1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt mùa thu_Đón chào 1 mùa đông lại đến!(cảm xúc khi cái lạnh đang tràn đến)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tớ biết ấy rồi.Hay nhìn thấy trên trường phết đấy.Có khi cũng nhìn thấy tớ rồi mà ko biết.Hoá ra tớ đoán siêu phết,đợi hôm offline hội độc thân sẽ biết rõ hơn.Hehe!
  2. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hehe nhất trí cao thoai
    TRơ?i lanh roa?i
  3. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko mò vào đây ... tình hình có vẻ dạo này box 86 bắt đầu nhộn nhịp lài thì phải ??? < spam fát >
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    24/11:Hôm nay trời lạnh qué,mùa đông đến thật rồi.Now đang là buổi trưa mà thấy vẫn lạnh thế.Ko thấy nắng j cả.Lại chiến dịch quần áo,găng tay và khăn len thôi.Chưa lạnh hẳn mà tình hình là đã nhiều phi vụ ăn lẩu với chẳng ăn kem mùa đông quá.
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là khăn mũ len về nhiều lắm rồi.Các anh chị em nào hay đi mua thì mách cho tớ phát.,đang máu me mấy thứ đó...
    lạnh roài,đi học thật là cực hình.Sáng không tài nào tung mình ra khỏi cái chăn được.Cả tuần vừa rồi toàn ngủ muộn dã man rồi...dậy muộn dã man,đến trường toàn bị chửi
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ua` ua`,tớ cũng máu mua mũ len quần áo lắm rồi đấy.Nhưng tình hình là tớ đi xem ko thấy hàng đông nhiều lắm đâu.Mà cũng ko đẹp mấy,chắc đến đầu tháng 12 mới nhiều hàng.
    Học sáng nên mỗi lần đi học ngại ko chịu được.Đang ấm áp trong chăn khó khăn lắm mới đủ can đảm để dậy đấy.Mà cứ cái kiểu ngủ cố thêm 5'' 10'' nữa là toàn bị muộn.Chán tình hình mới đầu đông đã thế này thì vào mùa đông thật chắc đứt!
  7. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 3 cái của 3 đồng chí khác nhau tặng.h.h. Năm ngoài có hôm lạnh quá phải quấn cả 2 cái, không biết chúng nó( hai cái khăn len ý) có oánh nhau không nhỉ. Năm nay lại mới có thêm cái nữa, chả phải len nhưng mà cute lắm, có khi hôm nào lạnh lại táng cả 3 cái một lúc cho nó hoành tráng nhỉ
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    to met:hehe sao boy mà chịu lạnh kém thế.Hehe năm ngoái cũng đú đởn mua len về đan tặng bạn rồi lại chán.thà ra mua còn thoải mái lựa chọn.Nhưng chưa bao h tớ chơi 2 đến 3 cái khăn cùng lúc như ấy.Hehe ấy nên mua 1 cái khăn len dày,chất len mịn và nhẹ.Thì chỉ cần 1 cái cũng đủ ấm chứ ấy quàng nhiều khăn quá sẽ vừa cộm ,khó chịu trông lại to qua'' ko đẹp.
  9. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    ngày nào tơ cũng phải lết mặt trên đường không dưới 2 tiếng đồng hồ, bồ bịch thì chả có, gió máy không tự lo thi chết à
    mà cả 3 cái khăn của tớ đều dày, dài và bông. Lười mặc nhiều quần áo, cứ quấn khăn vào cho nhanh
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Met dở hơi,quấn 2 cái khăn lên cổ thì thà quấn luôn cái chăn bông ở nhà đi cho nó..ngang nhau.Còn 1 cái,quấn chỗ nào rồi
    Bà con chú ý,nắng đã về.Sau mấy ngày được tận hưởng cái lạnh hôm nay đã nóng chết cha,nhà tớ đùm đùm bọc bọc áo rét trưa nay về đã phải lột sạch ra rồiôi đông ơi là đông

Chia sẻ trang này