1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam Đảo.....Rừng cây, mây mù, sông nước... Ai đi nào........????

Chủ đề trong 'Dancing' bởi oceandiamond, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tam Đảo.....Rừng cây, mây mù, sông nước... Ai đi nào........????

    Thị trấn loanh quanh mấy ngả đường
    Lên cao xuống thấp bước vương hương
    Trở về lại gặp giỏ hoa ấy
    Vẫn chưa đi hết đoá lan rừng.

    Tam Đảo là một dãy núi dài 50km , rộng 10km, cách Hà Nội 86km đi mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, đây là một khu nghỉ mát lý tưởng của miền bắc.

    Thị trấn Tam Ðảo tỉnh Vĩnh Phúc rộng hơn 300ha, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Ðảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa.
    Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Hè về, Tam Ðảo vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm.

    Đặc điểm khí hậu Tam Đảo:

    Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mặt biển, khí hậu của Tam Đảo gần giống Sa Pa (Lào Cai), một ngày có đủ 4 mùa: đêm trời có chút se lạnh của mùa Đông, sáng lại ấm áp như mùa Xuân, trưa gần giống mùa Hè, đến chiều trời dịu như mùa Thu. Bên cạnh đó là hệ thống quần thể du lịch như: Đền Bà chúa thượng ngàn, đỉnh núi Dùng Dình, tháp truyền hình ... Tam Đảo cũng rất nổi tiếng với món rau su su. Nếu nói về sức hấp dẫn du lịch thì Tam Đảo chưa thể bằng Sa Pa, nhưng Tam Đảo lại có lợi thế chỉ cách Hà Nội 2 giờ đi ô tô, rất lý tưởng cho một kì nghỉ cuối tuần. Một đặc trưng khác biệt so với các khu du lịch trong cả nước là hầu hết các khách sạn nhà nghỉ ở Tam Đảo đều không cần lắp máy điều hoà nhiệt độ bởi thiên nhiên nơi đây đã thực sự là một cỗ máy điều hoà khổng lồ.
    Khí hậu mát mẻ quanh năm vởi nhiệt độ trung bình vào khoảng 20 to 22° C

    Ðường đi lên hơi vất vả nhưng rất đẹp. Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây...
    Cũng từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn, hút xuống thung lũng sâu, thác Bạc giấu mình trong núi, bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc, lóng lánh ánh mặt trời phản chiếu sắc cầu vồng. Một dòng suối nhỏ từ trên cao 30m ào ào tuôn nước, thả vào gió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lá dội vào vách đá nghe thâm u như tiếng ngàn xưa...
    Đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy hoa phong lan.
    Xa hơn nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, nhưng nay bị bỏ hoang mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.

    Phương tiện để tới Tam Đảo:
    Từ Hà Nội có thể đi bằng xe máy trên quốc lộ số 2, khoảng 60km là đến thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, rẽ vào đường 28 đi Tam Đảo khoảng 25km, đường dốc nghiêng nhẹ, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong sương. Lên đến độ cao 1.685m so với mặt biển, đã có thể với tay chạm vào Tam Ðảo đẹp như mơ.
    Nếu bạn muốn đi bằng ôtô thì có tuyến xe buýt chất lượng cao, đi từ 32 nguyễn Công Trứ, khởi hành lúc 5h30 sáng hàng ngày.

    Sắp tới là dịp nghỉ 30/4 và 1/5 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, tớ nghĩ Box mình nên off xa cái Thủ đô đang dịch chuyển vào mùa hè nóng bức này để lấy một chút không khí trong lành và thoáng mát, cũng là cơ hội để mọi người tham gia và hiểu thêm về các thành viên TDC, chúng ta có cuộc vui chơi đốt lửa, dance, ca hát và ăn uống dự định đi trong vòng 2 ngày 1 đêm, cụ tỉ là ngày nào thì bà kon bóng bàn và lấy theo số đông.

    Có thể đi vào 22-23/4 hoặc 30-1/5/2006.

    Một chút gì đó thay đổi, một chút gì đó khác hơn những ngày thường, một chút gì đó hơi mạo hiểm, một chút gì đó lãng mạn, một chút gì đó để thêm yêu quí nơi này....chúng ta cùng đi nhé.
    Tớ thấy đi Tam Đảo rất hay, nếu được sự cổ vũ của mọi người là tham gia cùng thì tớ và Latin_Sky sẽ lên lịch chi tiết trình pà kon, nhưng trước hết cần biết ai có thể đi và đi vào ngày nào????
  2. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    thêm thông tin nhé
    ở trên đấy cũng có sàn nhảy đấy, hình như trên cái thành cổ gì đó , có nhạc xập xình, đèn xanh đỏ bát quái. dân mình lên đó thì mang dia nhac theo mà nhờ người ta bật.
    thông tin này thì em được cập nhật từ 4 năm trước, từ hồi đi chơi với lớp cấp 3, giờ thì..he he , mọi người tự cập nhật.
    trời mát thế nhảy diệu gì sát sàn sạt vào cho nó máu .
  3. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chị O.D ơi, Tam Đảo được đấy, em đi lần nào cũng thấy thích, thời tiết này mà đi lại càng thích. Mà em đi xe tour ở Nguyễn Công Trứ rùi, cũng được đấy, nhưng hình như nó ko có xe to đâu ạ,chỉ có xe 29 chỗ trở xuống hay sao ấy, nếu nhà mình mà đi đông thi phải thuê xe.
    Với lại cho em lưu ý BTC là nếu chúng ta đi vào cuối tháng này sẽ rơi vào 2 ngày lễ, lại còn vào đúng 2 ngày cuối tuần nữa nên việc đặt tour hay thuê xe là sẽ rất khó khăn đấy, nên phải chốt sớm đi nhé.
    Love!

