1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt tình yêu đầu tiên của tôi...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muadongxunguoi, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxunguoi

    muadongxunguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tình yêu đầu tiên của tôi...!

    Tôi và em là bạn học với nhau hồi 3, có lẽ đó cũng là quãng thời gian ngọt ngào nhất dành cho tôi và cả em.Chúng tôi đã cùng đạp xe đạp đi dưới mưa trong những ngày mưa mùa hè ở Hà nội,cùng ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây, cùng đi chơi chợ hoa Tết, tôi đã cõng em chơi trò đập niêu và đã giành được 1 con thú bông đó là phần thưởng giành cho người thắng cuộc, khi đó em đã nói : Giá mà năm nào cũng được như năm nay thì thích nhỉ ? tôi đã ậm ừ cho qua ( năm đó chúng tôi đang học lớp 12 ).Tôi biết tôi chỉ còn có thể ?osánh đôi? cùng em trong khoảng 6 tháng nữa, khi nào thi xong tốt nghiệp em sẽ sang Đức với mẹ em - cũng chính lý do này nên tôi chưa bao giờ nói lời yêu em, tôi không muốn em bị giằng buộc bởi bất kỳ lý do nào.Nhưng tất cả những dự định đã không trở thành hiện thực, em sẽ không đi Đức nữa tôi rất vui như 1 đứa trẻ vậy khi nghe tin này (cứ tưởng rằng ông trời thấu hiểu lòng mình).Thế là chúng tôi vẫn có cơ hội để duy trì ?otình bạn? này, chúng tôi vẫn có những buổi đi chơi như thời cấp 3, vẫn có nhưng phút giây hạnh phúc và đặc biệt chúng tôi đã có thêm thời gian để hiểu nhau hơn nhưng tôi vẫn chưa mở lời yêu em.Rồi một ?osự cố? đã đến với tôi, tôi phải vào Hà Tĩnh (có lẽ đây chính là bước ngoặt của ?otrận đấu?),trong thời gian này chúng tôi gần như mất liên lạc ?ohoàn toàn?(vì trên đó không có phương tiện liên lạc).Có lẽ đây là mùa đông tôi cảm thấy dài nhất, lạnh nhất khi không có em ở bên. Đến Tết tôi ra ngoài này ăn Tết, em xuống và rủ tôi đi chơi, em nói với tôi trong thời gian tôi ở Hà Tĩnh em có quen 1 người, anh ta là Bác sĩ làm việc ngay gần nhà em nhưng em nói: ?oD yên tâm, tớ không hề có chút tình cảm nào với anh ấy đâu?- 1 câu nói nhằm tạo ?okhông khí? cho một quãng thời gian không gặp nhau.Tết tôi lên nhà em và đã gặp anh ta ở đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, trong câu chuyện tôi được biết em kể với người ấy rất nhiều về tôi và tôi cũng nhận thấy anh ta rất thật lòng với em. Tôi thấy mừng cho em vì điều đó, nếu em yêu anh ta, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em,còn tôi - một kẻ ?olông bông?,chưa có sự nghiệp,tương lai mù mịt thì hiện tại không thể..Thế là tôi quyết định sẽ ?obước? ra khỏi cuộc đời em một cách từ từ như khi tôi đến với em vậy.Tôi bắt đầu ít lên nhà em, ban đầu em có hỏi lý do nhưng tôi nói là do ?obận? đi làm(tôi đi làm thêm để có ít đi thời gian nhớ về em).Dần dần thành quen em cũng không hỏi nữa( chắc em cũng hiểu lý do chính là vì sao ), em cũng ít liên lạc với tôi (?olửa gần rơm lâu ngày cũng bén? ?" câu nói này có lẽ đã gấm vào em). Đến tháng 6 em ra trường và đã có ngay một công việc tại công ty của Bác em,thời gian này chúng tôi? đứt? liên lạc với nhau (em đã đi làm còn tôi vẫn đi học ).Vào một ngày đầu tháng 12,em gọi cho tôi và nói: ?oD ơi ! đi chơi đi?,tôi đồng ý, chúng tôi đã đi đến tất cả những nơi mà cả 2 cho là ?ođặc biệt? nhất đối với hai tôi.Trước khi về em đã ?otrao? tôi một nụ hôn (đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng),rồi em nói: ?oCuối năm nay em sẽ lấy chồng ?" anh chàng bác sĩ đó?.Tôi biết sẽ có ngày như ngày hôm nay,kể từ khi tôi quyết định ?orời xa? em.Nhưng sao vẫn ?ođau? vậy ? khi tương lai của tôi có 1 chút ánh sáng thì cũng là lúc em không còn là của tôi nữa rồi.
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Vậy đó! Đôi khi người ta cho mình chút hi vọng, rồi người ta lại cướp nó đi!
    Tình yêu đầu đời bao giờ cũng là tình yêu làm ta nhớ nhất! Mình thật buồn khi tình yêu đã qua, nhưng hãy nghĩ về những gì tốt đẹp nhất của nhau!
    Xin lỗi bạn nhé, tớ nói ra sự thật phũ phàng này, trước năm 23 tuổi bạn sẽ bị con gái đá rất nhiều, sau đó bạn sẽ là người đá lại!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ngơi và tiếp tục 1 tình yêu mới
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
  5. doinon_macaonau_dichandat

    doinon_macaonau_dichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thật sự thì chẳng ai nghĩ tới chuyện đá nhau,chỉ mong cho người minh yêu được hạnh phúc,dù trái tim tan nát
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mình đang giống thế, dẫu bên ngoài có thể cười nhưng bên trong thì...
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hiền lành quá đôi khi không phải là điều tốt nhất. một người khi vấp ngã sẽ biết cách đứng dậy và không ngã một lần thứ hai. nhưng cũng chúc mừng những người giống như bạn có một trái tim nhân hậu đôi khi chịu thiệt thòi về mình ....
    nhưng cũng hãy nhớ đừng cho quá nhiều so với những gì mình nhận được vì nếu không có một ngày bạn sẽ thành người trắng tay và khi đó .....
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta vẫn thường như vậy: Không biết trân trọng những gì mình đang có trong tay. Khi cơ hội qua rồi mới thấy tiếc nuối.
    Có thể bạn đã không nhạy cảm khi không nhận ra rằng có thể cô ấy đã từng chờ đợi ở bạn một lời yêu. Và đến khi cô ấy quá mệt mỏi vì sự đợi chờ rồi thì cô ấy cũng phải có quyết định cho "tuổi thanh xuân" của cô ấy. Con gái có thì mà bạn! Có lẽ cô ấy không phải là người bạo dạn trong chuyện tình cảm nên không vượt qua được định kiến "cọc đi tìm trâu".
    Có lẽ đó cũng là "duyên số". Chúc bạn sớm tìm được một nửa đích thực của mình!

Chia sẻ trang này