1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm Biệt Tình Yêu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì hì....cảm ơn mọi người
    @tbminh : Hic , người ấy đâu có đi du học hah anh ? ( chắc SS nhỏ hơn anh nên cứ xưng...liều ) , anh đọc ko kĩ àh ?
    @vietlinhhn : Thanks 4 ur care !
    @tatugirl_gula : Chị àh , ko phải mối tình đầu của em đâu . Em hiểu những gì chị nói , có 1 time em cũng thế , cứ ngồi 1 chỗ và gặm nhấm những khoảng thời gian hạnh phúc đã qua . Nhưng giờ thì ukie rùi , em biết mình sẽ phải làm gì ! Thanks again !
    @konhu_loaicodai_85 : Bạn có đọc Con nhà giàu ( Hana yori dango ) ko ? . Thanks 4 reading !
    @ danie_eva: hehe , con điên . Mày biết ko , Tao yêu Mày nhiều lắm
    @ the_love_not_enough : I know , thanks 4 reading
    @TheInvicible : Àh há , I see . Cheer
    @thocontinhnghich :
    Em biết điều đó chị ạh , dù để đến khi nhận ra được nó , em đã mất ko ít , nhưng chẳng có gì là quá muộn cả . Cảm ơn chị nhiều
  2. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi cũng khá giống của bạn. Nhưng không biết chuyện đó đã xảy ra với bạn lâu chưa?
    Chuyện của tôi chỉ mới xảy ra chưa đầy một tuần. Trong những ngày qua, mỗi ngày là một cảm xúc. Lúc nuối tiếc lúc lại muốn níu kéo, lúc thất vọng, lúc oán hờn khi căm giận.
    Bạn bè đã khuyên tôi nên buông xuôi, để mọi chuyện đến đâu thì đến. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi đau khổ.
    Tôi đã nói với em rằng "Thời gian sẽ chứng minh tất cả" em cũng nói lại câu đó với tôi. Như vậy là sao? Những ngày vừa qua liệu không đủ chứng minh sao em? Em đã phụ bạc tôi, dẫm đạp lên tình cảm của tôi để chạy theo một người khác. Em nói em đã yêu tôi, yêu rất nhiều nhưng tại sao đến khi chia tay tôi mới biết sự thật phũ phàng? Tại sao hả em? Tình yêu em dành cho tôi là như vậy sao?
    Tôi đã yêu em, từ rất lâu rồi. Đã thấy em đau khổ, thất vọng. Chính vì vậy tôi đến với em và mong rằng tôi sẽ sưởi ấm được trái tim đã chai lỳ vì đau khổ của em. Nhưng tôi đã lầm. Em vẫn là em. Phải không!
    Em là một người sợ cô đơn đến thế ư? Em khuyên tôi nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhưng người cần điều đó lại chính là em đấy. Em à!
    Đừng làm cho người khác đau khổ nhưng quan trọng hơn là đừng tự làm mình đau khổ nữa. Em đã nói với tôi là em chịu đựng giỏi lắm nhưng sự thật em đang tự dối lòng, em có biết không?
    Tôi thương em khi mà em mãi mải mê đi tìm kiếm một điều gì đó xa vời quá. Rồi khi thất vọng em lại đau khổ, lại tiếp tục đi tìm kiếm... Đến bao giờ mới kết thúc hả em? Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Đừng làm đám bèo trôi mãi ở trên sông chẳng biết bến bờ, đừng để đến khi héo úa rồi mới nhận ra thì đã muộn.
    Mong rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho đời mình!
    Vĩnh biệt em. Vĩnh biệt tình yêu của tôi.
  3. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi cũng khá giống của bạn. Nhưng không biết chuyện đó đã xảy ra với bạn lâu chưa?
    Chuyện của tôi chỉ mới xảy ra chưa đầy một tuần. Trong những ngày qua, mỗi ngày là một cảm xúc. Lúc nuối tiếc lúc lại muốn níu kéo, lúc thất vọng, lúc oán hờn khi căm giận.
    Bạn bè đã khuyên tôi nên buông xuôi, để mọi chuyện đến đâu thì đến. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi đau khổ.
    Tôi đã nói với em rằng "Thời gian sẽ chứng minh tất cả" em cũng nói lại câu đó với tôi. Như vậy là sao? Những ngày vừa qua liệu không đủ chứng minh sao em? Em đã phụ bạc tôi, dẫm đạp lên tình cảm của tôi để chạy theo một người khác. Em nói em đã yêu tôi, yêu rất nhiều nhưng tại sao đến khi chia tay tôi mới biết sự thật phũ phàng? Tại sao hả em? Tình yêu em dành cho tôi là như vậy sao?
