1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠM BIỆT NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU THƯƠNG NHẤT!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_dau_tinh_78, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mà bác này viết sai chính tả ghê quá, nhìn nhức cả mắt
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác này viết sai lỗi chính tả nhiều quá, giả dụ như bác viết cho ny và viết như vậy thì mất điểm rồi. Ngày xưa, em nhớ đang máu tán 1 em trên mạng, em ý viết thư cho em có 5 dòng thôi mà sai có 3 lỗi chính tả thế là em giải tán luôn.
    Bác đừng buồn, những lúc như thế này cũng chính là lúc nhìn lại mình, lúc nào khoẻ rồi bận rộn lại chả có thời gian đâu mà ngồi suy nghĩ. Chúc bác vui.
  3. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng cao đầu lên đi ông bạn, đàn ông gì mà .....
    Ôi Đàn Bà
  4. 12_na

    12_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu thì lam sao biết dc,đâu cứ phỉa là con trai thì ko dc quỵ luy,là con trai nhưng họ cũng có tình cảm mà,như đã yêu thì con trai cũng như con gái,thậm trí họ là phái mạnh,càng tưởng trừng như lúc nào cũng là mạnh mẽ,và có thể vươt qua dc tất cả,nhưng càng những người dc coi là phái mạnh họ lại càng càng yếu mềm trong tình yêu.KHi yêu thì ai chẳng có cảm xúc,là con gái khi có tâm sự gì đều có thể nói ra dc,còn khi là con trai thì đâu có dễ,đâu phải bao giờ cũng tìm dc 1 người con trai hiểu để tâm sự.bạn hãy cố gắng lên ,mình tin chắc rằng sau cơn mưa trời lại sáng,khi bạn biết dc điều đó chắc chắn bạn sẽ đau,rất đau nhưng rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tât cả,rồi bạn sẽ dc yêu thương,cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim mà,hãy cố gắng lênbạn nhé.bạn hãy tìm 1 ngưòi bạn để có thể chia sẻ tất cả những buồn vui như thê sẽ nhẹ nhàng hơn.
  5. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
     
