1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt mùa thu_Đón chào 1 mùa đông lại đến!(cảm xúc khi cái lạnh đang tràn đến)

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,ai thích có giỗ sớm thì lên xe Piny sẵn sàng chở.,chuyện nhỏ ấy mà.Có cái khởi động mà mình còn làm cho con xe như nhảy ***,hy vọng gì lái được nó.
    Met ạ,tớ được ưu tiên con mazda 323 sau một hồi mắm môi mắm lợi với con Ù sờ oắt khốn nạn(côn phải dùng 2 chân,cần số dùng 2 tay) nên là tít phết,hôm nào tớ chở met đi nhá(mua sẵn đồ hoá vàng đi)
    Ai bẩu hôm nay gió mùa đới?Đang..suýt cởi trần này..gió mới chả mùa...
  2. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tơ? bâ?u, sắp o?i, nếu ma? sai thi? cứ nhe?....................................ba?n tin dự báo thơ?i tiết ma? chư?i nhé
    Chắc cufng sắp o?i, gióa đang thu?i phư?n phựt đây ni?
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Úi zùi ui,đúng thật.Cái trời này quái đản quá chừng.Sáng nay nó nóng mà tối nay gió đã vù vù rồi,tối nay tớ phong phanh lắm nên giờ về sổ mũi.father monkey cái bọn dự báo thời tiết,ù cả đầu
  4. saly86

    saly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hix! thời tiết khó kiểu này mệt thật đấy!
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    thế là còn hơn bạn chán lần đầu tiên trèo lên xe Met mở máy, vào số, đạp ga, xoay vô lăng như đúng rồi và... lao thẳng con Ranger của xếp lên hè trước nhà thi đấu quần ngựa may mà còn kịp nhìn thấy cái chân phanh nó ở đâu chứ không thì lương học việc 6 tháng của mình chắc không đủ bù cho 1/2 cái gương giờ dù bỏ làm đã lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn tiếc vì chưa được thử phá hoại con E200 ( sao sếp không tin tưởng em )
    cẩn thận đấy bạn pin ạ! giờ nó cho tập bằng Mazda nhưng đến lúc thi lại là U sờ oát thì ... khốn nạn
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ẹc vào đây toàn thấy met và piny nói chuyện đi ô tô mà mình thì sợ nhất nhìn thấy cái ô tô chứ ko nói là ngồi lên đấy.Cứ khi nào lên ko chuẩn bị cẩn thận thì lại hết:"Huệ ơi!,đến John Lê nôn".Tớ sợ lắm nên nghe các bạn nói lái xe mà thấy phục.
    Trước có đợt giảm giá tập đi xe j j ý,hình như có 3 triệu hay sao ý,mẹ tớ cũng khuyến khích đi nhưng mà tớ xin vái khiếp.Sợ lắm!
    Tình hình là sắp mùa đông đi xe máy đi học cũng lạnh lẽo ra phết .Nhìn các bạn trên xe bus ấm áp mà thèm nhưng cho tiền cũng ko dám đi xe bus đâu.Say lắm.
    Lại nói về thời tiết năm nay đúng là dở dở ương uơng,khối người ốm khật khừ ra ý.Chán cái thời tiết năm nay,bực mình.Trưa nắng thế ,tối ra đường tưởng mát như hôm qua mặc mỗi áo font ,biết tay nhau ngay.Lạnh gần chết,bực mình.Xem thời tiết mai lại mưa phùn gió bấc.Đúng là bảo thay đổi như thời tiết là không sai!
  7. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hix toà?n 'ài gia, mì?nh 'àp xe 'i hòc
  8. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Đọc cho kĩ nhĂ, 'i học lĂi xe 'Ău cĂ nghĩa lĂ cĂ xe riĂng mĂ lĂi. CĂn met lĂ 'i xe của sếp, mĂ giờ thĂ cũng khĂng cĂn lĂ xếp nữa r"i
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại khiĂm t'n r"i.T> nh> ấy 'i quả dream hay lĂ wave cơ mĂ.Giấu 'ầu hY 'uĂi nhY,'ừng quĂn lĂ t> cĂng trường ấy 'ấy
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nạnh rồi nạnh rồi..nà ná na,làm cho piny này hôm nay ngủ quên (mà chính xác là không thể dậy nổi),sướng quá mọi người ạ ^^,đi ngoài đường gió vù vù,hơi buốt tí thôi nhưng mà thấy dễ chịu hơn mùa hè,ăn ngon miệng hẳn mà ngủ cũng ngon
    Chết thôi,sao tiger và met lại móc mách nhau thế?phải đoàn kết chứ nị,nghèo khoe ra giàu thì giấu đi box mình cùng hưởng,met nhở(hôm lào cho tớ mượn con wave hay dream gì nhá).À,hy vọng ấy nói đúng,chứ thi mà nó cho con kia ra thì tớ thà để xe tuột dốc chứ quyết không mắm môi mắm lợi đạp với kéo gì sất
    @tiger: met nói đúng đấy,học cho biết thôi,chứ chả mơ mình có xe mà đi.Mà có tớ cũng cóc đi,tiền nuôi nó thà để phè phỡn còn sướng hơn.Học đi,khoái ra trò,ít ra sau này còn biết cái chân phanh ở đâu-giống ku Met ấy,không thì con E200 giờ này bán đồng nát rồi
    Được piny_poon sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 28/11/2006

Chia sẻ trang này