    Tôi đã yêu em, từ rất lâu rồi. Đã thấy em đau khổ, thất vọng. Chính vì vậy tôi đến với em và mong rằng tôi sẽ sưởi ấm được trái tim đã chai lỳ vì đau khổ của em. Nhưng tôi đã lầm. Em vẫn là em. Phải không!
    Em là một người sợ cô đơn đến thế ư? Em khuyên tôi nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhưng người cần điều đó lại chính là em đấy. Em à!
    Đừng làm cho người khác đau khổ nhưng quan trọng hơn là đừng tự làm mình đau khổ nữa. Em đã nói với tôi là em chịu đựng giỏi lắm nhưng sự thật em đang tự dối lòng, em có biết không?
    Tôi thương em khi mà em mãi mải mê đi tìm kiếm một điều gì đó xa vời quá. Rồi khi thất vọng em lại đau khổ, lại tiếp tục đi tìm kiếm... Đến bao giờ mới kết thúc hả em? Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Đừng làm đám bèo trôi mãi ở trên sông chẳng biết bến bờ, đừng để đến khi héo úa rồi mới nhận ra thì đã muộn.
    Mong rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho đời mình!
    Vĩnh biệt em. Vĩnh biệt tình yêu của tôi.
  4. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    bạn đã biết rằng người con trai kia ko xứng với tình cảm của mình thì k ocần fải tiếc nuối dù rằng cảm thấy hơi đau lòng một chút, vì chúng ta clà còn người ko thể dửng dưng trước mọi cảm xúc đc, chúc bạn mây mắn va fhạnh phúc
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    bạn đã biết rằng người con trai kia ko xứng với tình cảm của mình thì k ocần fải tiếc nuối dù rằng cảm thấy hơi đau lòng một chút, vì chúng ta clà còn người ko thể dửng dưng trước mọi cảm xúc đc, chúc bạn mây mắn va fhạnh phúc
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ khóc đi để rồi lại đứng dậy mạnh mẽ hơn. Không ai cấm bạn khóc, không ai cấm bạn đau khổ. Nhưng cái mà người ta nhìn thấy là cái mà bạn làm được sau tất cả những đau khổ đó. Anh ta không phải là người duy nhất có một đôi tai, bạn ạ.
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ khóc đi để rồi lại đứng dậy mạnh mẽ hơn. Không ai cấm bạn khóc, không ai cấm bạn đau khổ. Nhưng cái mà người ta nhìn thấy là cái mà bạn làm được sau tất cả những đau khổ đó. Anh ta không phải là người duy nhất có một đôi tai, bạn ạ.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy bất ngờ quá .Bất ngờ vì gặp chính mình trong đó .Bất ngờ vì những gì bạn nói ,bạn tâm sự như là những điều tôi muốn nói vậy ..............
    Câu chuyện của bạn gần giống tôi .Nhưng khác là người ấy là bạn thân của tôi ,hiện đang du học .Tình cảm của tôi chỉ là đơn phương ,trước đây tôi cũng phân vân lắm về tình cảm của mình ,về việc nói ra hay ko nói ra tình cảm của mình ........Tất cả trong tôi rối bời như mớ bòng bong .Tôi đã quyết định nói ra tình cảm của mình .cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng .......Người ấy vẫn nói chuyện với tôi ,vẫn lắnng nghe tôi nói ,lắng nghe những khó khăn ,vui buồn của tôi ......vẫn luôn bên cạnh tôi ,an ủi ,cho tôi những lời khuyên ,những quan tâm .....Chỉ có thế mà thôi ,ko gì hơn
    Tôi luôn sống trong tình trạng mâu thuẫn ,lúc nào cũng tự hỏi tình cảm của người ấy dành cho mình là cái gì đây ......Tôi mãi bị cuốn trong câu hỏi đó .Nhiều người đã khuyên tôi nên quên đi ,đừng hy vọng nữa ,hãy thoát ra tình cảnh này càng sớm càng tốt ,tôi càng nghĩ nhiều hơn ,càng tự làm khổ mình nhiều hơn ..........Rồi cũng nghĩ tôi nên hỏi người ấy rõ ràng về tình cảm của người ấy .Người ấy trả lời tôi "Bà là người bạn chân thành nhất của tôi " Tôi cũng đã đoán trước câu trả lời .Tôi cười ,cười rất tươi .Nhưng trong lòng tôi đau lắm ,tôi càng nghĩ nhiều hơn ..........1 ngày ,người ấy nói với tôi "Bà này ,tôi có người yêu rồi " Tôi đón nhận nó 1 cách bình thản đến mức tôi ko ngờ....... Tôi nói :"Ông phải sống thật hạnh phúc nhé .Tôi sẽ ủng hộ ông miễn là ông đưọc hạnh phúc...."Nhiều lần tôi muốn khóc thật to mà chẳng biết làm sao khóc được , muốn uống rượu mà vẫn ko dám uống .....Mệt mỏi ,chuyện học hành bỏ bê....Mình và người ấy vẫn như xưa ,mình nói với người ấy "Tôi sẽ cố gắng ".Nhưng vẫn thấy khó quá ......
