1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tạm biệt ttvn ( câu lạc bộ hạ long )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi NguoiDuMucMaiYeuEm, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiDuMucMaiYeuEm

    NguoiDuMucMaiYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt ttvn ( câu lạc bộ hạ long )

    anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc
    Được bước vào ngưỡng cửa trái tim em
    Để được nghe lời thương nhớ chân thành
    Mà một hôm cố tình em gửi tặng

    anh cứ tưởng mình là người duy nhất
    Nhận cái nhìn trong ánh mắt em trao
    Nhưng biết đâu những đắm đuối ngọt ngào
    Trước anh đã có khối người nghe thấy

    Từ quen em vào buổi chiều hôm ấy
    anh âm thầm dệt mộng mị yêu đương
    Giấc mơ say đỉnh ảo ảnh màu hường
    anh,em bước trên con đường pháo đỏ

    Cũng từ đó len vào tâm hồn nhỏ
    Bóng một người chưa biết mặt, biết hình
    Dù như thế anh cũng nhủ lòng mình
    Trái tim riêng dành em tình tha thiết

    Để hôm nay vô tình anh bắt gặp
    Vần thơ xưa em viết tặng một người
    anh đớn đau nhưng vẫn cứ bật cười
    Cười cho sự ngu si mình vừa trải

    Là tội nghiệp hay bảo rằng khờ dại
    Đi tin lời một kẻ chẳng thật tâm
    Giờ lỡ ra anh mới biết mình lầm
    Ôi thương qúa trái tim bầm tím ngắt

    anh thì thầm thôi nhé mình chia tay
    Dù lời yêu chưa ai nói với ai
    Con tim bé dại anh sẽ hoài ngu dại
    **** thạo đời giết chết vạn hoa non

    Mai không gặp chắc gì em đã nhớ
    anh là ai để nhọc trí bận lòng
    Chỉ xin em đừng đùa thêm chi nữa
    với những người sẽ đến sau anh

    Từ tạ nhé bây giờ và mãi mãi
    Một tình thơ chưa kết trái đơm chồi
    Có buồn gì thì cũng vậy mà thôi
    Ong vẫn lượn hoa muôn đời nông nỗi

    Trách gì đây khi trăm ngàn hờn dỗi
    Khi chính tôi kẻ vô tội sinh tình ...???
    Mà si tình thì nào đâu có lỗi
    Vì trái tim có lý lẽ riêng mình
    Hôm nay tôi vào đây xin được viết thêm một bài ở ttvn lần cuối .và xin tạm biệt các bạn ở ttvn ( câu lạc bộ hạ long ) và những người tôi yêu nhất nũa .đã cho tôi 1 lơi để nói lên những tâm sự của mình
    " Cafe đắng bỏ đường thêm ngọt
    Tình căy đắng biết bỏ gì đây em "
  2. beconoi

    beconoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thơ tình hay như thế này mà lại ra đi hả ? Thật là đáng tiếc . HLC mong ngày bác trở về !
  3. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi anh có hay từng ngày qua dẫu đắng cay yêu anh em hôn tình yêu quá muộn màng, tình dở dang hay dối gian lời thở than ôi giấc mơ bên anh em trong vòng tay đã xa rồi, ngày êm trôi mưa vẫn rơi từng giọt tan giữa biển khơi anh ơi hạnh phúc ngọt ngào đắm say.Dòng đời cuộn sóng bão tố đã đến một đời yêu anh sao anh quên từng nụ hôn trên môi em dẫu ngọt ngào, nhớ anh nhiều và chờ mong mong anh quay về để tình yêu yêu anh em yêu mãi mãi anh ơi đêm đông đã tàn.Vì cuộc tình ấy vẫn cháy vẫn cháy đầy hơn ghen riêng em nơi đây, người đi hay bóng đêm đen phủ mờ, em vẫn nhớ hãy mong anh thứ tha tìm đâu anh hỡi tình yêu .............................
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  4. lao_xao_lao_xao

    lao_xao_lao_xao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tặng thơ anh Du em Mục cái
    Du ơi sao đã Mục rồi
    Ngày nào còn mới khơi mào nơi đây
    Nào chua xót nào đắng cay
    Nào yêu nào khóc đắm say cùng người
    Sao hôm nay đã tẻo rồi
    Du ơi Mục hỡi , ở nơi chốn nào?????

    Đời người là giấc chiêm bao

    Phía cuối đường nắng tắt không em.

Chia sẻ trang này