1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt mùa thu_Đón chào 1 mùa đông lại đến!(cảm xúc khi cái lạnh đang tràn đến)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe lại You''re still the one... thấy mình hâm hâm, lặng nguời, chẳng vì cái gì, bảo rằng như người ta, đã qua vài cuộc tình để mà hồi tưởng, mình đã có quái gì đâu mà suy nghĩ lung tung, mà bao nhiêu lần nghe có thế đâu...
    Chắc là tại mùa đông!
    (When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you''re still the one I love.)
    (You''re still the one)
    You''re still the one I run to
    The one that I belong to
    You''re still the one I want for life
    (You''re still the one)
    You''re still the one that I love
    The only one I dream of
    You''re still the one I kiss good night
  2. starfish_86

    starfish_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    I just want to bring the warmness to everybody;) :))
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đến mùa đông lại thấy bùn bùn sao ý.Nhớ năm ngoái còn rất vui vẻ,còn....,và nhiều điều khác nữa.Lạ thật đấy,bảo là ko mún nhớ đến,ko thèm nhắc đến sao cứ phải nghĩ.Lung tung quá cơ,chết.Thui thề o nhắc đến nữa.
    Năm nay đã khác rồi,là mình rồi,1 mùa đông đầu tiên mình được thoải mái,được tự do,ko phải suy nghĩ,nghĩ ngợi nhiều.Chỉ mong rằng nó đến với những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn.
    Hum nay đi trên đường.Lạnh lạnh thật sự,qua Đinh liệt xem len thấy đẹp.Nhưng ko đan nữa,làm j nữa,chẳng cần thiết,chán rồi.Bây h là mình và bạn bè chứ.Mua 1 cái khăn len trông iu phết.Chẳng việc j phải nghĩ ngợi j nhiều.
    Sắp noel muốn 1 người hiểu ra mà ko hiểu có hiểu ko nữa,hay cố tình ko mún hiểu
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    có khăn nào mà đeo vào,tìm đc a half luôn ko,bạn đặt cả trăm chiếc luôn
  5. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ghét mùa đông ! huhu lạnh cóng tay, mở mồm hát là gió lùa vào tận cổ, khó type, mặc nhìu quần áo, môi nẻ, bịt mặt............
  6. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    thik mùa đông quá,trời u ám,gió lạnh,đường trắng xoá,nhìn ai cũng trắng,cũng xinh ra,cái lạnh của mùa đông làm người ta dường như gần nhau hơn
    (điều này đã đc khẳng định ở topic CẢM XÚC MÙA ĐÔNG bên box TB-TY
  7. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Hơi ghét mùa đông rồi đấy, ở nhà mà vẫn phải... mặc quần áo
  8. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bim:Nhìn,nhe răng, lè lưỡi.Thi_lequang--->tưởng tượng
  9. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là sao??????????
  10. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    em đính chính thêm là "tăng diện tik quần áo"

Chia sẻ trang này