cám này ,sao nó báo lạnh từ đêm qua thế mà đến trưa nay vẫn nóng,đến nỗi tớ xắn quần móng lợn ngồi gác chân bật quạt vù vù...chiều ra khỏi nhà,mẹ bảo trời hơi lạnh,uh thì hơi lạnh,ta mặc 1 áo dài tay mỏng 1 áo khoác 1 khăn len,ấy thế mà tối về đến nhà chân đi xoắn quẩy,tay lạnh ngắt,mũi sụt sịt và bi giờ thì...tịt ngóm,dek thở được

Chia sẻ trang này