1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠM BIỆT THỜI SINH VIÊN VÀ TẠM BIỆT HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hoacatbien, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TẠM BIỆT THỜI SINH VIÊN VÀ TẠM BIỆT HÀ NỘI

    Đây là những ngày cuối cùng mình đang sống ở HN, trái tim của cả nước. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là mình sẽ mãi mãi rời xa HN rồi và rồi mình sẽ đi đến một vùng quê nào đó mà đến bây giờ mình vẫn chưa thể biết đích xác là mình sẽ về đâu . Cung không sao ở đâu rồi mình cũng sẽ quen thôi. Chỉ có điều phải rời xa HN thì thật đáng tiếc biết bao . Bốn năm thời sinh vien với biết bao kỉ niệm đã khiến mình gắn bó với HN, xa Hn là phải rời xa tát cả ,ở đó có bạn bè của mình ,có những người mà mình thật sự yêu quý và không muốn mất họ.
    Ngày hôm qua cùng bọn bạn thân đi lượn vòng HN lần cuối cùng , tự dưng thấy lòng trống vắng quá. Trong mình cứ có cảm giác như mình đang đánh mất đi một cái gì đó mà chẳng bao giờ mình mới có thể lấy lại được. Cả bọ đã đạp xe từ Sư Phạm đến Hồ Gươm thế mà chẳng một đứa nào kêu mệt cả lạ thật , mọi lần là đã thi nhau kêu xem đứa nào kêu nhiều nhất , to nhất . Phải vất vả lắm mới có thể chen vào đám đông để mua được cái kem mà đến lúc mang ra được thì cũng đã sắp tan thành nước . Cả bọn thi nhau cắn từng miếng cứ có cảm giác như nếu không cắn nhanh thì kem sẽ tan ngay lập tức , nhưng thật sự là vì đúa nò cũng biết rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng cả bọn cùng đi ăn kem với nhau ở Tràng Tiền, để rồi sau này có cùng bạn bè và gia đình đi ăn kem ỏ đâu đó thì vui chuyện kể lại cho mọi người cùng nghe về một thời SV ở HN, về một buổi tối cuối cùng ỏ cùng nhau .
  2. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đã cùng nhau đi qua thời SV thật đẹp phải không các bạn của tôi, chúng mình sẽ nhớ mãi buổi tối đi chơi cùng nhau với những trận cười xả láng của một kẻ vừa hoàn thành xong một công việc vất vả nhưng cũng có những bộn bề lo toan và cả những tiếc nuối . Chẳng sao đâu bạn của tôi ơi , mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi mà .Đừng níu kéo những gì đã qua cũng đừng lo lắng cho ngững gì chưa tới . chúng ta hãy sống cho trọn ngày hôm nay vì chỉ ngày ngày mai thôi tất cả chỉ còn là những kỉ niệm .Vậy tại sao không lưu giữ những kỉ niệm đẹp về nhau, về HN .
    Quảng trường lăng Bác hôm đó là thứ 4 nhưng mà mọi người dường như lúc nào cũng rất đông đúc. Đúng 21h Lễ hạ cờ lại diễn ra như thường lệ . Từ khi bắt đầu có nghi lễ này mình cũng đã chứng kiến vài lần rồi vậy mà lần này mình vẫn thấy xúc động mãnh liệt , không phải chỉ vì đó là buổi lễ hạ cờ hàng ngày mình vẫn xem mà đó có thể là lần cuối cùng mình chứng kiến nó cùng với các bạn của mình .

Chia sẻ trang này