1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm Biệt Tình Yêu Của Tôi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sleeping_Sun, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    "đời còn dài ,gái còn nhiều" ah wên "đời còn dài, trai còn nhiều em a".
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay viết sai chính tả quávề mua quyển vở ô ly tập viết thôi.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay viết sai chính tả quávề mua quyển vở ô ly tập viết thôi.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người đã đọc bài của SS và chia sẻ . SS nói rồi , SS có thể buồn , có thể khóc nhưng SS ko tiếc nữa , ko lưu luyến gì nữa cả . Quên đi một người là rất khó , quên đi 1 người đã từng gắn bó với mình 1 khoảng thời gian dài lại càng khó hơn . SS biết mình còn yêu người ấy , còn nhớ thương người ấy nhiều lắm , những gì SS viết vào đây chỉ là để cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn vì người ta nói thế này : " Sẽ rất đau đớn nếu bạn yêu một người nào đó mà ko được đáp lại , nhưng còn đau đớn hơn rất nhiều nếu bạn yêu ai đó mà ko thể nói cho người ta biết rằng bạn đã yêu như thế nào " . Như vậy có nghĩa là SS ở trong trường hợp thứ 2 đúng ko ?
    SS vẫn ổn mà , chỉ có điều đôi khi nhớ người ấy lắm mà ko biết làm sao cả....
    Chỉ cần nhìn thấy người ấy HẠNH PHÚC một cách thực sự , SS sẽ lại trở về con bé hay nói hay cười của ngày xưa thôi , chỉ cần người ấy mỉm cười....

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người đã đọc bài của SS và chia sẻ . SS nói rồi , SS có thể buồn , có thể khóc nhưng SS ko tiếc nữa , ko lưu luyến gì nữa cả . Quên đi một người là rất khó , quên đi 1 người đã từng gắn bó với mình 1 khoảng thời gian dài lại càng khó hơn . SS biết mình còn yêu người ấy , còn nhớ thương người ấy nhiều lắm , những gì SS viết vào đây chỉ là để cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn vì người ta nói thế này : " Sẽ rất đau đớn nếu bạn yêu một người nào đó mà ko được đáp lại , nhưng còn đau đớn hơn rất nhiều nếu bạn yêu ai đó mà ko thể nói cho người ta biết rằng bạn đã yêu như thế nào " . Như vậy có nghĩa là SS ở trong trường hợp thứ 2 đúng ko ?
    SS vẫn ổn mà , chỉ có điều đôi khi nhớ người ấy lắm mà ko biết làm sao cả....
    Chỉ cần nhìn thấy người ấy HẠNH PHÚC một cách thực sự , SS sẽ lại trở về con bé hay nói hay cười của ngày xưa thôi , chỉ cần người ấy mỉm cười....

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thôi nhé , em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng , nào dám trách chi em
    Những ngày qua ko thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm
    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu thương trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế ?
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chắp đời emvào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em , anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
    Hai ta ko đi 1 ngả đường dài
    Không chung khổ đau ko cùng nhịp thở
    Những gì em cần , anh chẳng có
    Em chẳng màng những ngọn gió anh trao

    Chiếc cốc tan k thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tầu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi , những mặt người bụi bẩn
    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với quả mềm cỏ ngọt
    Hay ra đi sung sướng
    " Thật mà nói , chẳng có gì để nói "
    Giã từ .

    ( Từ biệt - Lưu Quang Vũ )


    SS thích đọc thơ Lưu Quang Vũ , đặc biệt là những bài thơ tình LQV viết cho những người phụ nữ của cuộc đời ông . Bài thơ Từ Biệt này LQV viết cho diễn viên điện ảnh Tố Uyên - người vợ đầu tiên của ông . Ngày xưa của LQV và Tố Uyên đẹp là thế , vui là thế nhưng cuối cùng thì : " Thật mà nói , chẳng có gì để nói ! "

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thôi nhé , em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    Nghĩa gì đâu kỉ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng , nào dám trách chi em
    Những ngày qua ko thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm
    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu thương trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế ?
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chắp đời emvào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em , anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
    Hai ta ko đi 1 ngả đường dài
    Không chung khổ đau ko cùng nhịp thở
    Những gì em cần , anh chẳng có
    Em chẳng màng những ngọn gió anh trao

    Chiếc cốc tan k thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tầu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi , những mặt người bụi bẩn
    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với quả mềm cỏ ngọt
    Hay ra đi sung sướng
    " Thật mà nói , chẳng có gì để nói "
    Giã từ .