    EM ! có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng cho sự cố gắng của anh,cũng là lần cuối cùng cho sự đau khổ tột cùng của anh.Giờ đây Anh biết A đã mất E thật rồi,khi mà A cảm thấy cho đến đêm nay giường như A đã sức tàn lưc kiệt .Vẫn biết rằng để thốt lên được những lời này A phải rất cố gắng để đối diện với sự thực phũ phàng là E ko còn yêu A nữa.Tại sao?tại sao em nỡ quay lưng lại với anh chứ...A còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên chúng mình quen nhau,đến bây giờ cũng gần 5 năm rồi đó phải ko em.môt khoảng thời gian đủ dài để in đậm khắc sâu hình bóng em vào tâm trí anh,em đã như 1 phần máu thịt,1 phần thân thể của anh,vậy mà em nỡ dời xa anh sao?.Gần 5 năm trời gắn bó với nhau như vợ chồng,với bao kỷ niệm vui có buồn có,bao thăng trầm mình đều đã vượt qua.gia dình họ hàng 2 bên đều rất quý 2 đứa.Đã có nhưng thời gian Anh như chìm ngập trong hạnh phúc vì em sắp thuộc về anh,sẽ mãi mãi là của anh.có đau dớn nào hơn khi 2 gia đình đã đi xem ngày cưới cho chúng mình,chẳng còn bao lâu nữa chúng mình sẽ là vợ chồng.vậy mà như sét đánh ngang tai khi em phản bội anh để chạy theo 1 người con trai khác,em đã làm những chuyện thật kinh khủng với anh.A như quỵ ngã khi biết được sự thật phũ phàng này,anh đã muốn ra đi...rồi 1 lần nữa anh đã yếu đuối trước em khi em khóc lóc van xin anh tha thứ,anh đã mủi lòng khi Hắn đã quyết tâm ra đi...trong khi em như vậy.và rồi anh lai dang rộng vòng tay ôm em vào lòng an ủi chia sẻ và dành nhiều hơn nữa yêu thương cho em.nhưng có lẽ nỗi đau đó vẫn chưa đủ để cho em cảm thấy hả lòng hả dạ.lai thêm nhiều lần nữa em vẫn tiếp tục gây cho anh đau khổ.và rồi anh vẫn chấp nhận tất cả để hy vọng 1 ngày nào đó em đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra rằng anh quá yêu em,để em tỉnh ngộ lại và lúc đó anh sẽ được bù đắp tất cả.nhưng anh đã nhầm ...có lẽ vì quá yêu em anh như đã đánh mất mình,anh đã quá yếu đuối và nuông chiều em,phải chăng với anh em là tất cả.anh đã làm gì có tội đâu,tại sao anh lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy hả em???có chăng chỉ là cái tội yêu em quá nhiều mà thôi.Em còn nhớ không những lúc em buồn chán đau khổ anh luôn ở bên cạnh em,cho dù cái đau khổ đó là do kẻ đó gây nên anh cũng luôn ở bên cạnh em tre trở vuốt ve cho em...vậy mà giờ đây khi anh sức tàn lực kiệt vì em,anh đã bị xuất huyết dạ dày cũng vì em ...vậy mà em vẫn nỡ ra đi trong lúc anh hoạn nạn thế này.quá đau lòng em ạ.đêm nay khi riệu đã hết con người anh đã tỉnh táo trở lại anh đã suy nghĩ rất nhiều,em vẫn thường trách móc anh luôn làm cho em căng thẳng luôn gây sức ép cho em,nhưng em có hiểu đươc rằng nếu em ko như vậy(...) thì chẳng bao giờ anh như thế.khi anh viết những dòng tâm sự này thì trời cũng đã gần sáng rồi,căn bệnh dạ dày của anh lại như đau lên gấp bội,nhưng em ơi cái sự đau đớn về thể xác anh vẫn có thể chịu đựng được,còn cái đau trong longcài đau từ sâu thẳm tâm hồn thì anh biết phải chịu đựng sao đây? giờ đây tim anh như bị nghiền nát thành ngàn mảnh vụn,biết dến bao giỏ anh mới hàn gắn lại được vết thương này đây.có lẽ rồi đây anh phải cứng rắn hơn để 1 mình trống chọi đi hết quãng đời còn lại,không biết anh có đứng vững được không hay sẽ quỵ ngã trước mất mát đau đớn này.Dù sao...dù sao đi nữa anh vẫn mong em bình yênThật lòng anh xin lỗi em vì những phiền phức anh đã gây ra cho em.em hãy sống thật tốt khi không còn anh bên cạnh nữa nha em.Khi nào em đau khổ hãy tìm về với anh.1 lần nữa xin được nói với em : anh mãi mãi yêu em ỉn con của anh ạ.Tạm biệt em người con gái anh yêu thương nhất trên đời
    bác biết không bọn con gái chỉ thích những thằng đàn ông galăng , mạnh mẽ , chứ yêu nhiều như bác thì ăn thua gì , mà đọc bài của bác em thấy bác yếu đuối quá ,  cô ấy bỏ bác đi theo thằng khác thì thôi chứ có gì ghê ghớm đâu , các cụ ngày xưa dạy rồi yêu 100 tán 10 lấy 1 , yêu nhau bỏ nhau là chuyện bình thường thôi mà , bác hãy bớt khổ đau , chấm nhận sự thật , giải tán vụ này đi Dù sao...dù sao đi nữa anh vẫn mong em bình yênThật lòng anh xin lỗi em vì những phiền phức anh đã gây ra cho em.em hãy sống thật tốt khi không còn anh bên cạnh nữa nha em.Khi nào em đau khổ hãy tìm về với anh.1 lần nữa xin được nói với em : anh mãi mãi yêu em ỉn con của anh ạ.Tạm biệt em người con gái anh yêu thương nhất trên đời
    đoạn này sến và yếu đuối quá , nếu cô ấy muốn ra đi , bác hãy để cô ấy ra đi mãi mãi , và khi cô ấy đau khổ bác đừng bao giờ cho cô ấy quay trở lại .
    anh đã quá yếu đuối và nuông chiều em,phải chăng với anh em là tất cả.anh đã làm gì có tội đâu,tại sao anh lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy hả em???có chăng chỉ là cái tội yêu em quá nhiều mà thôi.tại bác yếu đuối quá mà , giá mà bác mạnh mẽ hơn thì có lẽ  người yêu của bác sẽ mãi không bao giờ ra đi
    tóm đi tóm lại là do bác và cô ấy không hợp duyên nhau , tính cách cũng không hợp nốt

  6. ke_dau_tinh_78

    ke_dau_tinh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều....
    Cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian reply bài ...
    thực sự khi tôi viết bài này là lúc tôi đau đớn nhất,thử hỏi 1 người mà mình tin yêu nhất lại phản bội mình như vậy các bạn có buồn ko nhi?
    Tâm trạng đang bất ổn thì như vậy các bạn ạ,còn trong cuôc sống tôi là người rất mạnh mẽ ko hiểu sao sau cú sốc này tôi cũng thấy mình thật yếu đuối,có lẽ vì tôi quá yêu cô ấy chăng?trong tình yêu tôi nghĩ ko ai nói hay đươc đâu.
    Còn giờ đây tôi đã thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.Tôi nghĩ thật ko đáng để cho mình phải như vậy.
    Cám ơn...cám ơn tất cả...
  7. ke_dau_tinh_78

    ke_dau_tinh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này