  4. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Semi có thêm chút thông tin, nhưng chị nghĩ chúng ta sẽ tự thiết kế quả sàn ngoài trời và ăn uống + ca hát chứ không vào trong sàn nhảy đâu, còn nếu có thời gian thì đi lượn lờ qua đó xem tình hình bà kon ở Tam Đảo hưởng ứng dancesport ra sao cũng rất hay đấy...
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Sàn nhảy trên đó là một ngôi nhà cổ (cũ), sàn xi măng và không có mái che. Nói chung là khá hoang dã và hay. Hầu như ko có ai biết dance trên đó. Có thể dịp 30-4 sẽ có nhiều dân HN lên đó chơi và chắc là cũng sẽ có vài người biết chút ít về dancing. Nếu mà dance thì lên đó cũng được, nhớ là mang nhạc theo nhờ chủ sàn bật. Ngoài ra trên đó còn một địa điểm nữa hình như là nhà văn hoá gì đó. Nhưng nếu dance thì lên ngôi nhà cổ kia hoặc ở một số bãi cỏ quanh đấy là hay nhất.
  6. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Trên vùng hoang sơ cô thôn nữ.
    Khiêu vũ nô đùa với gió mây.
    Ai ơi lên đây vùng Tam Đảo.
    Chỉ nhớ đường lên, chẳng nhớ về ...
    .
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, mây mù và rừng cây thì có chứ sông nước ở đâu nhỉ, hay ý nói đến khi nào trời mưa đường lên Tam đảo biến thành sông cuốn bay cả xe xuống vực
    Toà nhà cổ có sàn nhẩy cũng ấn tượng nhưng ấn tượng nhất phải là cái nhà bị cháy đen thui còn mỗi một góc tường.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị xúc tiến rồi gọi e với nhé. Có thể e đi được vào 22-23/4. Nhưng hôm đó e có cuộc hẹn nên cũng có thể không đi được. Túm lại là e cũng rất hào hứng nhưng do điều kiện khách quan...
    Các anh chị nhiệt tình và có kinh nghiệm tổ chức thành công vụ ăn chơi này để hạ nhiệt box 93 sau vụ mod, FC và spam đang căng như quả bóng.
    E đi Tam Đảo năm ngoái. Ko biết có tìm được nhà nghỉ hay không? Sàn nhảy theo như e được biết thì giống cái sàn Karaoke thì đúng hơn. Nó chơi vơi ở giữa vườn cây í. Hồi đó một nhóm thuê sàn này để hát hò nhưng chắp tay sau lưng, đứng nghiêm như chào cờ, lúc đầu tụi e cũng chỉ định mon men nghe ké các bạn hát nhưng sau thấy chán wá, đành nhảy lên nhảy múa ầm ĩ, nhảy cả trên cả dưới. Vui mắt, vui tai phết.... Hội đó tức muốn hộc máu.... hehhe.
    Nhóm mình giờ thuê cái sàn nhỏ nhỏ đó, cho có cả trên cả dưới, cả trời cả đất, cả tối cả sáng cũng hay. Mỗi tội ko có đèn màu. Mà loa đài âm thanh e nghĩ cũng phải tự mình khuân đi chứ nhỉ?
    Tiếc là cứ đến dịp TDC ăn chơi là e lại có việc bận, chưa đóng góp được j cả.
    Nhờ mod khoá nick mà mod vẫn chưa khoá nên ngứa tay post tiếp.
  9. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tớ tham gia, bất kể là đi đâu, đổi gió một chút chứ bà con nhỉ?
    Hị hị ... chỉ mong sao có lắm nhạc Salsa để tớ được nhảy, món này tớ có nhiều, sẽ mang đi cống hiến cho bà con.
    Ô hay núi cứ ba hòn nhỉ
    Cứ kết liền nhau đến lạ kỳ
    Đã có Tam Thanh, còn Tam Điệp
    Đã xanh Tam Đảo, lại Ba Vì
    Tam Đảo, dốc núi quanh co, ôi sao nhiều kỷ niệm.
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Cân nhắc tí về thời gian, chương trình rồi thông báo sau nhé! bà con cứ bóng bàn đi tớ bận chút việc nên chưa thể có thông tin cụ thể hơn. Hết ngày mai sẽ có chương trình hoành tráng.

Chia sẻ trang này