    Rồi tôi cũng tự hỏi:sao mình lai như thế này .Cứ mãi thế này mình sẽ càng giết chết mình ,sẽ càng làm mình khổ hơn .Mình phải sống khác ,sống sao cho người ấy biết mình là người thế nào .Mình ko thấy mình đã sai gì cả ,bởi mình đang sống với chính tình cảm của mình .Mình ko có gì phải hối hận khi dám nói ra tình cảm của mình .
    Bạn àh ,mình muốn viết nhiều hơn .Nhưng bạn đã viết hết rồi.Mình chỉ muốn nói với bạn rằng : Dành cho một ngừơi tất cả tình yêu ko có nghĩa là người ấy sẽ yêu bạn.Đừng hy vọng tình yêu sẽ được đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu ko hãy hài lòng vì nó lớn lên trong bạn.
    Chúc bạn vui và hạnh phúc .Và mình cũng chúc mình như vậy .Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua ...Chỉ cần cố gắng thôi .Cái gì cũng cần phải cố ( người ấy nói vậy ) Mình tin mình sẽ làm được ,mong bạn cũng vậy
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy bất ngờ quá .Bất ngờ vì gặp chính mình trong đó .Bất ngờ vì những gì bạn nói ,bạn tâm sự như là những điều tôi muốn nói vậy ..............
    Câu chuyện của bạn gần giống tôi .Nhưng khác là người ấy là bạn thân của tôi ,hiện đang du học .Tình cảm của tôi chỉ là đơn phương ,trước đây tôi cũng phân vân lắm về tình cảm của mình ,về việc nói ra hay ko nói ra tình cảm của mình ........Tất cả trong tôi rối bời như mớ bòng bong .Tôi đã quyết định nói ra tình cảm của mình .cái tôi nhận được chỉ là sự im lặng .......Người ấy vẫn nói chuyện với tôi ,vẫn lắnng nghe tôi nói ,lắng nghe những khó khăn ,vui buồn của tôi ......vẫn luôn bên cạnh tôi ,an ủi ,cho tôi những lời khuyên ,những quan tâm .....Chỉ có thế mà thôi ,ko gì hơn
    Tôi luôn sống trong tình trạng mâu thuẫn ,lúc nào cũng tự hỏi tình cảm của người ấy dành cho mình là cái gì đây ......Tôi mãi bị cuốn trong câu hỏi đó .Nhiều người đã khuyên tôi nên quên đi ,đừng hy vọng nữa ,hãy thoát ra tình cảnh này càng sớm càng tốt ,tôi càng nghĩ nhiều hơn ,càng tự làm khổ mình nhiều hơn ..........Rồi cũng nghĩ tôi nên hỏi người ấy rõ ràng về tình cảm của người ấy .Người ấy trả lời tôi "Bà là người bạn chân thành nhất của tôi " Tôi cũng đã đoán trước câu trả lời .Tôi cười ,cười rất tươi .Nhưng trong lòng tôi đau lắm ,tôi càng nghĩ nhiều hơn ..........1 ngày ,người ấy nói với tôi "Bà này ,tôi có người yêu rồi " Tôi đón nhận nó 1 cách bình thản đến mức tôi ko ngờ....... Tôi nói :"Ông phải sống thật hạnh phúc nhé .Tôi sẽ ủng hộ ông miễn là ông đưọc hạnh phúc...."Nhiều lần tôi muốn khóc thật to mà chẳng biết làm sao khóc được , muốn uống rượu mà vẫn ko dám uống .....Mệt mỏi ,chuyện học hành bỏ bê....Mình và người ấy vẫn như xưa ,mình nói với người ấy "Tôi sẽ cố gắng ".Nhưng vẫn thấy khó quá ......
    Rồi tôi cũng tự hỏi:sao mình lai như thế này .Cứ mãi thế này mình sẽ càng giết chết mình ,sẽ càng làm mình khổ hơn .Mình phải sống khác ,sống sao cho người ấy biết mình là người thế nào .Mình ko thấy mình đã sai gì cả ,bởi mình đang sống với chính tình cảm của mình .Mình ko có gì phải hối hận khi dám nói ra tình cảm của mình .
    Bạn àh ,mình muốn viết nhiều hơn .Nhưng bạn đã viết hết rồi.Mình chỉ muốn nói với bạn rằng : Dành cho một ngừơi tất cả tình yêu ko có nghĩa là người ấy sẽ yêu bạn.Đừng hy vọng tình yêu sẽ được đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu ko hãy hài lòng vì nó lớn lên trong bạn.
