1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt tháng 5 !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi sleepwalker, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepwalker

    sleepwalker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tháng 5 !!!!

    Chủ đề này có ai tiếp tục không nhỉ, mình lập ra nó liệu có đúng không nhỉ, nó sẽ tồn tại được bao lâu nhỉ. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng thông báo giúp mình với những người đọc được nó. Tạm biệt tháng 5, sắp tới mình sẽ không tham gia câu lạc bộ được nữa vì bận học. Chúc tháng 5 ngày càng lớn mạnh, càng phát triển để đem nhiều niềm vui cho các em nhỏ lang thang, tật nguyền.


    Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Ừ thôi chú nghỉ ở nhà mà học bài. Thỉnh thoảng rủng rẻng lại rủ anh đi bi-a nhá
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Ừ thôi chú nghỉ ở nhà mà học bài. Thỉnh thoảng rủng rẻng lại rủ anh đi bi-a nhá
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thôi, bác ra đi thanh thản
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thôi, bác ra đi thanh thản
  6. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hố hố ! Đọc bài của cu Minh mà giật cả mình . Eo ơi văn vẻ và lãng mạn quá , fảng fất hơi hướm của tháp Ép fờ fen . Chắc dạo này , đọc đâu được ít tiểu thuyết nên cũng biết cách tạm biệt trước khi đi . Mà cái kiểu ở nhà học kia thì chắc còn xơi nhỉ Minh Tốt nhất là ở nhà mà kiếm cái gì ,,, đi . Lớn rồi gần 30 rồi có phải trẻ con đâu mà cứ vô tư sống , vô tư lo
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa có ,,, Lê Hùng
    Được canhcay sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/02/2004
  7. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hố hố ! Đọc bài của cu Minh mà giật cả mình . Eo ơi văn vẻ và lãng mạn quá , fảng fất hơi hướm của tháp Ép fờ fen . Chắc dạo này , đọc đâu được ít tiểu thuyết nên cũng biết cách tạm biệt trước khi đi . Mà cái kiểu ở nhà học kia thì chắc còn xơi nhỉ Minh Tốt nhất là ở nhà mà kiếm cái gì ,,, đi . Lớn rồi gần 30 rồi có phải trẻ con đâu mà cứ vô tư sống , vô tư lo
    Bây giờ có đạo diễn Lê Hùng , 7 năm nữa có ,,, Lê Hùng
    Được canhcay sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/02/2004
  8. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, mọi người khỏi lo ông ấy ế! Em cưa mãi mà có thèm rung rinh đâu. He he, anh Dũng không được mắng em tội hay cưa cẩm đâu nhé!
    Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.
  9. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, mọi người khỏi lo ông ấy ế! Em cưa mãi mà có thèm rung rinh đâu. He he, anh Dũng không được mắng em tội hay cưa cẩm đâu nhé!
    Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Ngu2 nói hôm nay anh Minh bay!?!...
    Mọi người ko đi tiễn được,nhưng chúc anh bay an toàn,sang bên đó sống vui,khoẻ mạnh và học tập tốt!!!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"

Chia sẻ trang này