    ( Từ biệt - Lưu Quang Vũ )


    SS thích đọc thơ Lưu Quang Vũ , đặc biệt là những bài thơ tình LQV viết cho những người phụ nữ của cuộc đời ông . Bài thơ Từ Biệt này LQV viết cho diễn viên điện ảnh Tố Uyên - người vợ đầu tiên của ông . Ngày xưa của LQV và Tố Uyên đẹp là thế , vui là thế nhưng cuối cùng thì : " Thật mà nói , chẳng có gì để nói ! "

  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yeah, chính xác. Time cures all pains
  9. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yeah, chính xác. Time cures all pains
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chui vào đây viết bài không hợp lý lắm .tôi và anh đã có gì để được gọi là tình yêu đâu...
    Tôi quen Anh không phải tình cờ mà rõ ràng là có sự sắp đặt của một người bạn đặc biệt.Có lẽ điều đó khiến tôi hơi bực:tôi không phải là đối tượng để check.Nhưng Anh rất vui tính và cởi mở khiến tôi ngỡ ngàng.
    Tôi luôn bị yêu theo kiểu sét đánh nhưng chưa lần nào tôi bị...sét mạnh đến thế...trớ trêu thay tôi không thể tìm được chút gì đồng cảm trong chuyện này.Đối với tôi Anh chỉ là 1 tình yêu đơn phương và vô vọng.Hay thật.Hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau.Đã có 1 chủ đề khiến 1 người bạn của anh chợt hỏi anh:"Nếu mày thích thì mày có dám nói không?".Anh ngập ngừng và trả lời có.Rồi anh quay sang tôi hỏi câu đó.Tôi cũng
    trả lời có.Phải có gì mà không dám nói.Yêu đâu phải là cái tội!!!
    Và tôi đã nói với anh .TÔI KHÔNG ÂN HẬN VỀ ĐIỀU ĐÓ
    Tôi sẽ không quên lời anh nói "dù làm cho em mếch lòng anh cũng phải nói:anh chỉ coi em là một người em gái-một người bạn mà thôi."tôi hiểu điều đó quá đi chứ.Nhưng nếu không như vậy thì tôi biết với mình còn tệ hơn.
    Tôi đã không ân hận cho đến khi..........tôi nhận ra mình đang làm cho anh quá khó xử.Tại sao lại có thể làm như thế với người mình yêu.Không phải lỗi của riêng tôi nhưng tôi chính là MỘT NGƯỜI góp phần vào việc đó.
    Khi nói với anh tôi đã từng định hỏi anh rằng:"liệu có cơ hội nào dành cho em không".Nhưng cuối cùng tôi đã không hỏi thế.Chỉ nói đơn giản rằng.NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ ANH.Phải tôi đã muốn anh biết rằng tôi luôn chờ một cơ hội và tôi có thể chờ dù là bao lâu.nhưng cuối cùng tôi đã không nói gì cả.Chỉ nói đơn giản rằng đó chính là Anh....
    Giờ đây tôi viết những dòng này cũng đơn giản chỉ là để "TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA TÔI".Tôi muốn giải thoát cho anh và giả thoát cho chính mình..
    Gửi ANH
    NẾU ANH ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG EM VIẾT Thì em mong anh sẽ hiểu cho em.Em biết rằng anh đẫ biết tất cả mọi chuyện.Cả những gì em lấp lửng với anh rằng "sau nàu anh sẽ hiểu".Phải đó là 1 chuyện khiến em vô cùng khó xử nhưng không phải vì thế mà em muốn làm cho anh khó xử.Nhưng anh yên tâm từ bây giờ chắc chắn anh sẽ không bao giờ phải nghĩ ngợi về chuyện này nữa.sướng nhéhe he
    À còn 1 điều mong anh sẽ giữ lời hứa với em là sẽ vẫn coi em như 1 người bạn chứ tình hình mà cứ như hôm em sang trường anh là em not ok đâu.chẳng giống anh chút nào..Tính em thích vô tư mà nhìn người khác không vô tư em không sướng
    Dù thế nào cũng luôn mong anh hạnh phúc.. he he(theo kiểu nào cũng được)Nhưng nếu là ...thì em vỗ tay và chúc mừng
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 19/05/2005

Chia sẻ trang này