1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tấm cám thời nay !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Có tao khen, thằng này sáng tạo ;))
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ! Hôm qua Vanh hỏi tao kiếm ở đâu vì Vanh thích đọc :)) ! Hôm nảo rảnh thì qua chỗ tao mà lấy ảnh ! Tao copy vào USB rồi
  3. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ặ, hay chỏằâ, có sao 'Âu. ? mà Rut ặĂi, cĂi web mà ỏƠy bỏÊo tỏằ> vào 'ỏằc ẵ, làm gơ có truyỏằ?n 'ỏƠy ? lỏằôa à?
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thấy có một cái hay. Đấy là đầu tiên thằng rut post phần 1 xong vứt đấy, một dạng đánh trống bỏ dùi, hoặc cũng có thể là mưu kế của nó để em nào tò mò sẽ mật thư hoặc liên hệ với nó, và nó sẽ có cơ hội thực hiện ý đồ đé0 được trong sáng lắm của nó. Nhưng rut đé0 ngờ thằng chicac u nó cũng lôi được ở đé0 đâu ra cái truyện đấy, nó nhảy vào post phần 2 hòng tranh nhau với thằng rut. Hiện tượng này các cụ nhà ta gọi là "Quần giun tranh k...". Lúc này, thằng rut thấy nếu để thằng kia post nốt thì công lao của mình đi teo, thế là lại lao vào post tiếp, post liền tù tì, dùng mọi thứ hỗ trợ có thể để post, cái này y học gọi là "miệng nôn trôn tháo" (tớ nói vậy, về chuyên môn, sai đâu rut thông cảm tớ nhá). Tưởng như quả này, rut và chicac cu sẽ có người sứt đầu, có đứa mẻ một số thứ. Nhưng không. Bỗng đâu có thằng usa_tri_hap ở tận đẩu tận đâu cũng lao vào tranh cướp, lại được thêm cả bác hội trưởn Scor hỗ trợ, người đánh trống, kẻ thổi kèn, lấy làm thượng (mã) phong lắm. Rut với chicac cu thấy cần phải liên kết lại với nhau chống lại 2 kẻ theo đóm ăn tàn, cơ hội, đục nước béo cò hay hôi của hôi kiếc *** gì cũng thế. Cuộc chiến lúc này xảy ra giữa hai phe: Rut +Chicac cu (trước đó là kẻ thù nhưng dẹp qua đối phó với 2 kẻ thù chung mới) và usa_tri_hap + Scor(uy quyền đầy mình). Hai bên giao tranh, lời qua tiếng lại, cộng thêm thằng như Khottabit đứng ngoài múa phụ hoạ và một ẻm nào đó hô hào cổ vũ làm cho không khí đặc quánh mùi chết chóc xú uế mà hai bên phun ra như hát hay. Trận chiến vẫn chưa có hồi kết....
    to be continue...
    Có điều, tớ nhắc rut, chucac cu, usa_tri_hap và hội trưởng Scor, cái thằng khot í, trong khi các cậu giao tranh sứt đầu, mẻ một số hoặc nhiều số thứ thì nó, chính nó! đang đứng cạnh ẻm gì gì đó, hô hào, cổ vũ. Các cậu hiểu tớ không? Các cậu có nghĩ đến như trường hợp xem phim kinh dị đến hội gay cấn hay xem đá bóng mà đội mình ghi bàn và vô địch thì các em cổ động viên hay làm gì không??? Các cậu thử tính xem? Khi đó, hưởng lợi là cái thằng củ kặc đứng cạnh cổ vũ chứ đé0 phải các anh hùng (các cậu đấy) đang "đổ máu đỏ đầu, chảy mồ hôi ch..." dưới sân đâu??? Tớ nhắc thế. Thân!
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Rut định tung ra một đòn chí mạng nhằm hạ gục cả kẻ thù và đồng đội tạm thời. Cái này có thuật ngữ miêu tả là "một mũi tên chết 3 con chim"
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ngặỏằi tưnh không bỏng giỏằi tưnh, rut bỏằ trêu thay, 'òn này không 'ỏn tỏằô nhỏằng ngặỏằi mà rut cho là kỏằ thạ mà 'ỏn tỏằô mỏằTt nặĂi rut gỏằi là "con mỏằ"i", khà khà, rút ta "còn xanh và non lỏm"
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Rut này, thực ra, kẻ thù của kẻ thù thì là kẻ thù, kẻ thù của kẻ thù của kẻ thù thì...đé0 cần quan tâm lắm đâu, cơ mà nhiều khi "con mồi" cũng chính là kẻ thù ở một khía cạnh nào đó.
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trận chiến vẫn tiếp tục...
    xitrumkhongtinhyeu, reporter đến từ đài phát thanh HĐH và đang đi về đâu đó
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ối ! Miệng lưỡi thế gian ! Cứ gọi là vê lờ
  10. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, chính nó, thằng củ kặc đã thò đầu ra rồi

Chia sẻ trang này