1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt net nhà, tạm biệt tiếng rú của modem mỗi đêm!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt net nhà, tạm biệt tiếng rú của modem mỗi đêm!

    Thế là hết! Từ nay ta đành chia xa. Không còn những đêm lượn net, không còn được nghe tiếng thét gào mỗi đêm. Từ nay muốn lên net phải ra ngoài thôi.


    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tắt tiếng nó đi cũng được mà ai mướn VET phải nghe làm chi bấy giờ phải nhớ kakaak
  3. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn, chia buồn... Tớ thì lại ngược lại đấy, từ nay lại được nghe tiếng thét gào và lượn nét tẹt ga...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vậy lúc anh post bài này là đang ở ngoài đường hả???

    Always keep smiling !!!
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ủa !Vet bị mẹ vet cất modem vào tủ khoá lại vì vào net nhiều wé hả ?
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này