1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tạm biệt ....

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nothing_to_lose2003, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt ....

    " nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại ...." Câu hát ngày xưa thường hát ngêu ngao sao giờ bỗng da diết thế . 3 năm học đã trôi qua ,,,, với biết bao kỉ niệm . Chẳng mấy chốc mà bọn học sinh lớp 12 như chúng tôi sẽ phải tạm biệt mái trường thân yêu này , tạm biệt thầy cô , bạn bè ...... Mỗi người sẽ phải bước đi trên con đường riêng của mình . Chẳng thể nói hết niềm thương trong giây phút chia tay ... Xin gửi lại hàng cây cổ thụ , ghế đá sân trường , ô cửa hoa nắng ,, những kỷ niệm thân quenvà cả tiếng cười xưa giòn tan trong lớp học .. Xin tạ lỗi cùng thầy cô vì những lúc nghĩ suy chưa kịp lớn , đến bây giờ mới thấy hết yêu thương ....Mong rằng các bạn lớp 12 và cả những người sắp là học sinh lớp 12 hãy sống hết mình để những năm tháng tuổi học trò luôn là những kỉ niệm đáng nhớ


    những giây phút hạnh phúc của em sẽ không thể có nếu thiếu vắng anh .... Vf giá như em liều mình 1 lần thôi thì chắc hẳn câu chuyện này sẽ không đáng buồn đến thế ....
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ mỗi năm đến cái tháng 5 này lại buồn thế nhỉ?
    Mình thì ra trường từ năm ngoái rồi nhưng thấy năm nay lại một khoá hS nữa ra trường lại thấy buồn buồn
    Nhơ' Lớp wa' Nhớ A2 wa' Nhơ' Đaica Soát wa'
    Đại ca ơi em nhớ đại ca rất nhiều

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái chia tay thật là hay ... hè hè .. Lúc đầu thì thấy nhớ , nhưng mà dần rồi sẽ quen thôi .
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  4. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Tao vẫn chưa quen được đây này ko hỉu seo mỗi lần đọc các bài viết liên quan đến chia tay giống giống lớp mình là lại bồi
    hồi tự nhiên xúc động mạnh , mún quay lại hùi đó quá , bi giờ quay lại đưọc sẽ ko để nhiều điều hay lỗi lầm đến bây giờ đâu
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có lúc phải ra trường, lúc còn học với nhau, chẳng ai nghĩ đến giờ phút phải chia tay nhau cả, cứ vui chơi cùng nhau, đến khi chia tay rồi, trong lòng lại cảm thấy buồn, vậy là đã hết những năm học sinh, những năm tháng sống hồn nhiên bên bạn bè, thầy cô, để rồi sau khi chia tay mỗi người một nơi, mỗi người một công việc của riêng mình, biết đến bao giờ mới có thể họp mặt được toàn bộ mọi người trong lớp. Tuy là ra trường lâu rồi, nhưng sao mỗi khi đến hè lại thấy nhớ tập thể lớp 12A1 đến thế, cho dù là những năm học cấp 3 với nhau không được vui vẻ như những lớp khác, nhưng biết bao kỉ niệm thời trung học vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người.
    [​IMG]
  6. dung_hoi_vi_sao

    dung_hoi_vi_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ! thương nhỉ !
    TỚ LÀ AI!!!ĐỐ CÁC BẠN BIẾT!!!
  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy thương gì cả. he he
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, 12a8, cô giáo thì ko đc tâm lý như mấy chủ nhiệm của các vị, nhưng tập thể lớp thì quá hoàn hảo.
    12a8 I'm gonna miss you.

    ZORRO
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    sao vẫn có thành viên câu bài thế nhỉ ?làm người ta cụt cả hứng post bài
    em thì em mới trải qua lớp 9-cuối cấp 2 thui mà đã thấy nhớ roài,những ngày tháng cuối cấp sao mà vui thể,sống hoà mình ,vui vẻ như 1 đại gia đình vậy
    bi h ngồi đọc lại quyển nhật kí của lớp mà nhớ quá......cô ơi,lũ mèo của cô bi h khác trước lắm,nhưng chúng vẫn luôn nhớ về cô .......!

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nè cho tui hỏi zorro_nvp là đồng chí nào vậy ... Có còn là hs Ngô quyền không vậy ...
    những giây phút hạnh phúc của em sẽ không thể có nếu thiếu vắng anh .... Vf giá như em liều mình 1 lần thôi thì chắc hẳn câu chuyện này sẽ không đáng buồn đến thế ....

Chia sẻ trang này