    Chúc bạn vui và hạnh phúc .Và mình cũng chúc mình như vậy .Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua ...Chỉ cần cố gắng thôi .Cái gì cũng cần phải cố ( người ấy nói vậy ) Mình tin mình sẽ làm được ,mong bạn cũng vậy
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Nếu người ta bảo mỗi người sinh ra là để chỉ cho một người thì Anh sinh ra ko phải dành cho em !
    Nếu người ta bảo Love is not love until someone receives it , thì tình cảm giữa anh và em cũng ko phải tình yêu !
    Nếu người ta bảo .......
    Nhưng , chẳng ai hiểu em bằng em , em hiểu em vẫn còn yêu anh , yêu tha thiết , và dù em đã nói anh ko xứng đáng để em yêu anh nhiều đến thế đâu , chỉ cần bây giờ , anh nhìn em bằng đôi mắt ấm áp , chỉ cần anh để bàn tay của em trong lòng bàn tay anh , chỉ cần anh lau khô những giọt nước mắt , chỉ cần anh toả sáng....em sẽ mãi mãi ko bao giờ rời xa anh !
    Thành phố của chúng mình nhỏ bé quá phải ko anh ? Mỗi một con đường , mỗi một ngôi nhà , mỗi một con người , em đều thấy hình bóng của anh....Em về nhà mà chẳng biết làm gì , cũng chẳng biết đi đâu . Em sợ lắm , đi đến đâu em cũng mong chờ được nhìn thấy một bóng dáng ....Mà ở nhà thì cũng vậy , em liên tục hỏi mẹ xem chị O có về nhà ko , chị ấy về thì có thể anh sẽ cùng anh T đến nhà chị ấy chơi , mẹ bảo tuần trước chị về rồi , tuần này chắc ko về nữa đâu , mẹ đã ko thấy khuôn mặt em trùng xuống ....Nhưng hôm qua em nghe thấy giọng chị ấy , cả ngày em ngồi ngóng liệu anh có đến ko , buồn cười quá , để làm gì anh nhỉ ? Anh có đến , cũng là đến nhà chị ấy cơ mà ! Tối qua em về quê , về quê nội em cũng phải đi qua quê nội anh , em chỉ ngôi nhà của một người bạn em cho bố , nhưng thật ra , bố ko biết , tất cả những gì em đang nghĩ , là biết đâu anh cũng về quê như em , biết đâu có thể gặp anh trên đường...
    Sáng nay em lại về nhà luôn , em mệt quá , đi đường xa , và còn nhiều cảm giác khác . Em gọi ngay cho E , tối qua nó đi uống nước với 2 người , có 1 người là bạn anh , học chung với anh hồi cấp 1 và cấp 2 . Chưa bao giờ em tiếc đến thế ! Em có số ĐT nhà anh ấy , em nói với E gọi để buôn chuyện cho đỡ buồn thôi , nhưng ko phải , em chỉ muốn xem thử liệu anh ấy biết những gì về anh , nhưng tiếc là anh ấy ko có ở nhà và có khi đã xuống HN rồi !
    Em lại gọi cho chị H ! Chị ấy cũng là 1 bạn học cũ của anh , chị ấy cũng thú vị , nhưng mục đích chính của em cũng chỉ là Anh....Em đã ko muốn lưu luyến gì hình ảnh của anh nữa , nhưng tất cả những gì em đang làm ....là thế đấy !
    Mỗi lời nói của anh đều ám ảnh em , tất cả luôn nhẩy múa trong đầu em....kể cả khi vô tình em đọc trên 4rum này 1 ai đó nói thích ăn các món luộc , em cười 1 mình và nhủ thầm " Giống anh thế ! " . Em nhớ Anh !
    Em đã chưa làm tất cả cho tình yêu của mình đúng ko anh ? Em đã định , nhưng...em không thể . Em ko muốn trái tim mình hoàn toàn tan vỡ , em muốn để cho nó một chút sức sống . Em đã gặp ko biết bao nhiêu người , mỗi người là một thế giới khác , nhưng em ko cảm thấy gì ngoài cái ý nghĩ , mình mà bước vào 1 thế giới như thế này thì thật là....terrible ! Em ko phủ nhận khi quen anh em đã có tính toán , em và anh hợp tuổi , nhà cùng thành phố , anh lại là con út , gia cảnh nhà anh cũng tốt , em ko phủ nhận những điều ấy , nhưng anh ạh , nếu như anh có sinh năm 84 , nếu nhà anh có ở Nghệ An và nếu anh có là con cả đi chăng nữa , chỉ cần anh đã từng đối với em như thế , anh cũng vẫn sẽ là Mặt trời duy nhất của em !
    Em vẫn đang cố quên anh , nhưng không thể , ít ra là bây giờ !

Chia sẻ trang này