Tạm biệt ! Liệu phải tạm biệt chăng? Cái trang web này ? ko duy trì được nữa à? Câu chuyện cái thuyền sắp chìm , bắt buộc phải đẩy bớt vài người xuống ...sông cho đỡ nặng , để mà cứu lấy những gì nên cứu ...! Phải vậy thôi ! Tạm biệt ! Chân_Thiện_Mỹ
Thôi nào ông anh, cũng phải lạc quan chút chứ. Em không nhầm thì ông anh là mod của một box nào đó, phải không nào? Mod mà nói thế thì các thành viên ra sao nào? Luôn luôn lắng nghe Luôn luôn không hiểu
Nhầm rùi em gái ơi , anh ấy chỉ là Mod của chị thôi ! Nhân dịp này , té nước theo mưa ... bỏ nhà online đi hoang một phát . Tạm biệt ... Chân_Thiện_Mỹ
eeeeee , sao anh chai và em girlHUFA nháy nick cho nhau thế , mess cho nhau nữa cơ à ?! hãy đợi đấy !!! Vào Net là thói quen và sở thích rồi , tuy nhiên chị chơi forum khác thấy phù hợp hơn , bên đó nhiều người nhớn hơn ( ! ) chị đoán thế vì các thành viên trong đó dùng Tiếng Việt trong sáng , ăn nói chững chạc , nghiêm túc ! Chân_Thiện_Mỹ