1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tạm biệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heobexing, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Người ấy" thật chẳng đáng cho bạn quan tâm. Chính hắn cũng không tự kiểm soát được chính mình, biết những điều không nên có thể sắp xảy đến mà không cố gắng loại bỏ. Hy vọng hắn chỉ là làn gió thoảng qua, làm bạn chợt dừng bước trên đường đời bận bịu.
    Thé nhé. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chết cười1
  3. BH2006

    BH2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hình như tuổi teen. Dễ say, dễ cảm. Chúc khả năng đề kháng ngày một tốt hơn
  4. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  5. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hắn không chỉ là làn gió thoảng qua, làm bạn(gọi là em mới đúng chứ nhỉ) chợt dừng bước trên đường đời bận bịu.
    Hắn là một thanh sắt vô tình bạn chạm phải trong cơn mưa và vô tình làm cho bạn dính vào tiếng sét tình yêu muôn thủa.
    Cơn mưa tan thì tiếng sét cũng tan. À nếu muốn say thì uống nhiều Lavi một chút nhé

    (Hóng hớt tí ti)
  6. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Hai-van nhiều, híc, muốn khóc thế.
  7. heobexing

    heobexing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngày một nhiều, cứ lang thang trên đường. Mình cũng không hiểu mình thì làm sao người khác hiểu được mình. Buồn chả vì cái gì.
    Cảm thấy mệt mệt, chán chán, mình còn rất ít thời gian dành cho bản thân. Thế mà thật là ngốc, tự mình bỏ đi một niềm vui trong cuộc sống. Tính mình là thế, cứng đầu. Đã nói là làm, cho dù híc híc, muốn khóc quá.
    Có người nói với mình rằng mình không yêu anh thật sự, anh như một người anh lớn, yêu thương chăm sóc mình, mình đã cảm đông và có tình cảm với anh vì thế. Anh không hiểu mình, mình cũng không hiểu anh, chỉ là hai người biết chấp nhận nhau.
    Vô tình gặp người ấy, vô tình vui như trẻ con, và cố tình ra đi.
  8. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy !
    Thất nghiệp rồi giờ đây tôi cũng lang thang trên đường như bạn vậy.
    Chúng ta nhiều khi cố hiểu một chuyện gì đó mà quên đi rằng chúng ta đang nhấm nháp cái cảm giác mền mệt, chán chán một phần của cuộc sống ngốc thật.
    Đang nghe bài hát "Cry on my sounder" muốn khóc quá mà không tài nào khóc nổi, đàn ông mà.


    "But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do"
    Trời sao độ này mình hay nói dối thế nhỉ

Chia sẻ trang này