1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt thế hệ VÀNG của bóng rổ Nguyễn Gia THiều. Cảm ơn vì tất cả !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi sakerssub, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atamy

    atamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    he......he...có vẻ như mọi người đã trở lại vui vẻ rồi nhỉ? mấy hôm trước, mặt ai cũng buồn. đến khổ,bây giờ thì găp mấy anh khó quá trời luôn(đang ôn thi đại học mà)! nhưng mà mong là mọi người ko bao giở rời xa bóng rổ, để những CĐV lại được xem họ trên sân và lại được cổ vũ hết mình cho các anh_cho những người mà chúng tôi yêu quý, luôn luôn cầu chúc cho mọi người gặp may mắn trong cuộc sống và luôn đạt được những gì mà mình mơ ước, cầu mong cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với họ .......(muốn chúc nhiều lắm nhưng mà gõ mỏi tay----->thế thôi nhỉ ?)
    thực sự là bây giờ fải xa họ_những tuyển thủ của NGT thì ai cũng cảm thấy buồn, xin mọi người hãy cổ vũ cho họ, tiếp thêm sức mạnh để họ có thể đứng vững trước mọi khó khăn nguy hiểm, để họ lại có thể tiếp tục chơi bóng và chúc cho họ đạt được ưóc mơ của mình
    ------------------------
    từ trong sâu thẳm trái tim, tôi cầu chúc mọi sự tốt lành nhất đến với họ..NGT, I LOVE YOU
  2. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bây giờ em mới có thể trả lời thư các bác được,em rất ....ko biết nói thế nào nhỉ,nói chung là em rất khâm phục các bác trường NGT,tuy là thua trong trận chung kết với tỷ số cũng hơi cách biệt nhưng dù sao thì các bác ấy cũng đã chơi hết mình rồi,đúng thế ko???.Các bác ấy chắc buồn lắm,em cũng rất buồn nhưng biết làm thế nào được.Em cầu mong năm sau lịch sử sẽ ko lặp lại như 2 năm trước nữa.Em tin chắc là 1 ngày nào đó sẽ có trường đạt chức quán quân chứ ko phải là AMS nữa.Dù gì thì thế hệ Vàng của NGT năm nay cũng đang thi đại học rồi và năm sau sẽ ko được thấy các bác ấy ở trường PTTH nữa,chúng ta hãy gặp lại các bác ấy ở câu lạc bộ sakers vậy.THẾ HỆ VÀNG CỦA NGT MUÔN NĂM!!!!!!!!!!!!!
  3. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    hi,trong đợt đấu bóng rổ 1-1 và ném 3 điểm o trường mình có ai thi ko vậy.Nghe mọi người nói về thế hệ vàng nhiều quá.Bây giờ tuyển trẻ của mình đã ra sao rồi.Hãy cẩn thận nhé ko lại say trong men chiến thắng để rồi một ngày nào đó lại đi theo vết xe đổ của tấm gương VĐ đấy.Theo tôi nghĩ chơi bóng rổ phải có niềm đam mê,mà như đợt ở vn tôi thấy mấy nhóc lớp 10 cũng đã có niềm đam mê nhưng hình như cũng lại bị mắc bệnh sao thì phải.Nếu như năm sau ko có cầu thủ nổi bật như Bình và Long thì ở trường mọi người đã có sự chuẩn bị chưa.Lớp 12 năm nay đội hình có lẽ ko mạnh được như năm ngoái nhưng nếu chăm chỉ luyện tập thì mọi thứ sẽ có.Biết đâu nếu tập từ ngay bây giờ thì giờ này năm sau NGT sẽ có chiếc cup vô địch đầu tiên.Lúc đó thế hệ vàng lại là các chú em đó.Nghĩ xem cảnh tượng đó có sướng ko?Nhung nếu thua ngay từ vòng gửi xe thì chẳng còn gì buồn hơn đội từng 2 năm đạt giải nhì mà lại thua từ đầu.hahha nghĩ đến đó cũng hay hay.Thôi cố gắng nhé.
    CHƠI TỪ BÂY GIỜ ĐI
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều hy vọng những đóng góp của các bạn được thực hiện bằng thực tế chứ đừng có mà ngôi một chỗ mà nổ to hehe
    Click here!
  5. atamy

    atamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    NGT ko nói suông đâu, thực sự thì trong hai năm qua, mọi người đã đều cố gắng hết mình, và tôi tin là họ sẽ làm được những điều bất ngờ, tạm biệt thế hệ vàng của NGT năm nay ko có nghĩa là những thế hệ sau ko thể bằng được đội NGT năm nay, biết đâu vào một ngày ko xa nào đấy, NGT sẽ thăng AMS thì sao? ko ai đoán trước được tương lai, nhưng chúng tôi có niềm tin vào họ, chúng tôi được quyền hy vọng , được quyền hy vọng vào thế hệ trẻ của NGT sau này, và tôi tin họ sẽ làm được những gì mà đàn anh của họ chưa làm được,
    NGT có đủ tự tin để làm được những điều kỳ diệu, và hai năm qua họ đã rất cố gắng , điều đó được chứng thực qua trận chung kết vừa rồi, họ đã rất rất cố gắng......
    NGT. I LOVE YOU
  6. sakerssub

    sakerssub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Gửi Tùng Thống, Tôi xin báo cáo tình hình NGT như sau(theo ý kiến chủ quan)
    - Chắc chắn 80% là đội hình năm sau của NGT sẽ ko thể bằng thế hệ vàng của NGT.....trừ Dũng HLV
    - Các cầu thủ trẻ ko có cơ bản, hay nói đúng hơn là mắc bệnh sao ko thèm tập cơ bản. Nói chẳng đứa nào thèm nghe, thằng Bình thủ lĩnh đi rồi chỉ sợ loạn tất.
    - Về cá nhân : Hoà (em thằng Bình) còn lâu nữa mới bằng thằng anh, Tài Phái ko cầm trịch đcj trận đấu, Tâm lé là thằng khá nhất lại ko toàn diện, Đức Anh còn quá yếu thể lực và non kinh nghiệm để làm Trung Phong chính, các cầu thủ khác còn yếu hơn. Ngoài ra, ko có người đột phá và ném 3 điểm.
    - Với tình hình này có lẽ phải đợi Khối 10 mới vào. Hãy hi vọng.
    Tôi nói như vậy ko phải để chê bai hay chỉ trích các cầu thủ trẻ mà để họ biêt khả năng của mình. Phải luyện tập nhiều hơn nữa vì NGT để có một thế hệ vàng mới!
  7. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đúng đấy, THẾ HỆ VÀNG của NGT đi rồi thì thế hệ sau có lẽ là hơi khó khăn đây!!!Các bác thế hệ mới của NGT phải cố gắng từ bây giờ đi nhé!!!NGT cố lên,đừng để cho AMS khinh thường chứ
  8. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói về thế hệ vàng NGT mãi nhưnh trong khi đó chúng ta là một trường mới nổi trong giới bóng rổ PTHT thì làm gì đã có gì gọi là thành tích.Mới chỉ được 2 năm giải nhì thì chưa có gì gọi là đáng tự hào cả!Các bác thấy được mình là hai năm giải nhì rồi thì có thể nói mình là thế hệ vàng được à? Thử hỏi trong số mọi người(ngoại trừ anh Dũng và tôi) có ai thực sự có tâm huyết với đàn em mặc dù ko còn ở trường nhưng hầu như lúc nào cũng ra trường chơi và chỉ bảo kinh nghiệm cho đàn em. Toi nghĩ đã là thế hệ vàng thì sau khi đạt được một cái gì đó chưa gọi là to lớn chúng ta nên đàu tư tiếp cho đàn em để sau này ko bị các trường khác trêu xấu mới đúng chứ ko nên chỉ biết nói.
    CHƠI NGAYTỪ BÂY GIỜ ĐI
  9. atamy

    atamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chán quá, bây giờ mấy vị đại tướng như anh Long , anh Bình, anh Đưc đi rồi thì sân NGT lại đẻ cho mấy nhóc cấp 2 vào tập, chả thấy đội đâu nữa cả, suốt ngày chỉ thấy bọn trẻ con ôm bóng vào tập-----> chán ko chịu được
    mà hinhd như là dạo này chăm lo học hành. mấy anh lớp12 sắp thi rồi mà, nên cũng ko tập nhỉ?
  10. atamy

    atamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này