1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt tháng 5 !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi sleepwalker, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Ngu2 nói hôm nay anh Minh bay!?!...
    Mọi người ko đi tiễn được,nhưng chúc anh bay an toàn,sang bên đó sống vui,khoẻ mạnh và học tập tốt!!!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  2. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh ah , hôm trước em nghe được bạn em trong vietchat noi thứ 7 này anh bay qua . Em đang ở Paris . Nếu rảnh thì qua chỗ em nhé !!!
    Điện thoại của em bây giờ là 0687870750
    Chắc sắp tới em thay số , nhưng bây giờ cứ send SMS vào số này nghen !!!
    Je crois à mon etoile
    Les rêves ont ce grand pouvoir
    De changer les couleurs du noir
    ***
    Je crois à mon etoile
    Elle est le point de départ
    Le main de toutes mes histoires
     
  3. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh ah , hôm trước em nghe được bạn em trong vietchat noi thứ 7 này anh bay qua . Em đang ở Paris . Nếu rảnh thì qua chỗ em nhé !!!
    Điện thoại của em bây giờ là 0687870750
    Chắc sắp tới em thay số , nhưng bây giờ cứ send SMS vào số này nghen !!!
    Je crois à mon etoile
    Les rêves ont ce grand pouvoir
    De changer les couleurs du noir
    ***
    Je crois à mon etoile
    Elle est le point de départ
    Le main de toutes mes histoires
     
  4. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt Tháng 5!
    Vì 1 số lý do cá nhân, nên thời gian tới có lẽ em sẽ ko hoạt động được cùng mọi người.Tuy vậy, em sẽ theo dõi hoạt động của mọi người qua mạng. Chúc cho dự án của Tháng 5 sớm được thực hiện .Và chúc các bạn thành công!

    I LOVE THÁNG 5
    VERY MUCH!
  5. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt Tháng 5!
    Vì 1 số lý do cá nhân, nên thời gian tới có lẽ em sẽ ko hoạt động được cùng mọi người.Tuy vậy, em sẽ theo dõi hoạt động của mọi người qua mạng. Chúc cho dự án của Tháng 5 sớm được thực hiện .Và chúc các bạn thành công!

    I LOVE THÁNG 5
    VERY MUCH!
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng
    Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương
    Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh
    Cuộc đời vẫn dang tay chờ đón anh
    Chúng ta vô cùng thương tiếc khi biết tin thành viên Gấu to của chúng ta . Một thành viêc tích cực trong thời giam tham gia CLB đã ra đi , anh ra đi đến 1 nơi xa xôi , ko còn ở gần bên chúng ta nữa . Giờ đây . mỗi khi nhắc đến anh , chúng ta chỉ còn được ôn lại những kỷ niệm vui buồn khi có anh . Chúng ta đã ko có mặt trong giây phút tiễn đưa anh đến nơi xa , thì giờ chúng ta hãy dành 1 phút im lặng để nghĩ về anh . Hy vọng , ở nơi đó , anh cảm nhận được tình cảm của chúng ta dành cho anh .
    Mong rằng sau khi đi Sing về , anh Gấu to sẽ lại tham gia Tháng Năm .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng
    Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương
    Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh
    Cuộc đời vẫn dang tay chờ đón anh
    Chúng ta vô cùng thương tiếc khi biết tin thành viên Gấu to của chúng ta . Một thành viêc tích cực trong thời giam tham gia CLB đã ra đi , anh ra đi đến 1 nơi xa xôi , ko còn ở gần bên chúng ta nữa . Giờ đây . mỗi khi nhắc đến anh , chúng ta chỉ còn được ôn lại những kỷ niệm vui buồn khi có anh . Chúng ta đã ko có mặt trong giây phút tiễn đưa anh đến nơi xa , thì giờ chúng ta hãy dành 1 phút im lặng để nghĩ về anh . Hy vọng , ở nơi đó , anh cảm nhận được tình cảm của chúng ta dành cho anh .
    Mong rằng sau khi đi Sing về , anh Gấu to sẽ lại tham gia Tháng Năm .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em, từ khi hai ta chia tay tôi đã đi khắp nơi để tìm quên em,
    Hà Nội cũng không thể giúp tôi vì Hà Nội còn nhớ về em,
    còn đợi chờ ngày em trở lại.
    Huế bây giờ còn buồn hơn vì Huế không thấy em,
    Huế hỏi tôi tóc em có còn muợt mà như dòng sông Hương nhiều kỷ niệm.
    Ôi làm sao tôi có thể trả lời

    Mùng 2-8 này em đã quyết định đi . Em ra đi âm thầm mà ko nói cho ai hay . Phải chăng em , em sợ mọi người sẽ níu kéo em . Sẽ làm em thay đổi ý định . Nhưng em có hiểu ko , mọi người ủng hộ em , ủng hộ quyết định của em mà . Em hãy cứ đi đi , hãy đi trên con đường mình lựa chọn , mọi người ở nhà sẽ dõi theo từng bước chân em đi ...

    Đà lạt những đồi thông vẫn khắc tên em,
    những con đường mù sương vẫn còn nằm chờ đôi bàn chân nhỏ bé.
    Nha trang biển cứ rì rào ngày đêm biển gọi.

    Chào em @ninecloudsteps nhé . Chúc em đi tập nghĩa vụ quân sự thành công
  9. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Em, từ khi hai ta chia tay tôi đã đi khắp nơi để tìm quên em,
    Hà Nội cũng không thể giúp tôi vì Hà Nội còn nhớ về em,
    còn đợi chờ ngày em trở lại.
    Huế bây giờ còn buồn hơn vì Huế không thấy em,
    Huế hỏi tôi tóc em có còn muợt mà như dòng sông Hương nhiều kỷ niệm.
    Ôi làm sao tôi có thể trả lời

    Mùng 2-8 này em đã quyết định đi . Em ra đi âm thầm mà ko nói cho ai hay . Phải chăng em , em sợ mọi người sẽ níu kéo em . Sẽ làm em thay đổi ý định . Nhưng em có hiểu ko , mọi người ủng hộ em , ủng hộ quyết định của em mà . Em hãy cứ đi đi , hãy đi trên con đường mình lựa chọn , mọi người ở nhà sẽ dõi theo từng bước chân em đi ...

    Đà lạt những đồi thông vẫn khắc tên em,
    những con đường mù sương vẫn còn nằm chờ đôi bàn chân nhỏ bé.
    Nha trang biển cứ rì rào ngày đêm biển gọi.

    Chào em @ninecloudsteps nhé . Chúc em đi tập nghĩa vụ quân sự thành công
  10. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Em Vân ra đi để lại vô vàn chai lọ
    Những núi đồi thịt chó và những cánh đồng bát ngát rau thơm.
    không chỉ các anh chị ở CLB tháng 5 nhớ em mà cả đội RD cũng thế,hỡi ôi đi Mai Lĩnh lúc nào về em nhớ mang về cho đội 1 ít thịt thú rừng và vài vò rượu cần em nhé

Chia sẻ trang này