1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt nhé, Hà Nội !!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cutie_beautie_sushie, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé, Hà Nội !!!

    Mấy ngày trôi qua nhanh quá, thế là phải về lại Sài Gòn rồi!
    Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả.
    Tạm biệt những lần lang thang trên phố, cả khi trời nắng cháy da lẫn khi trời mưa tầm tã.
    Tạm biệt những lần hát (hay hét?!) vang trên phố Nghi Tàm cùng Dr.Slump, Trịnh Y kiệt và Linux.
    TẠm biệt cả tối dàn hàng 5, hàng 7 trên đường đến chỗ ăn xôi cùng Châu, Nam, Phong, HẢi A, HẢi B, Diệp Anh, Giang, ...:-p
    TẠm biệt cả buội nhậu bất thường mà hội 80 tổ chức để gặp mặt tôi.
    TẠm biệt cả những lần nói xiên nói xỏ nhau nữa.
    TẠm biệt và cám ơn tất cả.
    Hẹn một ngày lại được tung tăng nơi đất Hà Thành lần nữa :-)

    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngả mình trên gác thượng, mưa mát lạnh, chợt nghĩ về người bạn sắp lên máy bay. Chẳng biết có lạnh không ? Mắt nhắm lại, cái mát của trời mưa như làm dịu đi cái cơn mơ chập chờn. Một người bạn Net 6 năm !! Không như những Net friend bây giờ, qua đường trong thoáng chốc. Nhiều người không thể tin có được một tình bạn qua mạng với thời gian lâu như vậy.
    Lúc bạn ra HN, chợt nghĩ :""Chắc lại chẳng biết nói gì như những người khác"". Hoàn toàn không. Gặp nhau như người bạn thường xuyên khác, thậm chí không có sự dè dặt về lời nói. Gặp nhau là đùa cười đến mức, những lời đùa ác khẩu mà không ác tâm đó khiến người ngoài tưởng như những kẻ độc ác thực sự. Cũng chẳng phải so sánh giữa khuôn mặt trên picture với khuôn mặt ngoài đời. Hoàn toàn thân thiện...
    Quen nhau 6 năm, lần đầu gặp mặt..., chẳng có rào cản nào cả. Kí ức trở về lần đầu gặp, khi lang thang trên web chat của người Hàn, vô tình nói 1 câu tiếng Việt...và có một tình bạn.
    Chợt giật mình tỉnh giấc, hình như bên tai có một giọng nói miền Nam:""Nói nghe nè, tui về ông đừng có khóc nha!! Nếu không kiếm cái xó nào mà khóc.. "". Một câu buột miệng:""Tình bạn"", hình như nước mưa hắt vào tận mặt.
    Hẹn gặp ở HCM

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in1980 Family
    Được sửa chữa bởi - DrSlump vào 24/05/2002 13:32
  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Trước khi được gặp Tina, nghe quảng cáo là một anh chàng. Ngồi nghĩ ra hắn chắc phải sao sao lắm, con trai Sài gòn mà.......... Hí ha hí hửng.......
    Đến khi hắn ra mắt, cứ ngỡ mưa làm cho mắt kính mình mờ........ Girl xịn 100%, mà lại xinh xẻo, hay hay nữa chứ. Cái giọng Sè-goòng nghe ngồ ngộ. ÚI người dụ dỗ cho hắn nói để nghe phê phê.
    Chu choa, cũng không tiếc công mình đã tưởng tượng.......

    tibeou - I love my 80 family
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cutie_beautie_sushie vừa ra Hà nội ạ? Sao lại không báo cho Ban quản trị được biết nhỉ?
    Một lần nữa BQT đã không làm tròn nhiệm vụ rồi.
    Cảm ơn các bạn 80 đã đón tiếp cutie.....
    Lần sau thì nhớ báo nhé, Sushie....
    ATC
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hichic, nghe noi ve tina nhieu qua troi,
    luc gap ko giong rua tuong tuong chut nao! vi khong co cai gi do^'m ca! nhung ma dung la mod cua box Lam dep co khac,xinh dep hon nguoi thuong!
  6. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hỡi nguoi ban cua toi the la ban da xa chung toi rui.Toi that la buon khi chung ta moi gap nhau da som phai chia tay.Do la 1 dieu dang buon phai ko.Nhung ko sao chung ta se som gap nhau phai ko?
    Nhung ky niem ban nheu da xa rui nhung chung ta se luon nho mai ky niem do nhu nhung gi ma chung ta da co ben nhau.Dung nhung loi noi moc nhung buoi di choi duoi mua,va ca nhung mon qua ma ban da tang cho toi.Can on cam on ban rat nhieu.
    Toi ko biet phai noi voi ban nhung gi nhung toi tham chuc cho ban duoc hanh phuc ,vui ve va chan ngap niem vui

