1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAM ĐẢo MÙA LẠNH

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi seven_boy, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KCK

    KCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy bức ảnh Cafeonline chụp lại nhớ hồi mình đi Tam đảo, hồi đó là cuối tháng 3. Nghỉ tại khách sạn Mela, cạnh lối xuống Thác Bạc (cái mà Cafeonline khen là đẹp nhất í), cuối đông, hầu như không khách sạn nào không ẩm mốc, chỉ có cái đó vận hành phòng nên ở được.
    Đúng là Tam đảo thích hợp làm chỗ nghỉ dưỡng, ngắm mây núi, lang thang mấy con đường nhỏ quanh co, hưởng cái không khí yên tĩnh của nó vào mùa đông rất thú vị.
    Mình còn có cơ hội được nghỉ trong khu bảo tồn tự nhiên ngay dưới chân núi (chỗ bắt đầu lên núi í). Trong đó rất đẹp, lạ và tuyệt đối thanh bình. Vào buổi chiều, nắng xiên, mình và anh bạn đi cùng vào một nhà dân, xin họ được cái vai trâu, đến giờ anh ấy vẫn còn treo ở nhà.
  2. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Ờ thế hoá ra em với bác cafeonline ở cùng tầng à. Em ở phòng 718. Hê hê. Khách sạn Mela thì đẹp rồi, cứ tiếc mãi là không tìm được thông tin để đặt phòng.
  3. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích biển và núi vào mùa lạnh. Ý thích có vẻ dở hơi nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn cứ thích
    Cách đây hai năm, hầu như cuối tuần nào tôi cũng phải đưa khách lên Tam Đảo. Mặc dù đi nhiều nhưng Tam đảo luôn thú vị đối với tôi. Tôi yêu những buổi chiều khi sương xuống, cả Tam đảo chìm trong một chiếc áo mỏng màu bạc bạc, đầy bí ẩn và mê hoặc... lúc đó, khoác một chiếc áo mỏng và lang thang trên những con dốc dài, bạn sẽ thấy cuộc sống thật bình yên...
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @VHL: thế ra bác cũng ở tầng 7? có khi gặp nhau rồi cũng nên. Phòng của bác bên hông KS hả? giá 500k phải là mặt tiền đấy bác ạ. Thằng Mela thì đến nơi đặt cũng được, phòng ốc không thiếu. Tôi cũng hơi tiếc - vì chiều T7 lên đến nơi mưa quá chả nhìn thấy gì nên không lựa chọn gì được. Cho xe dông thẳng lên chỗ cao nhất, sáng nhất thì thấy Greenworld chính là chỗ mình đã tham khảo trên trang webdulich, thế là vào luôn.
    @nbdh: ảnh sương mù đây, nhưng mà nhà cửa quy hoạch xấu quá nên bức ảnh cũng chả ra làm sao cả.
    [​IMG]
  5. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  6. smash_hit

    smash_hit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    4
    E có được cái may mắn là có họ hàng ở Tam Đảo. Lên đó được dẫn đi nhiều nơi, vào rừng, lội suối, lấy sáp ong, susu nhà trồng, v.v... nói chung là tuyệt vời. Tam Đảo là nơi vô cùng phù hợp để nghỉ dưỡng, lấy lại thăng bằng cho bản thân. Nhiều đội tuyển quốc gia lên đây tập thể lực mà.
    Nhưng mà đúng như các bác nói, đồ ăn đắt đỏ, do đều vận chuyển ở dưới xuôi lên. Ít năm trước thì Tam Đảo lúc nào cũng có bán nhiều côn trùng đẹp(rất rất đẹp), ong, rắn, rùa, chim,... Còn chỗ chơi thì các bác biết hết rồi, các chỗ khác thì phải có người dẫn chứ bình thường ko đi đc.
    Khuyến cáo một số bạn muốn đi bằng xe máy, leo đèo Tam Đảo không hề đơn giản, nhất là lần đầu. Đường Tam Đảo là một trong số những cung đường nguy hiểm của miền Bắc. 11km đều là dốc cao và cua gấp. Trước khi đi nên bảo dưỡng xe thật tốt(phanh và dầu máy). Khi leo dốc nên để xe đi đều đều ở số 2, đoạn dốc cũng không về số, mà đoạn thẳng cũng không nên lên số. Khoảng nửa đường có chặng nghỉ, làm mát máy.
    Chúc các bạn đi chơi vui vẻ và an toàn!
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể hấp dẫn thật, có khi để hôm nào làm một quả đi Tam Đảo dưỡng già nhi
  8. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Mấy hum nóng nóng lại thèm lên TAM ĐẢO một chuyến, bác nào cho em ké với, đi mình hơi bùn nhỉ
  9. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    sao lắm ng tầng 7 TGX thế nhỉ bọn e cũng làm 3 fòng 712, 713, 715 ở đó đây. Hôm đầu vào cái topic này còn giật mình cứ tưởng ai trong bọn bạn post vì nhu cầu giống quá :)) lúc đi 4ng làm quả taxi hết 500, lúc về thuê luôn con lexus 6ng về hết 600 (đùa thôi con lexus của bà chủ chỉ làm cảnh, fải chạy con innova heh).
    hôm đó phòng ốc còn thừa đầy, trót đi cùng bọn bạn nên ko thích loằng ngoằng mới lấy cái fòng 500 ở TGX chứ thực ra phòng đấy giá cả ko hợp lý lắm (mang tiếng 3* còn tiếc cái bữa sáng 10N, đúng là dân VN làm du lịch). Mela thì trc hôm đi gọi điện nó còn bảo đặt luôn đi, giá 45-80$.
    Nói chung đi lần này xác định là an dưỡng nên cũng thoải mái, ng ngợm ko đông đúc, xô bồ như các điểm du lịch khác là đc rồi, may lên từ t6 nên đc 1 buổi tối mát mẻ, bác nào mò lên t7 thì tối ở nhà mà ngủ chứ ko ra ngoài tắm mưa to vãi
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thấy các bác chụp ảnh Tam đảo em cũng nhớ, đú thế chứ . Em cũng góp Tam Đảo 2/9/2005
    Em chụp bằng điện thoại Sony T610 nên không được rõ. Không có ý khoe với các bác đâu, chỉ là cảm xúc thôi ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Không biết cái đứa kia còn nhớ không nhỉ, 3h đêm hai con không ngủ được lọ mọ dậy buôn lê tới sáng bảnh. Tao vẫn muốn một ngày nào hai đứa mình lại lang thang tiếp với nhau. Để lại kể đủ thứ chuyện của tao cho mày nghe, để lại thấy ấm áp khi biết mày luôn bên cạnh tao và hiểu những vấn đề của tao. Đến bao giờ mới lại có những phút giây hai con chạy lon ton khắp nơi, tao lại được care tới mày như người yêu ấy nhỉ . Ôi giờ thì còn đâu. Mày giờ bận rộn với gia đình nhỏ, với những lo toan thường nhật, nội trợ, chăm sóc chồng,..."

Chia sẻ trang này