1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạm biệt xứ sở mặt trời mọc !!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi verytruefriend, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. verytruefriend

    verytruefriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt xứ sở mặt trời mọc !!!

    " Chúng ta đang bay trên bầu trời Buenos Aires, còn 5 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài bây giờ là 3 độ C, trời rất lạnh và có mưa nhỏ..."
    Có có lẽ là những câu đầu tiên chào đón các cầu thủ Argentina khi họ về nước.Vâng, Argentina, ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch, đã phải tạm biệt cái nóng mùa hè của vùng châu Á, để trở về nước trong cái lạnh lẽo của mùa đông Nam Mỹ (Các nước nam bán cầu giờ đang là giữa mùa đông). Nhưng sự lãnh lẽo có lẽ sẽ chẳng thấm vào đâu so với thái độ lạnh nhạt của người dân Argentina khi đón đội tuyển của họ trở về. Vâng, họ đẫ hoàn toàn thất bại.
    Tôi không phải là một cổ động viên của Argentina, nhưng các bạn đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý chê bai đội tuyển mà các bạn hâm mộ, ngược lại, tôi xin chia buồn cùng các bạn.
    Nói đến nguyên nhân thất bại của Argentina, có lẽ cũng giống như đội tuyển Pháp, các cầu thủ Argentina có lẽ đã bị vắt kiệt sức sau một mùa giải đầy căng thẳng ở các giải vô địch các quốc gia châu Âu. Họ đã quá mệt mỏi, và điều họ cần là một kỳ nghỉ đông dài ở quê hương. Nhưng vì màu cờ sắc áo của đất nước, họ lại phải tiếp tục chiến đấu ở World Cup. Và, họ đã chiến đấu hết mình, tôi nghĩ vậy. Nhưng tinh thần thi đấu cao + những cơ thể mệt mỏi thì cũng không thể làm nên những chiến thắng như mong muốn. Ngoài ra, chắc chắn những vấn đề xã hội của Argentina hiện nay cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí thi đấu của các cầu thủ. Nếu ai hay xem thời sự chắc cũng thấy những cảnh cướp bóc, đập phá siêu thị để lấy hàng hoá, thực phẩm... Người dân không còn đủ tiền để mua chúng vì giá cả tăng vọt, nên họ buộc phải trở thành thành kẻ cướp.Đất nước Argentina đang chìm ngập trong nợ nần. Nếu bạn cho rằng các cầu thủ Argentina đang đá thuê ở nước ngoài là những người có thu nhập hàng chục nghìn USD một tuần thì họ việc gì phải lo, thì xin bạn nhớ cho là họ cũng là những người dân Argentina, và chắc chắn họ rất đau lòng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên quê hương mình. Giá như Argentina có thể vô địch World Cup lần này thì có lẽ nỗi buồn của những người dân đã được vơi đi phần nào, nhưng...
    Tôi không phải là một chuyên gia bóng đá, nên tôi cũng chỉ biết viết thế thôi. Xin chia buồn với các cầu thủ Argentina, các anh đã thi đấu hết mình và không có gì phải hổ thẹn. Hãy mặc ấm vào khi trở về, quê hương các anh đang là giữa mùa đông...

    Hà Nội, giữa hè 2002.





    Được sửa chữa bởi - verytruefriend vào 13/06/2002 17:05
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này tôi vẫn ko thể hiểu được điều gì đang xảy ra tại WC lần này
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu , tôi cũng vậy , ko biết còn có gì xẩy ra nữa ko , bất ngờ nối tiếp bất ngờ =>choáng ! hic !

    sanu

Chia sẻ trang này