1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠM BIỆT NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU THƯƠNG NHẤT!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_dau_tinh_78, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình thích topic: TẠM BIỆT NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU THƯƠNG! hơn. Bạn nghĩ cô ấy là người bạn yêu thương nhất, sự thật không phải như vậy đâu.
    Chia sẻ cùng bạn. Khi nỗi đau qua đi, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười.
    Mong bạn sớm tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc mới!
  2. trankienlatoi

    trankienlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì chuyện nhỏ, em cũng giống bác a nhưng không sao cuộc đời vẫn đẹp sao. em tin bác sẽ kiếm được cô khác khá hơn. nào làm đi bác.
  3. trankienlatoi

    trankienlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu bác em cũng giống bác ne đừng buồn làm cho quên sầu đời đi bác
  4. ke_dau_tinh_78

    ke_dau_tinh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thanks all
    ngày xưa ơi...đã xa còn đâu...
    cùng mây trôi bao mơ ước nồng cháy
    mất hết tin yêu...phút giây ngọt ngào...
    bờ vai trong đêm vắng anh còn đây...
  5. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Riêng kểu viết không xuống dòng của bác, cứ tràng giang đại hải thế này thì em cũng đóan được 7/10 lý do sâu xa em nó bỏ bác.
    Được peterpan_kill_hook sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 10/03/2007
  6. ke_dau_tinh_78

    ke_dau_tinh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ủa đang chán đời vẫn còn tâm trạng để cho văn từ hay nữa hả bác.
    chán hơn con zán
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    " thà rằng như rứa?", mời pak chén để còn típ tục hành trình muh...
  8. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Có những người mãi đi tìm kiếm HP mà chẳng thấy, lại có người có HP trong tay nhưng để tuột mất , ngu thế (em xin lỗi nói hơi thô ).
    Qua khúc quanh này là ra con lộ lớn thôi bác ạ. Có bác nào đó nói đúng đấy ạ . Ngưòi như thế, bác rước về làm vợ còn khổ nữa. Nâng ly nào.
    Em mừng cho bác vì thoát khỏi của nợ đó.
  9. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em có vài nhời với bác ke_dau_tinh_78 thế này ạ:
    Thứ nhất: bác nên xem lại bản thân đi, mọi người góp ý đúng đấy, bác nên xem lại cái "cách yêu" của bác đi: bác có nuông chiều quá không?có nhún nhường quá không?....(để rút kinh nghiệm cho mối tình tiếp theo bác ạ )
    Thứ 2: em cũng không hiểu rõ lắm về lý do chia tay của bác và em kia,nhưng theo em đoán là do nó(mâu thuẫn) đã được tích tụ lâu dài rồi (có thể là do bác đấy ), "ly nước đầy quá thì cũng phải tràn" mà. Nhưng bác ạ, đã là đàn ông thì cứng rắn một chút, nhất là với đàn bà, mk, nó đã bỏ mình (mà lại còn bỏ theo thằng khác nữa chứ) thì thôi, riêng em, loại ấy không tiếc, nó đi là may lắm, may lắm bác ạ, có lẽ em nên chúc mừng bác chứ sẽ không phải là chia buồn với bác đâu , làm ly cái bác nhẩy !!! Chúc bác sẽ sớm tìm được một nửa thực sự của mình
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là lúc đang đau khổ tột độ thôi, tỉnh ngộ ra ta sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa hơn là việc theo đuổi một mối tình đầy khổ đau, dành trọn con tim cho một kẻ không xứng đáng. Rồi đến khi tình yêu đích thực đến với mình, rất có thể anh sẽ phũ phàng nó như cô gái này đã làm với anh, đơn giản vì mối tình đầu bao giờ cũng là đẹp nhất, con cá trượt là con cá to, lúc đó anh sẽ đi vào vết xe đổ của tình yêu, vĩnh viễn không tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên để trái tim thôi đau đớn........
    Đúng là có những loại đàn bà sinh ra chỉ để làm người khác đau khổ, sinh ra chỉ để gây khuyết tật cả đời cho trái tim người khác, nhưng loại đàn bà ấy lại được yêu nhiều nhất

Chia sẻ trang này