1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt tình yêu đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sundaynoon, 08/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sundaynoon

    Sundaynoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tình yêu đầu

    Chưa bao giờ em nói em yêu anh , cũng chưa bao giờ anh hỏi về điều đó. Anh hạnh phúc qua từng ngày , từng khoảnh khắc bên em và anh biết anh đang yêu em .
    Rồi chiều nay , anh và em gặp nơi mình đã gặp trong suốt 4 năm qua và rồi em nói "mình chia tay nhé ", anh chỉ kịp nhìn em trong phút chốc rồi mất em mãi mãi kể từ lần cuối cùng gặp mặt đó , tạm biệt tình yêu đầu và anh đã buồn cho đến tận bây giờ ,khi trong anh tình yêu đã chết , chết cùng ngày em nói chia tay....
    Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình và chia sẻ
    Niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ chỉ còn chút ít

    Tình yêu ...
  2. dung_hoi_tai_sao

    dung_hoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn quá ... hic hic nhưng qua cơn mưa trời lại sáng , có nhiều người giống ông lắm và họ đều đã vượt qua , như tôi chẳng hạn
    size9blackClose your eye Give me your hands
    size9black
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Sao chú này giống tôi thế nhưng mà là tui nói chia tay cơ
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. policewoman

    policewoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ dễ tạo ra những thói quen xấu: dựa dẫm ỷ lại này, quá lạc quan này... Bạn đã đếm từng ngày, bạn đã được 4 năm hạnh phúc, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Hãy chúc cô ấy hạnh phúc.
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng buồn nữa vì không phải là ai yêu lần đầu cũng sẽ có thể đi đến hôn nhân được đâu , ai cũng biết cuộc tình đầu là cuộc tình đẹp nhất nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ đối với bạn còn hiện tại bây giờ thì bạn phải vui vẻ lên vì bên cạnh bạn còn bao nhiêu là người thân và bạn bè nữa mà còn tương lai của bạn thì sao biết đâu sau này bạn còn có một mối tình đẹp cũng không kém gì như vây .
    NÀO HÃY VUI VẺ LÊN !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. xuanthaihd

    xuanthaihd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Thật buồn! nghe các bác kể nể vậy em lại sợ không giám iu.

    Email:xuanthaihd@yahoo.com
    Mobie: 0912228833
  7. Sundaynoon

    Sundaynoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn về những lời động viên quý báu , mình sẽ làm thử những điều mà các bạn khuyên mình nhưng nếu mà vẫn buồn thì sao nhỉ , hi hi hi
    có ai yêu không nào.....
    Tình yêu ...
  8. im_my_here

    im_my_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chao bạn có 1 chuyện tình đau khổ!
    That sự nếu bi chia tay tai noi hen ho nhu the thi qua la ...ko con gi de noi nua
    Nhung ban nay toi ko biet chuyen nay da xay ra lau chua nhung toi chi mong ban se giam dau thuong du chi la 1 it
    Nhung ban co nghi teh la mu quang ko?khi co gai chau noi voi abn la co ta yeu ban ma lai doi chia tay??????????????

Chia sẻ trang này