1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt tháng 5 !!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi sleepwalker, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác ra đi thanh thản mà sao suốt này suy nghĩ văn thơ cho nặng đầu!
    Chúc bác trên đường bay không bị đau... ruột thừa (chết thật);
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyến đi đều vì ngày trở về. Ngày chị trở về chắc sẽ vui lắm. Chúc chị một ngày " Công thành danh toại, trở lại T5"
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi T5 mới có cuộc gặp mặt đông như tối nay . Cảm ơn mọi người vì tất cả !
    .... Chia tay nhé, rồi mai ta lại gặp nhau .... Tạm biệt!
    Mọi chuyến đi, đều vì ngày trở về - sẽ về !
  4. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị lên đường may mắn
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Đông nhưng mà nhạt, như nước ốc.
  6. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    truớc đây mình nghĩ mình "nghịch" ko kém ai , nhưng bây giờ phát hiện ra còn kém nhiều nguời , với anh Ngu thì mình lại càng ko thể bì kịp được
    Chị Hiền !
    chúc chị đi mạnh khoẻ ! đi 1 về 3 < câu này nhiều nghĩa lắm, chị phải hiểu theo cái nghĩa đẹp nhất ấy>
    hôm qua ! chả ai nói đuợc câu nào , khó nói thật , ! đại diện cho nguời ăn nói kém sorry chị nhiều nhiều! muốn chúc một câu gì đó lậi thấy sáo rỗng, muốn làm 1 việc gì đó để nhớ lâu hơn truớc khi chị đi lại chẳng biết làm việc gì
    tệ thật !
    Chị Linh nói: "họ thật là chán" rồi cả bé Vân với nụ cuời méo xẹo đầy ẩn ý nữa, rồi chị cúi xuống đọc 1 quyển sách .
    mọi người hiểu cả chứ , nhưng nói được gì lúc này? tốt hơn là chọc nhau cuời cho đến phút chót , đúng made in T5thế lại hơn!
    oây a! lúc này em đang nghĩ đến con số 28 !lo thay , lo thay
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vậy là
    Đảng đã mất đi một đồng chí đầy tâm huyết
    Chính phủ đã mất đi một con người tận tâm tận lực
    Và nhân dân đã mất đi một ngọn nến lung linh
    Trong những giây phút thiêng liêng này, tôi xin chúc đồng chí ra đi bình an, "thanh thản", , sớm có ngày đoàn tụ
    (mình cũng phải khóc 1 cái mới được )
    em ơi, em còn thiếu cái gì báo anh để anh mua tặng
    vuốt nước mắt cười tươi vẫy tay chào người ra đi, ôm hôn thắm thiết
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Dung nhan của iems Hiền khi bước sang chân trời mới !!!
    [​IMG]
  9. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    thời gian tới bận quá, thế nên là chắc không tham gia được với mọi người nữa rồi. Tặng cả nhà một bức ảnh để tạm biệt. Chúc T5 ngày càng vững mạnh.
    [​IMG]
  10. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ngôi làng ngày xưa hay xuống, h không xuống nó đã không còn là của mình nữa rồi

Chia sẻ trang này