Tạm biệt Tamvar! Chỉ còn thêm một ngày nữa thôi là CLB Tamvar đã chính thức đóng cửa, nói lời chia tay với dân hâm mộ bóng bàn của thành phố. Tuy rằng cơ sở vật chất có bé tí, chỉ chứa được 7 bàn, trần thấp và chủ bàn cũng không tận tâm vì bóng bàn cho lắm, nhưng đây cũng thật sự là một nơi khá thuận tiện vì nằm ở trung tâm để tập hợp dân nghiện bóng bàn, ngoài CLB Lao Động. Không khí ở Tamvar thân thiện hơn Lao Động rất nhiều vì không phải là dân chuyên nghiệp và các nhóm chơi cũng giao lưu với nhau nhiều hơn. Nhưng rồi cũng bị lấy lại mặt bằng!?????? Cứ mỗi một CLB đóng cửa lại thấy buồn, trước đây là Kỳ Hòa, giờ lại đến Tamvar. Dân bóng bàn lại một phen tiếc nuối, ngẩn ngơ mà hỏi nhau tìm địa điểm mới.....tiếc lắm thay, tiếc lắm thay!
chừng nào STTC có vốn cỡ chục tỉ mở cái nhà thi đấu 10 bàn , trà đá 2 k 1 ca 2 lít xin nước thoải mái , tiền bàn 6000 k 1 người , đèn sáng sàn gỗ máy lạnh nhỉ
chừng nào STTC có vốn cỡ chục tỉ mở cái nhà thi đấu 10 bàn , trà đá 2 k 1 ca 2 lít xin nước thoải mái , tiền bàn 6000 k 1 người , đèn sáng sàn gỗ máy lạnh nhỉ
Ở Lao động cũng đâu có dân chuyên nghiệp đâu, chẳng qua là ở CLB Lao động nhiều người đánh và ít bàn nên toàn người quen tranh nhau đánh, người lạ ít được giao lưu thôi. Tình hình này có khi hùn vốn mở CLB bóng bàn đi anh em ơi, mình khoái cái vụ mở CLB này lắm, nhưng không biết xét về hiệu quả kinh tế thì có tốt không vậy.
Ở Lao động cũng đâu có dân chuyên nghiệp đâu, chẳng qua là ở CLB Lao động nhiều người đánh và ít bàn nên toàn người quen tranh nhau đánh, người lạ ít được giao lưu thôi. Tình hình này có khi hùn vốn mở CLB bóng bàn đi anh em ơi, mình khoái cái vụ mở CLB này lắm, nhưng không biết xét về hiệu quả kinh tế thì có tốt không vậy.
Tiếc nuối lại nối tiếp nuối tiếc ...... Giống nhu tâm trạng của ruaandtho vậy , cứ mỗi clb đóng cửa là lại mất đi một niềm vui . Nhưng biết sao được ..... Thôi chúng ta đành ngậm ngùi mà chia tay tamvar club , mong một ngày nào đó được hội ngộ cùng các tay " bán cao thủ " ở một club khác . Tạm biệt Tamvar .... Tạm biệt .... Hic hic . Tặng bạn bài hát : " đành nói lời chia tay .." .
Tiếc nuối lại nối tiếp nuối tiếc ...... Giống nhu tâm trạng của ruaandtho vậy , cứ mỗi clb đóng cửa là lại mất đi một niềm vui . Nhưng biết sao được ..... Thôi chúng ta đành ngậm ngùi mà chia tay tamvar club , mong một ngày nào đó được hội ngộ cùng các tay " bán cao thủ " ở một club khác . Tạm biệt Tamvar .... Tạm biệt .... Hic hic . Tặng bạn bài hát : " đành nói lời chia tay .." .