1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam Đảo Mùa Đông ...chút yên bình phố núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi catleeh, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tam Đảo Mùa Đông ...chút yên bình phố núi

    Sáng hôm nay se lạnh gió heo may...Mấy bố con tớ kéo nhau lên Tam Đảo chơi ,Tam Đảo của mùa đông vắng lặng , mang 1 chút u buồn của Phố núi...Cái lạnh tê tê trên ngón tay , cái lạnh không hề cắt da cắt thịt , cái lạnh có mùi sương thì phải...Tớ thích thú chạy lung tung khắp nơi ,thích thú với những con đường vòng lên vòng xuống với bạt ngàn ruộng su su xanh ngắt...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tớ như bị cuốn theo bởi những bức tường rêu phong cũ kĩ của những ngôi biệt thự cổ giờ chỉ còn là phế thích

    [​IMG]

    Tam Đảo của mùa Đông , vắng lặng lắm !Thi thoảng mới bắt gặp được 1 người cũng đang lang thang trên những con đường nhỏ , có lẽ suy tư...Tam Đảo của Mùa Đông tràn trong màn sương nhẹ , không quá ấn tượng như Sapa hay 1 nơi nào đó trên Tây Bắc nhưng vẫn có 1 cái gì đó đặc biệt, giống như trong 1 bài hát của Lê Hiếu : " Phố sương mù , phố chưa lên đèn , núi bên đồi nhớ mùa trăng cũ..." Tam Đảo của Mùa Đông nơi góc phố quấn quanh núi đồi.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tam Đảo Mùa Đông tớ bắt gặp 1 dãy dài rau Cải Bắp , chúng được trồng sát đường và xoè như những Bông Hoa .Và nếu có thể coi đó là những Bông Hoa thì tớ sẽ nói rằng đây là những Bông Hoa mang màu giản dị...

    [​IMG]

    Tam Đảo của Mùa Đông ,trời vẫn xanh đấy chứ !Tớ ngồi trên bậc thang đổ nát của ngôi biệt thự cũ để ngắm nhìn. Ngắm nhìn những vết tích của thời gian đã in hằn lên mọi thứ , trời xanh trong !
    [​IMG]

    Rời phố mùa đông , xa những rừng thông cao vút...
    [​IMG]

    Chiều trở về , mặt trời đã nhuộm 1 màu đỏ rực ,mặt trời đã tàn... Bình yên 1 góc trời.

    [​IMG]
  2. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ đi 3 ĐẢo vặt trộm mấy quả SUSU về luộc ăn ngon lắm !
  3. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    không sợ bị tóm à? ẹc .vặt trộm su su
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ối dời, bác mặc thế kia mà chụp ảnh thì cho điểm 10 về khả năng chịu rét
  5. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá... đây là kể lại mà... có phải đi hôm nay đâu mà chịu rét.
    Bạn chủ topic đi từ lâu rồi, ảnh cũ mà
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên Tam Đảo có ai dẫn đường không ạ ?
    Hay là off trên Tam Đảo đi các Pro ơi !
  7. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , đây chỉ là kể lại thôi , rét thế này mà mặc thế thì có mừ...lăn ra đấy chứ còn 3 với Đảo gì nữa .Mà hôm ấy tớ có mặc áo rét đấy , cởi ra chụp ảnh cho nó mấu.hehé
  8. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đường lên đó bây giờ kinh lắm , đi đường Cầu thăng long thì đúng là cực hình (nếu đi xe máy). phố bụi luôn .ở voi , ổ trâu , chưa kể đường thay đổi linh tinh. chỉ có đoạn bắt đầu lên núi Tam Đảo thì ok thôi , sạch , đẹp , vòng vèo
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chỉ có mỗi đoạn từ Phù Lỗ lên Phúc Yên là bụi vì đang làm đường thôi .. Ra khỏi Phúc Yên về Vĩnh Yên là đường ngon lành cành đào ... Và hình như chính vì thế nên các bác giao thông đặt chốt bắn tốc độ ở đoạn bắt đầu đường đẹp Các cháu nhà mình tâm lý đang cầy đường xấu, thấy đường đẹp là đóng thả phanh ...ale hấp ...
  10. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thực ra chỉ có mỗi đoạn từ Phù Lỗ lên Phúc Yên là bụi vì đang làm đường thôi .. Ra khỏi Phúc Yên về Vĩnh Yên là đường ngon lành cành đào ... Và hình như chính vì thế nên các bác giao thông đặt chốt bắn tốc độ ở đoạn bắt đầu đường đẹp Các cháu nhà mình tâm lý đang cầy đường xấu, thấy đường đẹp là đóng thả phanh ...ale hấp ...
    [/quote]
    Giời ơi , bụi kinh lên được ý ,có mỗi 1 chút đường ngon thôi , biển chỉ đường cũng bị vứt đi đâu hết ấy, chỉ thấy mỗi đường tam đảo là không bụi. mà thấy Bố tớ bảo cái đường ấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế , chẳng tiến triển tẹo nào.

Chia sẻ trang này