1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt người yêu của em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congnuongdethuong, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congnuongdethuong

    congnuongdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt người yêu của em

    Có lẽ tình yêu của chúng mình đã ko thể tiếp tục được nữa, nhưng những kỉ niệm hơn 1 năm qua sẽ ko bao giờ em quên. Em nhớ ngày này năm ngoái chúng mình đi xem phim, di mua sắm. Nhưng giờ đây chỉ còn la dĩ vãng. Nếu có ngày gặp lại chắc chúng ta sẽ trở thành những ngườ xa lạ. Em luôn chúc anh hạnh phúc, tìm được người yêu hợp với mình hơn.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    9 sách 0 iêu em nào cũng mình thật hợp lý . Bỏ qua TBCN , tiến lên XHCN ; ta cứ thế vài năm nữa lấy vợ trước rồi iêu sau cũng chưa muộn
  3. Guest

    Guest Guest

    Cám ơn lời chúc của em nhé,anh sẽ ghi nhớ tấm lòng của em.
  4. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ em cũng fải nói lời tạm biệt tình yêu của mình với anh như congnuongdethuong à . Cách đây một năm mình chưa quen nhau cũng chưa yêu nhau, em vẫn là một người còn cô đơn nên đối với em ngày hôm nay cũng chẳng có gì là đáng buồn cả. Vậy mà năm nay có anh rồi mà ngày hôm nay của năm nay lại còn đáng chán hơn năm ngoái , em ko hiểu tại sao anh ko nhắn tin gì cho em cả, chẳng là tình yêu của chúng mình đêm nở sớm tàn như hoa Quỳnh vậy sao hả anh. Có lẽ lúc này anh đang phân vân tự hỏi " anh đã yêu em chưa vậy" , nếu đúng như điều em suy nghĩ có lẽ em fải nói với anh rằng " chúc anh hạnh phúc với người anh thật sự yêu " dù người đó ko fài là em, em thật sự rất đau khi fải nói như vậy.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mới tạm biệt thôi , còn gặp lại nữa mà . Phải là vĩnh biệt mới đúng chính sách đường lối chứ nhở .
    Tớ có thể kiếm được vài lít a-xít đậm đặc này , xi 1 cái vào người là đời em nó đi tong này . Chế tạo bomb cũng không khó , cách làm đã có sẵn trên mạng , chỉ cần hoá chất và 1 số chi tiết phụ tùng .
    Nói trước nhá , đây là đây lấy vợ chứ ko yêu loăng quăng . Nhưng mà em nào dám nói " tạm biệt tình yêu của em " với đây là liệu hồn , 1 acid đậm đặc , 2 bomb cài ở con đường em về ban trưa hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ , vui lòng chọn lựa nha bé !!![​IMG]
  6. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì chúng ta đã có với nhau giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm....anh sẽ không bao giờ quên! Goodbye my love....
    Today is Valentine''s day and I''m sad......
  7. Guest

    Guest Guest

    Em thông cảm,anh không nhắn tin cho em vì lỡ làm mất Sim của em rồi.Em nhầm rồi,lúc này anh làm quái gì mà phải phân vân vì anh có yêu em đâu.Cám ơn lời chúc của em.
  8. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm trước đi trên xe xem lại chương trình gặp nhau cuối năm thấy buồn cười thật. Đúng là tình yêu bây giờ nó phai cay đắng, dằn vặt, vật vã.... Tại bạn nói hoa Quỳnh sớm nở tối tàn nhé <-chẳng biết có thật không ?
    Hồi mới đầu chia tay ai mà chả buồn, nói chung là cần 1 người bạn, khác giới thì tốt và phải đáng tin cậy không nó yêu mình ngay thì chết, tâm sự với nó, đi chơi với nó nếu cảm thấy cảm thông cho nhau được thì yêu nhau luôn. Có ai đông ý không, liên lạc với tớ nhé !
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đừng chúc thế chứ,biết đâu khi gặp hắn hạnh phúc thực sự,bạn sẽ ứa gan mà cầu cho hắn chết cho rồi?
    JF này thực tế lắm;ghét và hận ai thì cứ nói phứt ra cho rồi;không nhất thiết cứ nói tránh.Nếu tôi là bạn,không chúc cho hắn hạnh phúc mà tôi sẽ nói thế này:"Cầu mong anh sẽ yêu 1 người và có kết cục với cô ta như với chính em."
    Tại sao lại không nhỉ?He he,rượt tình tình chạy,bỏ tình tình theo mà!
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đừng chúc thế chứ,biết đâu khi gặp hắn hạnh phúc thực sự,bạn sẽ ứa gan mà cầu cho hắn chết cho rồi?
    JF này thực tế lắm;ghét và hận ai thì cứ nói phứt ra cho rồi;không nhất thiết cứ nói tránh.Nếu tôi là bạn,không chúc cho hắn hạnh phúc mà tôi sẽ nói thế này:"Cầu mong anh sẽ yêu 1 người và có kết cục với cô ta như với chính em."
    Tại sao lại không nhỉ?He he,rượt tình tình chạy,bỏ tình tình theo mà!
    [/QUOTE]
    nếu là tớ tớ sẽ nói như thế này : em ko bít anh đuợc bao nhiu người iu đến cỡ nào nhưng trong mắt em anh vẫn là đứa trẻ ngốc nhứt trần đời vì đã gét em anh sẽ chẳng bao giờ gặp được người tốt và hiểu anh như em đâu bọn con gái khác toàn bị mẽ ngoài của anh đánh lừa thôi "heeeeeeee"
    gơ''m nữa hắn đau khổ bạn cũng đau khổ hắn hạnh phúc bạn lại càng đau khổ bạn nói quên ư tôi nghĩ bạn phải có can đảm lắm mới có thể quên được anh ta nhanh đuợc

Chia sẻ trang này