1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt Rainy !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi amyso, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Đọc bài viết của bạn làm tôi nhớ Hà Nội da diết...!!!..., nhớ thì nhớ thiệt đấy..., muốn ra Hà Nội lắm đấy... !!! Nhưng...
    Nơi tôi sinh ra và lớn lên với bao buồn vui, với bao thăng trầm của 1/3 cuộc đời, vậy mà khi về với Hà Nội tôi lai cảm thấy mình sao mà lạc lõng quá!!!..., xa lạ quá?!? Tối nay tôi vừa than thở với nhỏ bạn sao muh Hà Nội lại " ì ạch, chậm chạp " đến thế!!! Đó cũng là nét riêng của Hà Nội mà, vậy tại sao tôi không chấp nhận được nó mà để rồi phải trốn chạy sự " ì ạch, chậm chạp " của Hà Nội...!?!..., và có lẽ tôi đã yêu Sài Gòn mất rồi!!!
    Tôi có nghe được 1 câu nói của 1 người Hà Nội sau khi vào Sài Gòn:" Sài Gòn là mảnh đất của những con người vô danh", phải chăng là như vậy?!?
  2. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người hỏi tôi rằng:"kỷ niệm nào là đẹp nhất với tôi khi còn ở Hà Nội?". Ơi Hà Nội..., ơi kỷ niệm..., nhiều lắm...!!!
    Nhưng kỷ niệm đẹp nhất trong tôi về Hà Nội lại chính là khi tôi về với Hà Nội. Tôi sẽ trả lời bạn rằng: "vào một đêm mùa đông lạnh giá, bạn hãy lên cafe View ngồi ngắm Hà Nội đi? Có lẽ lúc đó bạn sẽ thấy thấm thía...!!!....
    Hà Nội ơi...,những hoài niệm...!!!

Chia sẻ trang này