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  7. conmabeo

    conmabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên gặp chị , trong đầu nghĩ không hiểu chi ấy như thế nào nhỉ , nghĩ rằng mod của box làm đẹp chắc chắn là sẽ dễ thương lắm đây mà đặc biệt lại là con gái sài gùn nữa ..quả thật là chị rất dễ thương ..nhất là giọng nói ... nghe ngọt hết cả tai ..hihihirất tiếc là chị ở hà nội ít ngày quá ,chị em mình mới làm quen với nhau thôi (còn ngại nên cũng chưa biết nói gì với chị cả, giá như lâu lâu chút thì em nghĩ sẽ rất vui )nhưng em mong rằng kể từ nay mình sẽ làm bạn nhé , và hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào tháng 7 này
    các anh chị bên 1980 này cũng rất vui vẻ
    cục ta cục tác ..
    bebu
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu đến Hà Nội, chưa liên lạc được với ai cả, một mình lóng nga lóng ngóng trên các phố. Lơ ngơ đến mức đi gần 1/2h đồng hồ mới tìm ra được một quán bún chả, đói rã ruột.(chuyện bây giờ mới dám kể, không thôi mọi người lại cười cho ê mặt :-) Thế là ngay sau khi ních đầy cái bao tử phải lập tức mua ngay một cái bản đồ Hà Nội. Trời Hà Nội hôm ấy sao lại nóng kinh khủng đến thế. Cái nóng của Hà Nội khác với cái nóng của Sài Gòn quá. Nóng và oi tới tận nữa đêm.
    Một đứa con gái Sài thành chính gốc chợt thấy lạc lõng quá giữa chốn Hà thành. Đường phố quá lạ lẫm, xung quanh lại chẳng ai quen biết. Chợt nhớ nhà, nhớ Sài Gòn biết bao. Chỉ muốn bay về ngay lập tức.....
    8h hơn nhận được điện thoại của Dung, cảm giác vui như vớ được vàng
    9h hơn lại nhận được điện của Châu. Tới lúc này thì cảm giác lạc lõng đã giảm được đáng kể rồi.
    Và..10h hơn thì điện của Nam, lúc này đây đã cảm thấy hào hứng và muốn ở lại Hà Nội rồi
    Hôm sau khi vào TTVNonline lại nhận được một tin nhắn bất ngờ của Diệp Anh, một cô bé rất nhiệt tình lại cảm thấy yêu mến con người và mảnh đất Hà Nội này biết bao.
    Rồi những cuộc gặp gỡ, những buổi đi chơi, những sự nhiệt tình và thân thiện của mọi người đã làm cho tối cảm thấy mình thật sự như đã là một phần của Hà Nội. Tôi yêu quý mảnh đất này nên yêu quý tất cả những gì thuộc về Hà Nội. Từ giọng nói, góc phố cho tới các món ăn (tuy có nhiều món không biết ăn làm sao :-D)Tôi yêu qúy tất cả và cảm thấy rất luyến tiếc khi phải trở về.
    Giữa lòng Hà Nội, giữa những người bạn tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi có cảm giác thân thiết chi lạ. Không có những sự e ngại, không có thẹn thùng, không có khoảng cách hàng nghìn cây số....tất cả chỉ là sự hòa đồng thật sự.
    Ngắn ngủi chỉ có 4 ngày nhưng cũng đủ để lại trong tôi một sự nuối tiếc thật sự. Nuối tiếc vì chưa đi được hết các hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội. Nuối tiếc vì thời gian chưa đủ để gặp gỡ với mọi người nhiều hơn.( và có cả thất hẹn với một số người vì không đủ thời gian nữa. Thành thật xin lỗi đến những người bạn thật nhiệt tính đó, Kankuli và Lissette nhé)
    Trở về Sài Gòn mang theo nhiều tình cảm của Hà Nội. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trở lại Hà Nội, nhất định là như thế!
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Điêu thế, mà có ra nữa đừng có tìm tôi nhé. Mệt quá.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  10. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    coi bộ có lý ha,coi bộ mình cũng phải kiếm tiền ra thử cho biết wá,nghe kể phát thèm
    con gái sài gòn mà,sao mà chê được phải không shusi,thế có quà cho tui không bà shusi
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

Chia sẻ trang này