1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm Biệt Tình Yêu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em đồng y'' cả hai tay với ý kiến của bà chị.....Zô...Sống là để không ngừng hy vọng..quên đi 1 tình yêu để có 1 tình yêu mới.đơn giản vậy thôi
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Người ta khổ vì thương ko phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì mềm lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi dương mây
    Dấn thân mãi đi kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cứ chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa , ko chịu lành thú độc !

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Người ta khổ vì thương ko phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì mềm lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn ngàn đời tìm cớ dõi dương mây
    Dấn thân mãi đi kiếm trời dưới đất
    Người ta khổ vì cứ chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa , ko chịu lành thú độc !

  4. the_love_not_enough

    the_love_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn. Các bạn còn trẻ quá, sẽ còn rất nhiều khắc nghiệt mà cuộc đời dành cho bạn
  5. the_love_not_enough

    the_love_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn. Các bạn còn trẻ quá, sẽ còn rất nhiều khắc nghiệt mà cuộc đời dành cho bạn
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.
    Off topic:
    [​IMG]
    Như thế này cũng còn trẻ lắm.. Nhân tiện, the_love_not_enough có phải là em gái này không?
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 27/04/2005
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.
    Off topic:
    [​IMG]
    Như thế này cũng còn trẻ lắm.. Nhân tiện, the_love_not_enough có phải là em gái này không?
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 27/04/2005
  8. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai thiếu ai ma` chết được đâu em a` . Hãy sống vì bản thân mình .Cuộc đời còn dài , tương lai còn rộng . Tất cả nằm trong sự cố gắng của em ngày hôm nay. Cố gắng lên !
  9. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chả có ai thiếu ai ma` chết được đâu em a` . Hãy sống vì bản thân mình .Cuộc đời còn dài , tương lai còn rộng . Tất cả nằm trong sự cố gắng của em ngày hôm nay. Cố gắng lên !
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì hì....cảm ơn mọi người
    @tbminh : Hic , người ấy đâu có đi du học hah anh ? ( chắc SS nhỏ hơn anh nên cứ xưng...liều ) , anh đọc ko kĩ àh ?
    @vietlinhhn : Thanks 4 ur care !
    @tatugirl_gula : Chị àh , ko phải mối tình đầu của em đâu . Em hiểu những gì chị nói , có 1 time em cũng thế , cứ ngồi 1 chỗ và gặm nhấm những khoảng thời gian hạnh phúc đã qua . Nhưng giờ thì ukie rùi , em biết mình sẽ phải làm gì ! Thanks again !
    @konhu_loaicodai_85 : Bạn có đọc Con nhà giàu ( Hana yori dango ) ko ? . Thanks 4 reading !
    @ danie_eva: hehe , con điên . Mày biết ko , Tao yêu Mày nhiều lắm
    @ the_love_not_enough : I know , thanks 4 reading
    @TheInvicible : Àh há , I see . Cheer
    @thocontinhnghich :
    Em biết điều đó chị ạh , dù để đến khi nhận ra được nó , em đã mất ko ít , nhưng chẳng có gì là quá muộn cả . Cảm ơn chị nhiều

Chia sẻ trang này