1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tạm biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heobexing, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt

    Hôm nay là thứ năm, những ngày cuối cùng tôi còn được gặp người ấy một cách chính thức. Chính tôi đã đặt ra cho mình những giới hạn đấy vì tôi hiểu rằng tôi đang muốn giữ những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho người ấy ở mức độ còn kiểm soát được.
    Tình cờ chúng tôi quen nhau, một chàng trai gầy và đeo kính cận. Người ấy để lại trong tôi ấn tượng về sự hiền lành và dễ mến. Chúng tôi khác nhau rất nhiều về hình thức, và cả về tính cách, bằng một cách nào đó dần dần tôi càng cảm thấy mến chàng trai ấy.
    Tôi đã có bạn trai, anh rất yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng...Có nhiều chữ nhưng trong cuộc sống, mỗi chữ nhưng đều có lý do và có kết quả của nó, có thể tôi chưa đủ đủ yêu anh, có thể người đó quá đặc biệt và kết quả là tình cảm tôi dành cho người ấy lớn dần hơn. Tôi sợ rằng tôi sẽ làm điều gì đó sai, tôi sợ rằng người đó sẽ biết tôi là ai, tôi sợ rằng tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình.
    Tôi đã chọn cho mình một con đường, không có người ấy, và không cho phép mình hàng ngày được gặp người ấy. Có thể chỉ là say năng, có thể..
    Một ngày nào đó, có thể một ngày nào đó gặp lại, em nhỉ?
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đang định chia sẻ tự dưng thấy 2 chữ cuối cùng lại khựng lại. Chả hiểu đây là tâm sự của chàng hay nàng.
  3. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Là Nàng..nhưng chàng kém tuổi----> Nàng xưng chị-em
  4. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã xoá số điện thoại, đã xoá tin nhắn, đã xoá tất cả các message khác của người ấy, chính xác là của em ấy chị Thuyhang182 ạ. Và sẽ ngắt tất cả các liên lạc có thể với người ấy.
    Trái tim vẫn đập loạn nhịp khi nghĩ về người ấy, cho dù với người ấy mình chưa bao giờ và không bao giờ là gì. Mình không bao giờ nghĩ tình cảm này lại có thể xen ngang vào cuộc sống của mình và làm mình dao động nhiều đến thế. Còn một chút thời gian nữa mình còn có thể gặp người ấy, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi.
  5. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không tập trung được, nghĩ nhiều đến cái cái dáng gầy gầy ấy. Em trai nhỉ, uh, em trai.
    Tại sao nhỉ, mình lại chú ý đến người ấy???
    Có phải mình tìm thấy những nét quen thuộc nào đó, không thể.
    Mình không biết.
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Éo le ! Thôi cố gắng nhá !
  7. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn viết, muốn viết thật nhanh và thật nhiều để càng nhanh quên người ấy. Từ khi mình gặp người ấy, mình thấy mình trẻ hơn và cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, có những nơi để mình yêu cuộc sống hơn.
    Đọc lại không biết bao nhiêu lần những dòng người ấy viết cho mình trước khi gặp nhau, chỉ là những dòng ngắn ngủi nhưng với mình nó đáng yêu biết bao. Lần đầu tiên gọi điện, lần đầu tiên gặp mặt, và những niềm vui được đi chơi loanh quanh đâu đó. Mình đi nhiều, và ồn ào, và không hiền. Người ấy trầm tính, hiền lành, ít nói, mình còn muốn đưa người ấy đi nhiều nơi khác nữa, ăn nhiều món khác nữa. Mỗi ngày tôi đều muốn mời người ấy những món ăn mà tôi thích. Cũng sắp đến ngày tôi không gặp người ấy nữa rồi, tôi sẽ quay lại với cuộc sống bình thường của mình, và có thể buồn hơn một chút. Không qua người ấy, nhưng ít nhất tôi cũng đã hiểu thêm một chút về cuộc sống của mình, về những gì mình đang theo đuổi.
    Không còn đến nơi đó nữa, nơi duy nhất tôi và người ấy có chung niềm vui.
    Tôi không chạy trốn, tôi chỉ tìm cho mình một cách giải quyết tốt mà tôi có thể, cho dù sẽ khó khăn một chút khi đã quen những bước chân đến nơi ấy.
  8. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi với! Tớ cũng hơi gầy và... đeo kính!
    Có nhiều người đa tình nhỉ!!!!! he he he
  9. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Say, thế có chán không. Ít nhất cũng được ôm người ấy một lần. Một lần và chỉ một lần mà thôi.
  10. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ hay mượn say xỉn để ... làm điều mình muốn nhỉ.

Chia sẻ trang này