1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt nước Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi dinhthanh2108, 19/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nước Đức

    [green] Mỗi một con người trong cuộc đời đều phải trải qua những cuộc hành trình, bắt đầu đi từ cái nôi và kết thúc là đi đến nấm mồ. Mỗi du học sinh chúng ta cũng có những cuộc hành trình của chính mình, bắt đầu đi từ Việt Nam và kết thúc cũng sẽ phải nói lời chia tay với nước Đức. Mỗi cuộc chia tay nào cũng có những thương tâm ly biệt, và ai cũng muốn trước khi ra đi để lại một lời tạm biệt. Tôi mong cùng các bạn,những người sắp đên, đang học và sẽ chuẩn bị về, hãy chia sẻ cùng tôi lời tạm biệt với nước Đức. Với tôi, tất cả đã kết thúc rồi, tôi chỉ có thể nói: Tạm biệt nước Đức![/green












    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...
    Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn giấu những người mà ta yêu thương,yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngôi...
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Nếu bạn đang là sinh viên, muốn ở lại hẳn G để lập nghiệp. Hay liên hệ với tôi
  3. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chào chiến hữu.....
  4. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đang là sinh viên, muốn ở lại hẳn G để lập nghiệp. Hay liên hệ với tôi
    Cảm ơn bạn đã có hảo ý. Chúc bạn nhiều may mắn và vui vẻ. Tôi có hiểu một đạo lý thế này: đó là ở đâu có sự kết thúc thì ở đó cũng có sự khởi đầu, cái chết ngã xuống nơi đâu thì sự sống nảy mầm từ đó, vì vậy tôi không thể lùi bước dễ dàng như vậy đâu, lời chào tạm biệt cũng là lời hứa quyết chí cho một sự khởi đầu mới. Sẽ gặp bạn sau nhé...
    Vượt ngàn dặm xa, người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào...
    Đời người qua mau, mảnh đất kia nay thành nấm mồ, chôn giấu những người mà ta yêu thương, yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi...
  5. shevalz

    shevalz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hic hic...
  6. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...Giờ thì mình lại biết thêm một điều là chẳng ai muốn phải nói lời tạm biệt với nước Đức cả, lại nghĩ đến câu hát "I don''t want to say goodbye", vậy chúc mọi người ở lại vui vẻ nhé, Việt Nam vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người trở về...Nhờ mod đóng hộ topic này được không? Hic.. vì chẳng ai nói lời tạm biệt đâu..hic
  7. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Aufwiedersehen bạn, wünsche ich dir Alles Gute.
    Rồi cũng sẽ có ngày tớ cũng lại về Việt Nam, no place like home, chẳng đâu bằng nhà mình, Việt Nam là quê hương mình, sinh ra ở Việt Nam và cũng mong sẽ nằm xuống trên đất mẹ Việt Nam. Ở Đức nói cho cùng cũng là công dân hạng 2 chứ có là gì đâu, mãi vẫn là người nước ngoài.
    Chúc cậu có sự khởi đầu tốt.
  8. hiepsi

    hiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu có trở thành người Đức thì cũng chỉ là người Đức nói ngọng ma thôi. Chúng ta nên trở về nơi mà chúng ta là chủ mọi thứ. Fải không nhỉ
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ frei, nên rất hay chọc người khác, nếu ko biết littlecasper từ trước, thì tớ lại có dịp... câu bài mọi người cho rôm rả rồi

    @ dinhthanh : viel Glück!
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 30/08/2006
  10. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    thì cứ "câu" đi, nếu mồi ngon, tớ sẽ "cắn". Tha hồ có con cá béo ngậy đem về nướng oder kho nhé

Chia sẻ trang này